Dạo qua các hàng sách tháng 10
15:31', 22/10/ 2004 (GMT+7)

Cuối tháng 10, dạo qua các quầy sách, người đọc sách mang tâm trạng lẫn lộn buồn vui. Trước hết là mừng. Mừng vì có những cuốn sách mới được giới thiệu đây đó trên các báo, tạp chí, nay đã nằm trên các giá sách, thay vì phải đợi dăm bảy tháng, có khi cả năm như trước đây.

Các bạn trẻ đang chọn sách tại Nhà sách Quy Nhơn

Chẳng hạn: Chống nạng lên đường với những tác phẩm đầu tay vừa được tìm thấy của Vũ Trọng Phụng, Tình yêu sau chiến tranh (Love after war) - bản tiếng Việt, một tuyển tập truyện ngắn có thể xem là dày dặn và công phu nhất về văn học Việt Nam đương đại, Xuyên cẩm cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Dương Kỳ Anh… Rồi lại chợt nhớ đến cái cảm giác mừng húm, pha lẫn chút bùi ngùi vài tháng trước khi cầm được 2 cuốn sách nghiên cứu gọi là "đáng đồng tiền bát gạo", nhưng đều là sách đã in từ năm 2003 nay mới xuất hiện ở Quy Nhơn. Cuốn thứ nhất là Tạp bút năm Nhâm Thân - 1992 di cảo của Vương Hồng Sển, cuốn thứ hai là Rừng, đàn bà và điên loạn của Jacques Dournes qua bản dịch của nhà văn Nguyên Ngọc. Hy vọng, với các nhà sách mới mọc lên ở Quy Nhơn, từ đây, người đọc Quy Nhơn sẽ thoát khỏi những nỗi… mong đợi ngậm ngùi như vậy.

Cảm giác thứ hai là lạ. Lạ vì có những mảng sách vốn được xem là khó bán trước nay, nhất là loại khảo cứu, mà lại là khảo cứu triết học, nay lại được in và phát hành khá nhiều. Từ những cuốn sách như Hành trình cùng triết học, Nhập môn triết học phương Tây, Minh triết phương Đông và triết học phương Tây… không kém phần đắt đỏ với hàng trăm ngàn mỗi cuốn, đến bộ sách triết học - xã hội học phương Tây qua môi giới của các nhà nghiên cứu Trung Quốc như Max Weber, Uyliam Giêmxơ… viết ở dạng phổ thông và giá tiền cũng khá phổ thông. Ngay cả sách về vật lý lý thuyết, chẳng hạn Vũ trụ trong hạt dẻ của Stephan Hawking cũng đã thấy hiển hiện trên quầy.

Cũng thuộc loại nghiên cứu, người đọc vừa mới được thỏa thê với loạt sách nghiên cứu về Huế phát hành nhân Festival Huế 2004 như: Lễ hội Nam Giao, Tượng đài sông Hương, Huế mình, Huế - mùa lễ hội… nay lại có dịp được đọc hàng loạt sách nghiên cứu về Hà Nội như: Hà Nội qua những năm tháng, Nhớ và ghi về Hà Nội, Kinh thành em có nhớ, Hà Nội 50 mùa thu, Giai thoại Thăng Long… Loạt sách sau trình bày trang nhã hơn, nội dung có phần sâu sắc hơn loạt sách trước và có nhiều nhà xuất bản tham gia ấn hành hơn. Nhưng có lẽ, cả hai loạt sách này, đều đã ăn đứt bộ sách 6 cuốn về Quang Trung và phong trào Tây Sơn phát hành đầu năm nay nhân Lễ hội kỷ niệm 215 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. 6 cuốn đều là sách cũ được tái bản lại, nhưng phần trình bày và ấn loát lại có phần chưa chuyên nghiệp, chưa bắt mắt người đọc.

Dạo qua những cửa hàng sách tháng 10, thoáng chốc đã cắc ca cắc củm ôm được một đống sách đáng đọc. Nhưng đến khi nhòm vào giá tiền thì… ôi thôi. Tính sơ sơ chỉ hai cuốn sách đã lên đến tiền trăm. Rồi lại đâm buồn vì chuyện giá sách. Nếu tình hình vẫn như thế này, đến khi Công ước Berne có hiệu lực, riêng với mảng sách dịch, không hiểu giá sách rồi sẽ còn được đẩy cao lên đến đâu? Và liệu người đọc bình dân có được đọc những cuốn sách mới của văn học nước ngoài hay không?

. Khải Nhân

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Tôn vinh bóng đá đẹp và trung thực  (22/10/2004)
Chủ nhà Hoa Lâm Bình Định gây thất vọng  (21/10/2004)
Cúp Hoàng đế Quang Trung 2004 trước giờ nhập cuộc  (21/10/2004)
Taekwondo Bình Định: Nhìn về tương lai  (20/10/2004)
Quê gốm bây giờ...  (19/10/2004)
Một cầu thủ Pháp gốc Việt sẽ thi đấu cho đội tuyển bóng đá VN   (19/10/2004)
Hứa hẹn sự sôi động từ mùa giải 2005  (18/10/2004)
HLV Arjharn: Hoa Lâm Bình Định sẽ có huy chương tại V-League   (18/10/2004)
Thay đổi lịch thi đấu Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung  (17/10/2004)
Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung năm 2004: Cơ hội rèn quân   (15/10/2004)
"Nhuộm" thời gian lên màu tượng...   (15/10/2004)
SEA Games 23 sẽ thi đấu 41 môn   (14/10/2004)
Ngày hội VH-TT người cao tuổi huyện Hoài Ân: Sôi động và ấn tượng   (14/10/2004)
Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung năm 2004: Không có CLB nước ngoài tham gia  (13/10/2004)
Chiều nay, tuyển Việt Nam gặp Maldives: Thắng nhưng không dễ   (13/10/2004)