Kết thúc Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung lần thứ IV
Hoa Lâm-Bình Định vô địch
19:6', 31/10/ 2004 (GMT+7)

Pha tranh bóng trong trận chung kết (ảnh: Cát Hùng)

Chiều 31-10, trên sân Quy Nhơn đã diễn ra trận chung kết Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung lần thứ IV năm 2004 giữa Hoa Lâm-Bình Định (HL-BĐ) và Becamex Bình Dương (BD). Và, chỉ với 10 phút đầu trận, các cầu thủ HL-BĐ đã đòi lại được "món nợ" thua BD 0-2 ở trận mở màn cúp này một cách sòng phẳng để giữ cúp ở lại Bình Định.

Khi tiếng còi khai cuộc của trận chung kết được trọng tài Lê Văn Tú cất lên dường như vẫn còn vang trong gió chiều của sân Quy Nhơn, thì từ cú phạt góc đầu tiên bên cánh phải do Issawa thực hiện, bóng được treo vào giữa sân, Nirut đã chọn đúng điểm rơi và chỉ một cái "lắc đầu" của anh, bóng đã nằm gọn trong lưới thủ môn Châu Trí Cường, mở tỉ số 1-0 cho trận đấu. Bàn thua quá sớm khiến các cầu thủ BD thảng thốt và điều đó làm cho họ chơi lúng túng.

Trong khi đó, đội hình của HL-BĐ với Minh Mính và Khoa Thanh trên hàng tấn công, sau lưng 2 cầu thủ này là Narongchai vừa chơi như một tiền đạo lùi vừa là tiền vệ công; tuyến giữa vẫn là Issawa cầm trịch với sự hỗ trợ của Thanh Phương và Xuân Hùng; đã hoạt động đồng bộ khiến BD không thể lấy lại thế trận mà luôn bị dồn vào thế chống đỡ. Khung thành của thủ môn Châu Trí Cường liên tiếp bị các cầu thủ chủ nhà đặt trong tình trạng "báo động đỏ".

Đội trưởng Minh Mính và chiếc cúp vô địch (ảnh: Cát Hùng)

Phút thứ 10 của trận đấu, một kịch bản chiến thắng được các cầu thủ HL-BĐ "dàn dựng" lại gần giống như bàn mở tỉ số. Lần này cũng chính Issawa thực hiện cú đá phạt góc bên cánh phải, Minh Mính dùng ngực hãm bóng rồi xỉa vào góc xa nhân đôi cách biệt. Ngay sau bàn thua này, các cầu thủ BD đã phản đối trọng tài vì họ cho rằng Minh Mính đã để bóng chạm tay.

Trong cơn vùng vẫy dâng lên nhằm san bằng tỉ số, BD cũng đã có được một số cơ hội thuận lợi nhưng trong một chiều không may, các chân sút của họ đều bỏ qua. Đáng kể nhất là phút thứ 21, Trí Trọng có dịp đối mặt với thủ môn Quốc Việt nhưng cú sút của anh lại đi ra ngoài. Các phút 60 và 85, Martins cũng có dịp đối mặt với Quốc Việt nhưng trong 2 lần "tranh chấp tay đôi" này, Quốc Việt đã giành chiến thắng. 2-0 là tỉ số chung cuộc của trận đấu.

Toàn thể đội HL-BĐ với niềm vui đoạt cúp vô địch (ảnh: C.Hùng)

HL-BĐ đăng quang ngôi vô địch với phần thưởng gồm: Cúp vô địch, bộ huy chương vàng và 100 triệu đồng. BD đoạt hạng Nhì với phần thưởng gồm: bộ huy chương bạc và 60 triệu đồng. Trước đó, ngày 30-10, Gạch Đồng Tâm Long An đã thắng Delta Đồng Tháp cũng với tỉ số 2-0 để đoạt huy chương đồng và 30 triệu đồng. Delta Đồng Tháp nhận giải phong cách và 10 triệu đồng.

Sau trận đấu, HLV Arjharn của HL-BĐ không giấu được sự vui mừng: "Trận đấu hôm nay thật tuyệt vời, hiện tại tôi rất hạnh phúc. Tại trận khai mạc, do chúng tôi bị dẫn bàn sớm nên các cầu thủ thi đấu nôn nóng và càng nôn nóng lại càng để lộ sơ hở nên chúng tôi thất bại. Còn với trận đấu hôm nay, các cầu thủ của HL-BĐ đã thi đấu tốt. Chức vô địch lần này là bước khởi đầu đẹp của tôi cũng như đội HL-BĐ…".

. Công Tâm

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Khẩu khí của người Bình Định qua một số bài ca dao địa phương  (31/10/2004)
Nha Trang rực rỡ thuyền buồm  (29/10/2004)
Hoa Lâm Bình Định có "đòi" được cúp?  (29/10/2004)
Bình Dương vào chung kết cùng đội chủ nhà  (28/10/2004)
Chủ nhà đến gần với việc giành lại cúp vô địch  (28/10/2004)
Hoa Lâm Bình Định vào chung kết  (27/10/2004)
Chiều nay, gặp GĐT-LA: Cửa hẹp cho Hoa Lâm Bình Định  (27/10/2004)
Bình Dương đặt một chân vào chung kết  (25/10/2004)
Đúng nghĩa là những trận đấu tập  (25/10/2004)
Hoa Lâm Bình Định đã có trận thắng đầu tiên  (24/10/2004)
Huy Khôi - một vận động viên, một trọng tài cừ khôi  (24/10/2004)
Dạo qua các hàng sách tháng 10   (22/10/2004)
Tôn vinh bóng đá đẹp và trung thực  (22/10/2004)
Chủ nhà Hoa Lâm Bình Định gây thất vọng  (21/10/2004)
Cúp Hoàng đế Quang Trung 2004 trước giờ nhập cuộc  (21/10/2004)