Vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ IV-2004:
Khởi đầu tốt đẹp cho Hoa Lâm Bình Định
10:8', 1/11/ 2004 (GMT+7)

Trong điều kiện bóng đá cả nước đang tạm ngưng nghỉ, giải đấu đã giải được phần nào cơn khát của người hâm mộ TP Quy Nhơn. Và đặc biệt với thành tích vô địch, "thương hiệu" mới Hoa Lâm Bình Định (HLBĐ) đã có một sự khởi đầu tốt đẹp.

CLB bóng đá HLBĐ đoạt cúp vô địch Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung lần thứ IV

Tuy Becamex BD, GĐTLA, Delta ĐT và cả HLBĐ đều có các trụ cột đang phải tập trung ở đội tuyển quốc gia nhưng lực lượng tham dự giải là khá hùng hậu, nhất là khi Ban tổ chức giải nới rộng điều lệ cho thay đến 5 cầu thủ trong mỗi trận. Nhìn chung chất lượng của giải tương đối khá vì cả 4 đội đều đang tích cực chuẩn bị cho V-League 2005 nên đã phô diễn hết sức mình.

Delta ĐT đang trẻ hóa nhưng lại thiếu những thủ lĩnh đủ sức tạo được sự kết dính giữa các tuyến. Lực lượng của Delta ĐT lại càng mỏng hơn khi 2 cầu thủ người Ucraina là Yevhen và Ihor đều tỏ ra yếu kém (Yevhen đã phải lên đường về nước). Trong khi đó tiền đạo hay nhất của Delta ĐT là Oleksandr sau thời gian nghỉ ngơi, mới tập trung lại tỏ ra quá nặng nề, chậm chạp.

GĐTLA có tham vọng lớn trong giải đấu này song các cầu thủ lại khá khinh suất trong trận gặp chủ nhà HLBĐ. Tuy nhiên lối chơi tấn công đẹp mắt của GĐTLA lại là một dấu ấn đẹp của giải. Đặc biệt là trong trận đấu hòa 1-1 với Becamex BD và trận thua 1-3 trước chủ nhà HLBĐ.

Sở hữu một lực lượng cầu thủ đầy ưu thế về thể lực lẫn thể hình, Becamex BD gây ấn tượng mạnh ngay từ đầu giải khi chơi áp đảo và đã chiến thắng chủ nhà HLBĐ ở trận khai mạc. Ấn tượng hơn khi Becamex BD đi suốt vòng tròn với thành tích bất bại, chiếm số điểm cao nhất. Tiếc là Kosley Alves - vua phá lưới tại Cúp Truyền hình Bình Dương đã vắng mặt trong trận chung kết, đây là nguyên nhân quan trọng khiến lối chơi tấn công của Becamex BD bị bế tắc trước chủ nhà.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Arjharn, đội HLBĐ càng đi sâu vào giải càng chơi thuyết phục. Nếu như ở trận đầu tiên hàng phòng ngự của HLBĐ tỏ ra hụt hơi do Ngân Hưng không đáp ứng được yêu cầu và Thành Lợi chơi lơi lỏng thì ở những trận sau vị trí của Ngân Hưng đã được Văn Hiển thay thế rất tốt, Thành Lợi cũng mau chóng phục hồi phong độ, sự kết hợp tốt của tấm lá chắn này đã giảm áp lực đè lên khung thành của thủ môn Quốc Việt. Bộ tứ Issawa - Narong Chai - Khoa Thanh - Minh Mính chơi ngày càng gắn kết cũng đã giúp cho lối chơi của HLBĐ sắc sảo hẳn lên.

Qua giải đấu này HLBĐ đã phần nào xác định bộ khung tốt nhất cho mình trong mùa V-League 2005 sắp tới. Điều đáng mừng là các cầu thủ nội tỉnh như Thanh Phương, Minh Mính, Khoa Thanh vẫn giữ được phong độ ổn định, phối hợp tốt với những đồng đội mới. Ngôi vô địch là một sự khởi đầu tốt đẹp đối với HLBĐ khi mùa giải 2005 sắp diễn ra!

. Quang Khanh

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Hoa Lâm-Bình Định vô địch  (31/10/2004)
Khẩu khí của người Bình Định qua một số bài ca dao địa phương  (31/10/2004)
Nha Trang rực rỡ thuyền buồm  (29/10/2004)
Hoa Lâm Bình Định có "đòi" được cúp?  (29/10/2004)
Bình Dương vào chung kết cùng đội chủ nhà  (28/10/2004)
Chủ nhà đến gần với việc giành lại cúp vô địch  (28/10/2004)
Hoa Lâm Bình Định vào chung kết  (27/10/2004)
Chiều nay, gặp GĐT-LA: Cửa hẹp cho Hoa Lâm Bình Định  (27/10/2004)
Bình Dương đặt một chân vào chung kết  (25/10/2004)
Đúng nghĩa là những trận đấu tập  (25/10/2004)
Hoa Lâm Bình Định đã có trận thắng đầu tiên  (24/10/2004)
Huy Khôi - một vận động viên, một trọng tài cừ khôi  (24/10/2004)
Dạo qua các hàng sách tháng 10   (22/10/2004)
Tôn vinh bóng đá đẹp và trung thực  (22/10/2004)
Chủ nhà Hoa Lâm Bình Định gây thất vọng  (21/10/2004)