"Món khai vị cho Ludovic"
10:55', 2/11/ 2004 (GMT+7)

Đây là phát biểu của HLV trưởng Tavares sau buổi tập đầu tiên của Ludovic Casset với đội tuyển Việt Nam trên sân Trung tâm Huấn luyện quốc gia 1 (Nhổn, Hà Nội) vào hôm qua (1-11).

Ludovic đang tập sút

Màn trình diện của Ludovic với toàn đội thật ngắn, nhưng khá ấn tượng. HLV trưởng Tavares dẫn Ludovic trong trang phục đội tuyển Việt Nam, với chiếc áo số 21 đến trước mặt mọi người và giới thiệu: "Tôi nghĩ các bạn đều đã nghe thông tin về anh chàng này. Anh ta đến đây là vì Tiger Cup cũng như chúng ta. Vậy chúng ta hãy hoan nghênh anh ấy". Cả đội vỗ tay vang rền và Ludovic cùng anh em bước vào buổi tập ngay sau đó.

Khác với các buổi sáng thứ hai đầu tuần thường bị thầy Tavares nhồi cho món thể lực, gồm chạy, nhảy, bật cao, v.v… mọi người rất ngạc nhiên khi giáo án thay bằng bài tập kỹ thuật với bóng.

Một cầu thủ đoán: "Có lẽ nhờ phải kiểm tra Ludovic mà tụi mình thoát món thể lực khai vị". Điều đó có thể đúng, vì muốn kiểm tra Ludovic thì phải dùng "món" kỹ thuật, chứ không dùng thể lực thì "ép" nhau quá! Các cầu thủ được chia làm hai nhóm.

Nhóm 1 có Ludovic làm nhiệm vụ chuyền bóng ra cánh rồi xâm nhập vòng 16,50m dứt điểm. Nhóm 2 lo nhận bóng ở biên rồi mở bổng vào giữa. Bài tập này quá quen thuộc với các cầu thủ trên toàn thế giới, vì nó là bài cơ bản trong tấn công biên. Tâm điểm của sự chú ý đặt vào Ludovic.
Sau vài phút còn bỡ ngỡ, chàng trai 26 tuổi vừa từ Auxerre bay sang cách đây 2 ngày đã "nuốt" gọn món khai vị một cách ngon lành.

Buổi tập kéo dài đúng thời gian của một trận đấu và kết thúc bằng bài tập sút 11 mét. Ludovic không sút trật quả nào trong các loạt sút của mình.
Đội trưởng Lê Huỳnh Đức nhận xét sau buổi tập: "Ludovic thực hiện bài tập một cách thoải mái, không khó khăn, vì khối lượng tập nhẹ. Tuy nhiên, tinh thần tập luyện và sinh hoạt cùng đội của anh ta rất chan hòa, thân thiện. Anh em nói Ludovic là cầu thủ lành tính. Hôm nay như vậy là ngon rồi".

Bước vào nhà ăn bữa trưa, anh em thấy ánh mắt Ludovic sáng lên khi nhìn các thức ăn được bày biện ngon lành trên các khay. Tuy nhiên, ai cũng biết làm quen với thức ăn Việt cũng là bài tập dành cho Ludovic. Ngay cả việc bỏ dao, nĩa và làm quen với đôi đũa cũng là khó cho Ludovic. Vài cầu thủ đến động viên Ludovic: "Cố gắng lên anh bạn. Có nó mới chịu nổi bài tập thể lực của thầy Tavares".

Vì vẫn là người ngoại quốc, nên Ban giám đốc trung tâm ưu ái xếp Ludovic Casset ở khu chuyên gia, nhưng vẫn xuống nhà ăn chung với toàn đội. HLV trưởng Tavares cho biết: "Buổi tập vừa qua chỉ là món khai vị cho Ludovic".

Được biết, ngày mai (3-11), Ludovic sẽ cùng đội tuyển đá tập với đội Thép Hòa Phát Hà Nội trên sân Trung tâm HLQG 1.

. Theo SGGP

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Iran cấm cầu thủ để tóc đuôi ngựa  (02/11/2004)
Thủ môn Huỳnh Xuân Phát sẽ thử việc tại đội U21 Hoàng Anh Gia Lai   (01/11/2004)
Khởi đầu tốt đẹp cho Hoa Lâm Bình Định   (01/11/2004)
Hoa Lâm-Bình Định vô địch  (31/10/2004)
Khẩu khí của người Bình Định qua một số bài ca dao địa phương  (31/10/2004)
Nha Trang rực rỡ thuyền buồm  (29/10/2004)
Hoa Lâm Bình Định có "đòi" được cúp?  (29/10/2004)
Bình Dương vào chung kết cùng đội chủ nhà  (28/10/2004)
Chủ nhà đến gần với việc giành lại cúp vô địch  (28/10/2004)
Hoa Lâm Bình Định vào chung kết  (27/10/2004)
Chiều nay, gặp GĐT-LA: Cửa hẹp cho Hoa Lâm Bình Định  (27/10/2004)
Bình Dương đặt một chân vào chung kết  (25/10/2004)
Đúng nghĩa là những trận đấu tập  (25/10/2004)
Hoa Lâm Bình Định đã có trận thắng đầu tiên  (24/10/2004)
Huy Khôi - một vận động viên, một trọng tài cừ khôi  (24/10/2004)