Thủ môn Huỳnh Xuân Phát: "Có được cơ hội tôi sẽ trở lại sân cỏ"
14:28', 3/11/ 2004 (GMT+7)

Như Báo Bình Định đã đưa tin, thông qua báo chí, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai, muốn nhận Huỳnh Xuân Phát về thử việc tại đội U21 của Hoàng Anh Gia Lai, PV Báo Bình Định đã gặp và trao đổi với Phát xung quanh sự kiện này.

Huỳnh Xuân Phát

Khi nghe tôi thông báo có một CLB muốn nhận Phát về để thử việc, cụ thể ở đây là CLB Hoàng Anh Gia Lai, thì Huỳnh Xuân Phát đang cắt tóc cho khách, vội ngừng tay kéo rồi tròn mắt: "Có thật không anh? Sao em chưa nghe gì cả". Tôi hỏi: "Em không đọc báo à?". Phát cười hiền lành: "Cả ngày chúi mũi vào công việc, em còn phải trả nợ cho ông chủ, thời gian đâu mà đọc báo hả anh?". Rồi Huỳnh Xuân Phát trao chiếc kéo lại cho bạn cùng tiệm, dành cho tôi một cuộc chuyện trò…

* Lâu nay Phát có tập luyện không?

- Trước đây thỉnh thoảng cũng có, sau những giờ ở tiệm, chiều chiều em hay đến mấy khoảng đất trống trong thành phố xin vào làm thủ môn cho mấy đội ở đó. Một phần vì em nhớ nghề, phần khác cũng muốn duy trì khả năng để mong có ngày được trở lại sân cỏ.

* Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai, muốn nhận Phát về thử việc tại đội U21, Phát nghĩ thế nào?

- Thực sự cho đến trước lúc nghe tin này, em vẫn cứ nghĩ rằng: Em sẽ không bao giờ được trở lại sân cỏ nữa. Sau khi Báo Bình Định, Báo Tuổi Trẻ đăng bài về hoàn cảnh của em, thú thực em thấy lo. Cho đến hiện giờ vẫn chưa thấy ai ở CLB Hoàng Anh Gia Lai liên hệ với em, nếu có một cơ hội, dù rất nhỏ, em sẽ trở lại sân cỏ. Điều mà em lo nhất bây giờ là nếu ra đi, em không biết lấy đâu ra tiền để trả nợ cho ông chủ (tiệm hớt tóc). Cách đây không lâu, em dựng chiếc xe đạp, ông chủ cho mượn tiền để mua, trên đó có treo một túi đồ gồm: găng tay, bộ đồ thủ môn, một đôi giày, đó là những món đồ mà em được cấp khi còn ở trong đội tuyển U17 quốc gia, đã bị kẻ gian lấy cắp rồi.

* Nếu được gọi vào thử việc mà Phát không đảm bảo về chuyên môn thì sao?

- Đã lâu rồi em không được thi đấu, tập luyện cũng bữa có bữa không nên khả năng chắc cũng giảm, nhưng nếu cho em được tập lại một thời gian, em sẽ cố gắng lấy lại phong độ. Đã là thử việc thì nếu không đạt em sẽ trở về làm thợ hớt tóc thôi (cười). Nói cho cùng vậy thôi chứ em tin vào khả năng của mình lắm… Em tin là em làm được.

* Chúc Phát thành công trong đợt thử việc này và sớm trở lại sân cỏ.

. Công Tâm (thực hiện)

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Inter Milan và Chelsea vào vòng đấu loại trực tiếp   (03/11/2004)
"Món khai vị cho Ludovic"  (02/11/2004)
Iran cấm cầu thủ để tóc đuôi ngựa  (02/11/2004)
Thủ môn Huỳnh Xuân Phát sẽ thử việc tại đội U21 Hoàng Anh Gia Lai   (01/11/2004)
Khởi đầu tốt đẹp cho Hoa Lâm Bình Định   (01/11/2004)
Hoa Lâm-Bình Định vô địch  (31/10/2004)
Khẩu khí của người Bình Định qua một số bài ca dao địa phương  (31/10/2004)
Nha Trang rực rỡ thuyền buồm  (29/10/2004)
Hoa Lâm Bình Định có "đòi" được cúp?  (29/10/2004)
Bình Dương vào chung kết cùng đội chủ nhà  (28/10/2004)
Chủ nhà đến gần với việc giành lại cúp vô địch  (28/10/2004)
Hoa Lâm Bình Định vào chung kết  (27/10/2004)
Chiều nay, gặp GĐT-LA: Cửa hẹp cho Hoa Lâm Bình Định  (27/10/2004)
Bình Dương đặt một chân vào chung kết  (25/10/2004)
Đúng nghĩa là những trận đấu tập  (25/10/2004)