Lương Trung Tuấn: "Nếu được thi đấu, tôi sẽ hết mình vì Hoa Lâm Bình Định…"
16:0', 15/11/ 2004 (GMT+7)

Vốn là cầu thủ của Cảng Sài Gòn, về Hoàng Anh Gia Lai thi đấu chỉ đúng một mùa giải, rồi bị treo giò vì dính vào "nghi án tiêu cực tại Cúp C1 năm 2003", cựu tuyển thủ quốc gia Lương Trung Tuấn, hiện tập luyện tại đội Hoa Lâm Bình Định, đang "nín thở" chờ đến ngày 19-11, đó là ngày mà Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật của VFF sẽ quyết định tương lai của một số cầu thủ bị dính án kỷ luật. PV Báo Bình Định đã có cuộc trao đổi với Trung Tuấn…

- Không đầy 1 tuần nữa VFF sẽ quyết định có giảm án kỷ luật cho anh hay không, lúc này anh đang nghĩ gì?

Lương Trung Tuấn trong một buổi tập trên sân Quy Nhơn

+ Hy vọng và mong đợi trong sự hồi hộp cao độ. Một năm làm người đứng ngoài sân cỏ tôi càng thấm thía cái hạnh phúc của người được chơi bóng. Một năm qua đối với tôi là quá dài. Thú thật là tôi "cuồng chân" lắm rồi, chỉ mong sớm được VFF chiếu cố xóa án để tôi được cống hiến cho CLB và nếu được như vậy tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt.

- Đã gần 30 tuổi, lại nghỉ thi đấu cả năm rồi, liệu anh có đảm bảo về chuyên môn?

+ Trong thời gian qua, tôi vẫn duy trì tập luyện, thậm chí với cường độ cao hơn để bù đắp vào khiếm khuyết không được thi đấu. Hiện tại tôi thấy rất sung sức. Khoảng thời gian 1 năm bị treo giò đã giúp cho tôi chiêm nghiệm về mình và tôi thấy mình chín chắn hơn rất nhiều.

- Theo hợp đồng anh vẫn là cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, tuy nhiên, 1 năm qua anh lại tập luyện ở Hoa Lâm Bình Định, điều đó có khiến cho anh "khó xử" khi được thi đấu trở lại?

+ Tôi đúng là cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai cho Hoa Lâm Bình Định mượn. Khi tôi bị kỷ luật, tôi vẫn tập luyện với Hoa Lâm Bình Định. Người dân Bình Định và BHL cũng như lãnh đạo Sở TDTT đã thương yêu, động viên tôi rất nhiều. Tôi rất xúc động khi vẫn còn có người hâm mộ nhớ đến mình. Điều đó càng thúc đẩy tôi nỗ lực tập luyện, tu tâm dưỡng tính để làm lại từ đầu và hơn hết là không phụ lòng những người đã kỳ vọng vào tôi. Nếu được thi đấu, tôi sẽ hết mình vì Hoa Lâm Bình Định…

- Cảm ơn Trung Tuấn và chúc anh sớm được toại nguyện!

. Công Tâm (thực hiện)

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Nghề làm gốm Chăm giai đoạn Vijaya   (14/11/2004)
HLV Arjharn: "Tôi chưa làm được gì nhiều cho Hoa Lâm Bình Định"   (12/11/2004)
Điều gì đang xảy ra với đội tuyển Việt Nam?   (12/11/2004)
Hoa Lâm Bình Định: Yên tâm bên "nội", chưa ổn bên "ngoại"   (12/11/2004)
Người xây "lò" thủ môn  (11/11/2004)
Cơ hội khẳng định của các tuyển thủ trẻ Việt Nam  (10/11/2004)
Đội tuyển Việt Nam lắp ghép đội hình... chính thức?  (10/11/2004)
"Bóng ném Bình Định sẽ phát triển mạnh ở cả 2 nội dung nam và nữ…"  (10/11/2004)
Tại sao hàng thủ tuyển VN yếu?  (10/11/2004)
Tượng danh nhân   (09/11/2004)
Không thành công cũng thành nhân   (08/11/2004)
Kết thúc giải Cờ tướng thiếu niên - nhi đồng năm 2004: Quy Nhơn và An Nhơn so kè   (08/11/2004)
Mùa xuân trong những bài hát cổ của người H're   (07/11/2004)
Giải Cờ tướng thiếu niên và nhi đồng tỉnh Bình Định năm 2004   (05/11/2004)
Hoa Lâm Bình Định sẽ sang Thái Lan tập huấn   (05/11/2004)