Hai ngày nữa ĐTVN gặp Lebanon: Đá vì danh dự
10:43', 15/11/ 2004 (GMT+7)

16 giờ 30 chiều hôm qua, với tinh thần thoải mái và đầy quyết tâm, ĐTVN đã lên đường sang Lebanon mang theo sứ mệnh "màu cờ sắc áo" và cuộc tạo đà chinh phục Tiger Cup.

Đây là trận đấu chia tay ở mặt trận World Cup của ĐTVN trong khi với Lebanon lại là một cuộc quyết đấu nhằm tìm kiếm tỉ số bàn thắng cao tuyệt đối để tranh chấp chiếc vé đầu bảng 7 với Hàn Quốc. Trước một đối thủ có đẳng cấp vượt trội, đầy tham vọng và lại được thi đấu trên sân nhà, có lần HLV Tavares đã đưa ra đề nghị để Đội tuyển U22 thay thế nhằm giúp ĐTVN tập trung hơn cho mặt trận Tiger Cup. Tuy nhiên, đề nghị này đã không được ủng hộ. Giữa lúc các tuyển thủ quốc gia không đạt phong độ cao, cả đội tuyển đang cần sự hoàn thiện thì việc có một trận đấu với đội bóng vượt trội về mọi mặt lại là sự cần thiết nhằm kiểm thảo bản lĩnh, thiết lập trật tự trong lối chơi phòng ngự vốn còn bất ổn.

Trong trận đấu với Lebanon ngày 17-11 tới đây, một mặt ĐTVN chiến đấu vì danh dự Tổ quốc, vì trách nhiệm và niềm tin trước người hâm mộ, mặt khác vẫn phải giữ gìn để bảo toàn lực lượng cho mặt trận chính là Tiger Cup.

Trong bối cảnh đó, bản lĩnh và sức chịu đựng sẽ là những thử thách với các tuyển thủ Việt Nam. Chấp nhận chịu đòn, cả những đòn phủ đầu, không để sai sót và tìm cơ hội phản đòn có lẽ là chiến thuật mà ĐTVN sẽ phải sử dụng. Kiên cường, bản lĩnh, nhẫn nại với đấu pháp đúng sẽ giúp ĐTVN trụ vững trong suốt thời gian của trận đấu còn sự khôn khéo, tinh nhanh vào một chớp mắt nào đó sẽ tạo nên những khoảng lóe sáng kỳ diệu để làm nên sự rực rỡ mang tên Việt Nam. ĐTVN đã từng làm được như vậy với những đội bóng lớn và chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng như vậy ở trận đấu này. Sau trận đấu với Lebanon, ĐTVN vẫn còn hơn 10 ngày để tiếp tục củng cố, hoàn thiện tại Thành Đô (Trung Quốc) trước khi về nhà nhập cuộc Tiger Cup nhưng có thể coi trận đấu này là sự mở đầu cho chiến dịch chinh phục Tiger Cup mà mục tiêu của ĐTVN là có mặt ở trận chung kết.

Cùng với hành trình của ĐTVN, người hâm mộ bóng đá nước nhà lại bắt đầu chuỗi ngày chờ đợi và hy vọng!

. Quang Khanh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Lương Trung Tuấn: "Nếu được thi đấu, tôi sẽ hết mình vì Hoa Lâm Bình Định…"   (15/11/2004)
Nghề làm gốm Chăm giai đoạn Vijaya   (14/11/2004)
HLV Arjharn: "Tôi chưa làm được gì nhiều cho Hoa Lâm Bình Định"   (12/11/2004)
Điều gì đang xảy ra với đội tuyển Việt Nam?   (12/11/2004)
Hoa Lâm Bình Định: Yên tâm bên "nội", chưa ổn bên "ngoại"   (12/11/2004)
Người xây "lò" thủ môn  (11/11/2004)
Cơ hội khẳng định của các tuyển thủ trẻ Việt Nam  (10/11/2004)
Đội tuyển Việt Nam lắp ghép đội hình... chính thức?  (10/11/2004)
"Bóng ném Bình Định sẽ phát triển mạnh ở cả 2 nội dung nam và nữ…"  (10/11/2004)
Tại sao hàng thủ tuyển VN yếu?  (10/11/2004)
Tượng danh nhân   (09/11/2004)
Không thành công cũng thành nhân   (08/11/2004)
Kết thúc giải Cờ tướng thiếu niên - nhi đồng năm 2004: Quy Nhơn và An Nhơn so kè   (08/11/2004)
Mùa xuân trong những bài hát cổ của người H're   (07/11/2004)
Giải Cờ tướng thiếu niên và nhi đồng tỉnh Bình Định năm 2004   (05/11/2004)