Võ đường Thanh Trưng: Cha truyền con nối
10:45', 19/11/ 2004 (GMT+7)

Thanh Trưng được sinh ra trong một gia đình có truyền thống về võ. Cha của Thanh Trưng là võ sư Thanh Liêm, một thời "khét tiếng" ở Hoài Nhơn. Từ nhỏ Thanh Trưng được cha huấn luyện tất cả những "tuyệt kỹ" của võ cổ truyền mà ông có được. Thanh Trưng còn nỗ lực theo học võ sư Minh Thành và võ sư Lê Hồng Liêm.

Mặc dù theo học võ cổ truyền nhưng cái duyên và thành tích cao của Thanh Trưng khi còn mang găng thi đấu lại là môn quyền Anh. Thanh Trưng đã từng 2 lần đoạt 2 HCV vào năm 1992 và 1993 tại Giải quyền Anh TP HCM mở rộng và đoạt rất nhiều HCB và HCĐ.

Năm 1995, Thanh Trưng quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu để chuyển sang làm công tác huấn luyện. Thanh Trưng cho biết: "Tôi muốn truyền đạt kiến thức cùng với những kinh nghiệm mà tôi từng tích lũy qua những tháng năm tập luyện và thi đấu cho các bạn trẻ tại địa phương…".

Năm 1996, được sự cho phép của cơ quan chức năng, Thanh Trưng lập nên võ đường Thanh Trưng và trở thành "vệ tinh" cho Trường năng khiếu TDTT Bình Định. Lớp võ của Thanh Trưng được dạy ngay tại sân của Trung tâm VHTT-TT huyện Hoài Nhơn. Tại đây luôn thường xuyên có hơn 50 võ sinh theo học, vào mùa hè con số này có thể tăng lên gấp đôi. Phần lớn các võ sinh đều ở độ tuổi từ 10 đến 16.

Những VĐV theo học tại võ đường này đã gặt hái không ít thành tích cao tại các giải đấu cấp huyện, cấp tỉnh. Điển hình như VĐV Nguyễn Tú Si đoạt HCV, Lê Hồng Tài đoạt HCB tại Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2002. Hiện tại cả 2 VĐV này đang thi đấu trong màu áo Quân khu 7. Ngoài ra, võ đường Thanh Trưng cũng đã cung cấp cho Trường năng khiếu TDTT Bình Định một số VĐV.

Đặc điểm của võ đường Thanh Trưng là nặng về phần thi đấu hơn là biểu diễn do bản thân Thanh Trưng vốn là một võ sĩ thi đấu. Anh tâm sự: "Hiện tại ở Hoài Nhơn có khá nhiều võ đường dạy tốt ở nội dung biểu diễn, những võ đường này cũng là vệ tinh của Trường năng khiếu, do đó tôi chỉ dạy về phần thi đấu là chính".

. Công Tâm

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Văn Miếu Bình Định, ngôi đền bồi đắp truyền thống trọng chữ  (18/11/2004)
Tiger Cup 2004: Nhiều điểm mới  (17/11/2004)
Điền kinh Bình Định: Vẫn còn đó những khó khăn  (17/11/2004)
Tử Cấm thành trở lại hoang vu!   (16/11/2004)
Cơ sở văn hóa: thiếu và lãng phí   (16/11/2004)
Tản mạn với Issawa   (15/11/2004)
Hai ngày nữa ĐTVN gặp Lebanon: Đá vì danh dự   (15/11/2004)
Lương Trung Tuấn: "Nếu được thi đấu, tôi sẽ hết mình vì Hoa Lâm Bình Định…"   (15/11/2004)
Nghề làm gốm Chăm giai đoạn Vijaya   (14/11/2004)
HLV Arjharn: "Tôi chưa làm được gì nhiều cho Hoa Lâm Bình Định"   (12/11/2004)
Điều gì đang xảy ra với đội tuyển Việt Nam?   (12/11/2004)
Hoa Lâm Bình Định: Yên tâm bên "nội", chưa ổn bên "ngoại"   (12/11/2004)
Người xây "lò" thủ môn  (11/11/2004)
Cơ hội khẳng định của các tuyển thủ trẻ Việt Nam  (10/11/2004)
Đội tuyển Việt Nam lắp ghép đội hình... chính thức?  (10/11/2004)