Khai mạc giải bóng đá Quân đội các nước ASEAN 2004: Việt Nam chiến thắng
14:38', 21/11/ 2004 (GMT+7)

Giải đã khai mạc vào ngày hôm qua 20-11 và đã có 4 trận đấu ở cả hai bảng. Trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội Thể Công đại diện cho Việt Nam 1 đã có một trận đấu lấn lướt các cầu thủ Singapore.

Phương Nam (áo đỏ) tung cú sút về phía khung thành QĐ Singapore

Phút 39, tiền đạo Đặng Phương Nam tung cú sút mở tỷ số cho Việt Nam 1. Phút 57, Văn Nam ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0. Trận đấu sau đó đội quân đội Malaysia thắng Brunei 4-1.

Bảng B diễn ra trên sân Quân khu 7 (TPHCM), đội Việt Nam 2 (nòng cốt Quân Khu 7) đã dẫn trước đội Lào 2-0 bằng hai bàn thắng của Văn Vinh và Tấn Tài ở phút 28, 68. Phút 67, Phayvanh rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội Lào. Trận sau, đội quân đội Thái Lan thắng đội Myanmar 4-1.

Ngày 22-11, giải tiếp tục diễn ra 4 trận đấu: Bảng A: Campuchia-Brunei (16 giờ) và Malaysia-Singapore (18 giờ, sân Mỹ Đình); Bảng B: Lào-Thái Lan (15 giờ 30) và Indonesia-Myanmar (17 giờ 30, sân Bình Dương).

. Theo SGGP

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
HLV Dương Ngọc Hùng canh cánh một ước mơ   (19/11/2004)
Võ đường Thanh Trưng: Cha truyền con nối  (19/11/2004)
Văn Miếu Bình Định, ngôi đền bồi đắp truyền thống trọng chữ  (18/11/2004)
Tiger Cup 2004: Nhiều điểm mới  (17/11/2004)
Điền kinh Bình Định: Vẫn còn đó những khó khăn  (17/11/2004)
Tử Cấm thành trở lại hoang vu!   (16/11/2004)
Cơ sở văn hóa: thiếu và lãng phí   (16/11/2004)
Tản mạn với Issawa   (15/11/2004)
Hai ngày nữa ĐTVN gặp Lebanon: Đá vì danh dự   (15/11/2004)
Lương Trung Tuấn: "Nếu được thi đấu, tôi sẽ hết mình vì Hoa Lâm Bình Định…"   (15/11/2004)
Nghề làm gốm Chăm giai đoạn Vijaya   (14/11/2004)
HLV Arjharn: "Tôi chưa làm được gì nhiều cho Hoa Lâm Bình Định"   (12/11/2004)
Điều gì đang xảy ra với đội tuyển Việt Nam?   (12/11/2004)
Hoa Lâm Bình Định: Yên tâm bên "nội", chưa ổn bên "ngoại"   (12/11/2004)
Người xây "lò" thủ môn  (11/11/2004)