Lương Trung Tuấn sẽ giải nghệ
18:5', 22/11/ 2004 (GMT+7)

Con đường phía trước của Lương Trung Tuấn đã trở nên mờ mịt sau quyết định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Lương Trung Tuấn

18 giờ ngày 20-11, tại một quán nhỏ bên đầm Thị Nại, Lương Trung Tuấn cùng Issawa, Thanh Phương, Minh Mính… vừa ăn tối vừa "dán mắt" lên chiếc tivi đón chờ kết quả cuộc họp của Hội đồng thi đua-khen thưởng và kỷ luật của LĐBĐVN xét giảm án kỷ luật cho các cầu thủ. Khi kết quả được thông báo cũng là lúc Trung Tuấn ôm đầu gục xuống. Hồi lâu Trung Tuấn mới lên tiếng: "Có lẽ ngày mai mình sẽ chia tay bạn bè ở Quy Nhơn rồi về quê".

Cũng từ lúc sau bản tin của tivi phát đi, chiếc điện thoại trên tay Trung Tuấn réo liên tục. Bạn bè, đồng đội, cả những người hâm mộ… gọi điện đến để chia buồn cùng anh. Trung Tuấn cười mà đôi mắt đỏ hoe: "Quãng thời gian được tập luyện ở Hoa Lâm Bình Định, được sống ở TP Quy Nhơn là quãng thời gian mình không thể nào quên được. Nơi đây mình đã có những người bạn tuyệt vời, luôn ở bên mình trong lúc khó khăn, động viên mình khi mình xuống tinh thần. Mình nhờ Báo Bình Định chuyển lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành cho mình những tình cảm tốt đẹp. Hãy tha lỗi cho Tuấn vì Tuấn đã không thể đáp lại sự mong muốn của mọi người. Trung Tuấn cảm thấy hạnh phúc vì đã được khoác chiếc áo Hoa Lâm Bình Định, dù đó chỉ là chiếc áo trong buổi tập…".

* Kết quả xét giảm án kỷ luật của Hội đồng thi đua- khen thưởng và kỷ luật của LĐBĐVN:

Cầu thủ Vũ Như Thành (Thể Công), mức án giảm xuống còn 1/2 thời hạn treo giò (2 năm rưỡi thay vì 5 năm trước đây). Lương Trung Tuấn (Hoa Lâm Bình Định) và Nguyễn Việt Thắng (Gạch Đồng Tâm Long An) được giảm án xuống còn 2 năm thay vì 3 năm như ban đầu. Lê Tấn Tài (Khánh Hòa) bị phạt 5 triệu đồng và cấm thi đấu 5 trận đầu tiên trong mùa giải 2005…

"Trung Tuấn có dự định gì cho tương lai chưa? " - Tôi hỏi. "Hiện tại Tuấn về với gia đình nghỉ ngơi một thời gian cho ổn định tinh thần, có lẽ Tuấn sẽ chuyển sang làm một công việc khác, cũng liên quan đến bóng đá, ví dụ như huấn luyện các đội bóng thiếu niên nhi đồng hoặc làm trợ lý HLV… tại quê nhà ở Vĩnh Long".

HLV Dương Ngọc Hùng cho biết: "Tôi cảm thấy tiếc cho Trung Tuấn, một năm qua Tuấn tập luyện chăm chỉ và tích cực, BHL cũng đã ghép Tuấn vào đội hình chính thức của Hoa Lâm Bình Định. Nhưng thực tế đã không như vậy, chúng tôi phải tìm một cầu thủ khác để thay vào vị trí này…"

. Công Tâm

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Khai mạc giải bóng đá Quân đội các nước ASEAN 2004: Việt Nam chiến thắng  (21/11/2004)
HLV Dương Ngọc Hùng canh cánh một ước mơ   (19/11/2004)
Võ đường Thanh Trưng: Cha truyền con nối  (19/11/2004)
Văn Miếu Bình Định, ngôi đền bồi đắp truyền thống trọng chữ  (18/11/2004)
Tiger Cup 2004: Nhiều điểm mới  (17/11/2004)
Điền kinh Bình Định: Vẫn còn đó những khó khăn  (17/11/2004)
Tử Cấm thành trở lại hoang vu!   (16/11/2004)
Cơ sở văn hóa: thiếu và lãng phí   (16/11/2004)
Tản mạn với Issawa   (15/11/2004)
Hai ngày nữa ĐTVN gặp Lebanon: Đá vì danh dự   (15/11/2004)
Lương Trung Tuấn: "Nếu được thi đấu, tôi sẽ hết mình vì Hoa Lâm Bình Định…"   (15/11/2004)
Nghề làm gốm Chăm giai đoạn Vijaya   (14/11/2004)
HLV Arjharn: "Tôi chưa làm được gì nhiều cho Hoa Lâm Bình Định"   (12/11/2004)
Điều gì đang xảy ra với đội tuyển Việt Nam?   (12/11/2004)
Hoa Lâm Bình Định: Yên tâm bên "nội", chưa ổn bên "ngoại"   (12/11/2004)