Giải bóng đá quân đội ASEAN 2004: Ai sẽ vào sâu?
17:34', 22/11/ 2004 (GMT+7)

Lần thứ 2 Bộ Quốc phòng tổ chức Giải bóng đá Quân đội ASEAN (lần thứ nhất tổ chức vào năm 1999), với cái đích hướng tới là thể thao thắt chặt tình hữu nghị và hợp tác, tuy nhiên với Thể Công (Việt Nam 1) thì đây là một khởi đầu cho hành trình mới sau khi đội xuống hạng.

* Giải đấu của tình hữu nghị

Cánh cửa vào vòng trong của QĐVN1 (phải) dường như đã mở rộng sau trận thắng Singapore - Ảnh: Báo bóng đá

Tham dự giải lần này có 10 đội bóng của quân đội các nước ASEAN trong đó Việt Nam có 2 đội xếp ở 2 bảng. Bảng A gồm đội Việt Nam 1 (Thể Công), Malaysia, Bruney, Singapore, Campuchia. Bảng B gồm đội Việt Nam 2 (chủ yếu là đội QK7 tăng cường một số cầu thủ của Thể Công và QK5), Lào, Thái Lan, Myanmar,, Indonesia. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, chọn 2 đội nhất bảng vào bán kết. Các trận đấu của bảng A sẽ diễn ra trên các sân Mỹ Đình, Ninh Bình và Thái Bình; các trận đấu ở bảng B diễn ra trên các sân Quân khu 7, Bình Dương và Long An. Trận chung kết và tranh hạng ba diễn ra ở sân Quân khu 7. Đội vô địch sẽ được nhận cúp cùng 10.000 USD, hạng nhì 7.000 USD và hạng ba là 7.000 USD.

* Nhận diện ngôi vô địch

Chiều nay, giải đấu sẽ bước vào lượt trận thứ 2 và đến ngày 3-12 giải mới kết thúc; tuy nhiên qua lượt đấu đầu tiên, không quá khó để nhận diện tốp có nhiều khả năng tranh huy chương. Ở bảng A, Thể Công đang đặt nhiều hy vọng sau màn đầu trình diễn khá ấn tượng và đã giành chiến thắng thuyết phục trước đội Singapore. Sau khi bị xuống hạng, Thể Công đã được củng cố mạnh mẽ. Dưới sự chỉ huy của HLV Nguyễn Cao Cường, 5 tháng qua, Thể Công có cuộc "chỉnh huấn" và rèn quân nghiêm túc ở Tam Đảo cùng với chuyến tập huấn bổ ích ở Thái Lan. Ở trận đầu tiên của giải đấu này, Thể Công đã thể hiện sự mới mẻ, khác biệt từ lối chơi đến cách vận hành chiến thuật, đặc biệt là tinh thần thi đấu. Cùng bảng A, Malaysia và Bruney cũng đã hoàn thành trận đấu đầu tiên với chiến thắng 4-1 thuộc về Malaysia nhưng trận đấu lại hết sức nhạt nhòa do sự yếu kém về chuyên môn của cầu thủ cả 2 đội. Đội bóng còn lại ở bảng này là Campuchia, dù có đến 10 tuyển thủ quốc gia song đội bóng này cũng rất khó làm điều bất ngờ. Như vậy ở bảng A nhiều khả năng 2 đội gặp nhau ở trận đầu sẽ dắt tay vào bán kết.

Bảng B, được coi là khá gay cấn bởi các đội đều có trình độ sàn sàn nhau. Sau màn trình diễn của 4 đội ở lượt đầu đã phần nào thấy được dáng dấp của 2 đội vào bán kết. Trước hết là Thái Lan, đội có thành phần cầu thủ từng chơi tại giải chuyên nghiệp trong màu áo Không quân Hoàng gia. Ở trận đấu đầu tiên, Thái Lan đã chiến thắng đương kim vô địch của giải này là Myanmar đến 4-1. Sức mạnh của Thái Lan còn biểu hiện ở chỗ mặc dù từ phút thứ 60 đội chỉ còn chơi có 10 người song Myanmar vẫn không thể nào lật ngược tình thế. Mặc dù đưa đội hình có 7 cầu thủ từng chơi ở SEA Games 22 song Lào đã phải chấp nhận thất bại trước Việt Nam 2. Đội Indonesia có thể hình và thể lực khá tốt, hầu hết các cầu thủ của họ đều chơi ở giải hạng cao nhất của đất nước này. Như vậy ở bảng B khả năng Thái Lan và Indonesia vào sâu đang được đặt ra. Tuy nhiên sau trận thắng 2-1 trước Lào, Việt Nam 2 cũng có nhiều hy vọng.

. Quang Khanh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Lương Trung Tuấn sẽ giải nghệ   (22/11/2004)
Khai mạc giải bóng đá Quân đội các nước ASEAN 2004: Việt Nam chiến thắng  (21/11/2004)
HLV Dương Ngọc Hùng canh cánh một ước mơ   (19/11/2004)
Võ đường Thanh Trưng: Cha truyền con nối  (19/11/2004)
Văn Miếu Bình Định, ngôi đền bồi đắp truyền thống trọng chữ  (18/11/2004)
Tiger Cup 2004: Nhiều điểm mới  (17/11/2004)
Điền kinh Bình Định: Vẫn còn đó những khó khăn  (17/11/2004)
Tử Cấm thành trở lại hoang vu!   (16/11/2004)
Cơ sở văn hóa: thiếu và lãng phí   (16/11/2004)
Tản mạn với Issawa   (15/11/2004)
Hai ngày nữa ĐTVN gặp Lebanon: Đá vì danh dự   (15/11/2004)
Lương Trung Tuấn: "Nếu được thi đấu, tôi sẽ hết mình vì Hoa Lâm Bình Định…"   (15/11/2004)
Nghề làm gốm Chăm giai đoạn Vijaya   (14/11/2004)
HLV Arjharn: "Tôi chưa làm được gì nhiều cho Hoa Lâm Bình Định"   (12/11/2004)
Điều gì đang xảy ra với đội tuyển Việt Nam?   (12/11/2004)