Danh sách chính thức 10 đội tham dự Tiger Cup 2004: Vắng nhiều ngôi sao
17:51', 23/11/ 2004 (GMT+7)

Hôm qua (22-11), LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã chính thức công bố danh sách 10 đội tuyển tham dự Tiger Cup 2004. Các đội đã đăng ký danh sách ban đầu gồm 30 cầu thủ và danh sách này sẽ được gút lại còn 22 trước giờ khai mạc. Điều bất ngờ nhất là trong danh sách sơ bộ này, hai đội ĐKVĐ Thái Lan và á quân Indonesia thiếu hàng loạt ngôi sao.

Bảng A: Indonesia, Singapore trẻ nhiều

Trung vệ Niweat Siriwong (số 3) vẫn là trụ cột ở hàng thủ Thái Lan

Ở chung bảng đấu với VN, HLV Peter Withe đã gây bất ngờ lớn khi quyết định loại bỏ tiền đạo đội trưởng Bambang và chân sút hàng đầu Kurniawan Yulianto, dù cả hai vẫn đang ở tuổi sung sức. Ông Withe giải thích rằng Bambang đã chơi tốt trong 2 trận gặp Arab Saudi, Srilanka, nhưng do chấn thương khó hồi phục nên buộc lòng phải loại khỏi danh sách. Trên hàng công của Indonesia, tiền đạo Gendut Christiawan, người từng ghi bàn thắng vàng hạ gục VN ở Tiger Cup 2000 cũng bị loại. Trong số cựu binh chỉ còn Zaenal Arif, còn lại là các chân sút trẻ Salossa, Fingkrew, Johan Prasetyo, Saktiawan Sinaga và ngôi sao đang lên Ilham Jaya Kusuma - tác giả 3 bàn trong trận thắng tuyển Turkmenistan. Ở hàng thủ, trung vệ dày dặn Sugiantoro cũng không có tên, chỉ có tuyến giữa là còn đủ thành phần với Elie Aboy, Firman Utina, Syamsul Bachri, Suswanto...

Trong khi đó, đội tuyển Singapore dưới sự dẫn dắt của HLV Avramovic hoàn toàn thay đổi so với 2 năm trước khi không còn những cái tên như Rafi Ali, Nasri Nazir, Ahmad Latiff, Rudy Khairol... chỉ giữ lại hậu vệ kỳ cựu Aide Iskandar, Subramani, tiền đạo Indra Sahdan Daud, Noh Alam Shah, còn lại thành phần đều rất trẻ. Đặc biệt đội Singapore có 3 cầu thủ nước ngoài là trung vệ Bennet Daniel Mark (Anh), tiền đạo Itimi Dickson, Agu Casmir (Nigeria). Riêng thủ môn Lionel Lewis đã chơi rất hay, gây ấn tượng lớn trong trận thua Nhật Bản 0-1.

Đội tuyển Lào vẫn có mặt 13/18 cầu thủ từng dự Tiger Cup 2002 với những cựu binh như trung vệ Chalana Luang-amath, Anousone Khotsomboth, Soulivanh, Vilayphone Xayavong, Khamxay Phakasy, Anan Thapsouvanh... Hàng tiền đạo là các gương mặt mới Phonesouk Sitthilath, Souksavanh Phengsengsay, Visay Phaphouvanin. Riêng Campuchia có 2 cầu thủ từ Pháp về thi đấu là Pen Stephane và Hing Darith.

Bảng B: Thái Lan hoàn toàn mới

HLV Bicskei (Hungary) của chủ nhà Malaysia đã thay đổi hơn một nửa đội hình từng đá Tiger Cup 2002, chỉ giữ lại một số cầu thủ kỳ cựu như tiền vệ Indra Putra, cầu thủ chạy cánh Ivan Mohd Yusof, hậu vệ Chow Chee Weng, Rosdi Talif, gọi lại tiền đạo kỳ cựu Muhammad Khalid Jamlus và gạch tên ngôi sao trung phong Akmal Rizal từng chơi rất hay, đã ghi bàn vào lưới VN. Đội Myanmar dưới sự dẫn dắt của cựu HLV trưởng đội tuyển Indonesia Ivan Kolev gần như không có thay đổi nhiều so với Tiger Cup 2002 khi còn đủ những cái tên như thủ môn Aung Aung Oo, Zaw Lyn Tun, Yan Piang, Zaw Htike, Myo Min Tun, Aung Kyaw Tun, Min Thu..., đặc biệt là sự trở lại của tiền đạo đầy kinh nghiệm Myo Hlang Win. Đội Philippines vẫn với các cầu thủ cũ nhưng không có chân sút Gonzales, chơi nổi bật ở Tiger Cup 2002 và từng sang thi đấu cho CLB NHĐA một thời gian.

Bất ngờ lớn nhất là thành phần đội tuyển Thái Lan khi tân HLV Held (Đức) loại khỏi danh sách gần như toàn bộ đội hình đã nhiều lần giúp Thái Lan đăng quang ở SEA Games và Tiger Cup như Kiatisak, Dusit, Tawan, Issawa, Narongchai, Choiketawee, Worawoot, Sakesan, Surachai, chỉ giữ lại vài cầu thủ quen thuộc như thủ môn Kosin, trung vệ Niweat Siriwong, tiền vệ Therdsak Chaiman, Sakda Joemdee, Datsakorn Thonglao. Trung vệ đội trưởng ở SEA Games 22 Rungroij, vua phá lưới SEA Games 22 Sarayut, tiền đạo xuất sắc Sutee và ngay cả "thần đồng" Teerathep cũng vắng mặt cho thấy hàng công của Thái Lan thực sự không còn mạnh. Những tiền đạo trẻ chưa thành danh như Ekaphan Inthasen, Preecha Chaokla, Piyawat Thongmaen, Banluesak Yodyingyong, Pitipong Kuldilok, Pongspisut Pue-on rất khó lòng để bảo vệ được ngôi vị cho bóng đá Thái.

Với thực lực chung của tình hình bóng đá khu vực như vậy, đội tuyển VN với thành phần khá hùng hậu được tập trung đầu tư lớn trong thời gian qua, hoàn toàn có thể nghĩ đến việc đoạt chức vô địch đầu tiên sau hơn 10 năm chờ đợi.

. Theo Thanh Niên

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Đăng ký bảo vật quốc gia: Đúng nhưng khó thực hiện   (23/11/2004)
Giải bóng đá quân đội ASEAN 2004: Ai sẽ vào sâu?   (22/11/2004)
Lương Trung Tuấn sẽ giải nghệ   (22/11/2004)
Khai mạc giải bóng đá Quân đội các nước ASEAN 2004: Việt Nam chiến thắng  (21/11/2004)
HLV Dương Ngọc Hùng canh cánh một ước mơ   (19/11/2004)
Võ đường Thanh Trưng: Cha truyền con nối  (19/11/2004)
Văn Miếu Bình Định, ngôi đền bồi đắp truyền thống trọng chữ  (18/11/2004)
Tiger Cup 2004: Nhiều điểm mới  (17/11/2004)
Điền kinh Bình Định: Vẫn còn đó những khó khăn  (17/11/2004)
Tử Cấm thành trở lại hoang vu!   (16/11/2004)
Cơ sở văn hóa: thiếu và lãng phí   (16/11/2004)
Tản mạn với Issawa   (15/11/2004)
Hai ngày nữa ĐTVN gặp Lebanon: Đá vì danh dự   (15/11/2004)
Lương Trung Tuấn: "Nếu được thi đấu, tôi sẽ hết mình vì Hoa Lâm Bình Định…"   (15/11/2004)
Nghề làm gốm Chăm giai đoạn Vijaya   (14/11/2004)