Tín hiệu vui từ một giải bóng đá tự phát
15:31', 1/12/ 2004 (GMT+7)

Chiều 28-11, trên sân D52 thuộc phường Ghềnh Ráng đã diễn ra 2 trận đấu đầu tiên của một giải bóng đá phong trào với sự góp mặt của 5 đội bóng ở TP Quy Nhơn và một đội đến từ thị trấn Đập Đá (gồm Tiệm vàng Mỹ Long, Bia lạnh 23 Lê Thánh Tôn, Thanh Nhân, Lasvegas, Friends và Nước mắm Mười Thu). Đây chỉ là một giải đấu tự phát, do những người yêu thích bóng đá tự đứng ra tổ chức nhưng ẩn chứa nhiều điều thú vị.

Một pha bóng trong trận Tiệm vàng Mỹ Long - Friends

Không có ban tổ chức, không có tên giải, không có tiền thưởng cho các đội đạt thứ hạng cao, danh sách cầu thủ được đăng ký ngay trước khi trận đấu bắt đầu (có đội đăng ký 17 cầu thủ, nhưng có đội đăng ký tới… 27 cầu thủ), một trọng tài có thể bắt tất cả các trận đấu của giải, trọng tài biên là cầu thủ của các đội bóng khác… Nhưng giải cũng có những quy định… miệng được các cầu thủ tuân thủ khá nghiêm túc như: đội nào có cầu thủ bị phạt 1 thẻ vàng sẽ phải nộp 15.000 đồng. Tuy giải thưởng cho các đội đứng đầu chỉ là cờ lưu niệm và 1 trái bóng, nhưng "ban huấn luyện" của 6 đội bóng tham dự đã thống nhất trích một phần quỹ để ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Anh Nguyễn Văn Tuấn, "ông bầu" của đội bóng Bia lạnh 23 Lê Thánh Tôn, cho biết: "Mỗi đội tham dự giải đóng góp 1 triệu đồng, sau khi trừ hết chi phí thuê sân bãi, trọng tài… chúng tôi quyết định ủng hộ Quỹ Vì người nghèo số tiền 2 triệu đồng".

Hai trận đấu đầu tiên của giải diễn ra khá hào hứng. Kết quả: đội Friends với sự góp mặt của "thủ môn-thợ hớt tóc" Huỳnh Xuân Phát đã thủ hòa đội Tiệm vàng Mỹ Long với tỷ số 2-2. Ở trận đấu diễn ra sau đó, đội Nước mắm Mười Thu đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-2 trước Bia lạnh 23 Lê Thánh Tôn. Trong danh sách đăng ký của các đội, có một số cầu thủ từng là thành viên của các lớp năng khiếu bóng đá của tỉnh trước đây, khá nhiều cầu thủ tuổi đời còn khá trẻ, tuy nhiên đã thể hiện trình độ chuyên môn khá.

Bóng đá phong trào đang ngày càng phát triển rộng khắp ở các địa phương, với sự xuất hiện ngày càng nhiều những đội bóng tự thành lập, nhưng các giải dành cho họ vẫn ít được quan tâm. Trong điều kiện đó, một giải đấu với kinh phí tổ chức do chính các đội bóng đóng góp như vậy thực sự là một tín hiệu đáng mừng. Đáng mừng hơn nữa là việc các đội bóng đã ý thức được những hoạt động xã hội đầy ý nghĩa như việc ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, làm cho bóng đá mang lại những vẻ đẹp không chỉ từ những pha bóng hay mà còn từ những tấm lòng biết chia sẻ. Hy vọng trong tương lai, những giải đấu ý nghĩa như vậy sẽ xuất hiện ngày càng nhiều, không chỉ trong bóng đá mà còn ở những môn thể thao khác.

. Lê Cường

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Thái Lan và nỗi sợ mơ hồ   (01/12/2004)
Theo dấu hòn đá chữ  (30/11/2004)
Ronaldinho, Henry và Shevchenko - 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới   (30/11/2004)
Hoa Lâm Bình Định những ngày này   (29/11/2004)
Lào, Campuchia - đến không chỉ để "phó hội"   (29/11/2004)
Phát huy tác dụng di tích thành Hoàng Đế  (28/11/2004)
Về bộ sưu tập tiền đồng cổ trưng bày tại Bảo tàng Bình Định  (28/11/2004)
Tiger Cup 2004: Indonesia và giấc mơ vô địch  (26/11/2004)
Vẻ đẹp văn hóa Bình Định: trọng người hay chữ   (25/11/2004)
Phong trào TDTT huyện Tuy Phước: Nhiều hứa hẹn   (25/11/2004)
Singapore tự tin nhập cuộc   (24/11/2004)
Danh sách chính thức 10 đội tham dự Tiger Cup 2004: Vắng nhiều ngôi sao   (23/11/2004)
Đăng ký bảo vật quốc gia: Đúng nhưng khó thực hiện   (23/11/2004)
Giải bóng đá quân đội ASEAN 2004: Ai sẽ vào sâu?   (22/11/2004)
Lương Trung Tuấn sẽ giải nghệ   (22/11/2004)