Malaysia tham vọng đi tới trận chung kết
10:7', 3/12/ 2004 (GMT+7)

Tại Tiger Cup đầu tiên (1996), ĐT Malaysia đã gây ấn tượng mạnh khi vào đến trận chung kết và chỉ chịu thúc thủ trước Thái Lan. Nhưng rồi 3 kỳ Tiger Cup đã qua, Malaysia chỉ đủ lực để đối thủ phải tôn trọng chứ chưa có thành công đáng kể. Lần này là nước đồng chủ nhà, Malaysia đã không giấu tham vọng vươn đến chiếc cúp vô địch.

         Đội tuyển Malaysia

Malaysia có gần 2 tháng để chuẩn bị cho Tiger Cup 2004, dù chưa hài lòng lắm về quá trình chuẩn bị này song những động thái gần đây cho thấy ĐTQG nước này sẽ là một đối thủ rất đáng nể cho bất cứ đội bóng nào muốn vươn đến chức vô địch. Trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 29-11, ông Ibrahim Sad cho biết: mục tiêu của Malaysia là vào đến trận chung kết. Còn HLV người Hungary Bertalan Bicskei xác định: đã nhận được "mệnh lệnh" này và hy vọng sẽ đạt được.

Sau trận vòng loại World Cup cuối cùng hôm 17-11 để thua đậm Kuwait 1-6, ĐT Malaysia tiếp tục gặp trở ngại do tình trạng chấn thương của cầu thủ, nhất là chấn thương mắt cá chân của Akmal Rizal mà nguy cơ là phải nghỉ thi đấu đến sau Tiger Cup. Đây có thể coi là một thiệt thòi lớn đối với ĐT Malaysia vì trong 3 năm qua, Akmal Rizal luôn được coi là chân sút hàng đầu của bóng đá Malaysia. Một số cầu thủ trụ cột như Indra Putra, Irwan Idrus, Fadzli Saari, Rosdi Talib... cũng chỉ mới vừa nhập đội hôm 29-11 do bận thi đấu ở các CLB dự giải Malaysia Cup. Mới đây, HLV Bicskei đã kỷ luật loại khỏi đội tuyển tiền vệ trụ cột Eddie Helmi do tự ý bỏ về CLB.

Trừ 2 trận đấu giao hữu thắng Thái Lan 2-1 hồi tháng 8-2004 và thắng Singapore với cùng tỉ số đó vào ngày 1-11 tại Singapore, sau trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup với Kuwait, Malaysia đã không còn có cơ hội nào để thi đấu tập huấn nên thời gian qua cũng giống như ĐTVN, đội phải chia lực lượng nội bộ ra đá tập.

Mặc dù thành tích của Malaysia tại vòng loại World Cup 2006 rất tồi tệ (thua cả 6 trận) song điều đó không làm Malaysia bận tâm nhiều bởi với họ Tiger Cup vẫn là quan trọng nhất. Những gương mặt trụ cột trong ĐTQG Malaysia vẫn là những tên tuổi lớn như Indra Putra, Rosdi Talib, Fadzli Saari... và những tân binh đầy triển vọng như Surendran, Gunalan, Ivan Yussof... Đáng chú ý, HLV Bicskei đã gọi lại đội trưởng Olympic Malaysia tại SEA Games 22, trung vệ Zamani sau khi từng loại anh này trong hơn nửa năm qua.

2 chiến thắng trong các trận giao hữu trước Thái Lan và Singapore khiến chưa bao giờ cho người Malaysia lại đặt mạnh niềm tin vô địch Tiger Cup như thời điểm hiện nay. Và niềm tin ấy là có cơ sở bởi họ đang là nước chủ nhà. HLV Bicskei lạc quan nói: "Lọt vào bán kết là mục tiêu trước mắt, đội sẽ lợi dụng tối đa lợi thế sân nhà để tiến xa hơn". Còn tiền đạo Khalib Jamlus lại khẳng định: "Tất nhiên thiếu vắng Rizal là một điều đáng tiếc nhưng chúng tôi vẫn có những cầu thủ chất lượng khác. Đó là lý do vì sao tôi tin vào khả năng đội sẽ vô địch lần này".

Ở bảng B, Malaysia sẽ phải đối đầu với 2 đối thủ quan trọng là Thái Lan và Myanmar để vào bán kết và điều đó cũng không phải là quá khó.

. Quang Khanh

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Trần Minh Quang - 7 năm khát vọng   (02/12/2004)
Trọng chữ qua tâm thức dân gian Bình Định   (01/12/2004)
Tín hiệu vui từ một giải bóng đá tự phát  (01/12/2004)
Thái Lan và nỗi sợ mơ hồ   (01/12/2004)
Theo dấu hòn đá chữ  (30/11/2004)
Ronaldinho, Henry và Shevchenko - 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới   (30/11/2004)
Hoa Lâm Bình Định những ngày này   (29/11/2004)
Lào, Campuchia - đến không chỉ để "phó hội"   (29/11/2004)
Phát huy tác dụng di tích thành Hoàng Đế  (28/11/2004)
Về bộ sưu tập tiền đồng cổ trưng bày tại Bảo tàng Bình Định  (28/11/2004)
Tiger Cup 2004: Indonesia và giấc mơ vô địch  (26/11/2004)
Vẻ đẹp văn hóa Bình Định: trọng người hay chữ   (25/11/2004)
Phong trào TDTT huyện Tuy Phước: Nhiều hứa hẹn   (25/11/2004)
Singapore tự tin nhập cuộc   (24/11/2004)
Danh sách chính thức 10 đội tham dự Tiger Cup 2004: Vắng nhiều ngôi sao   (23/11/2004)