Rộn ràng chờ Tiger Cup
10:58', 7/12/ 2004 (GMT+7)

Chiều mai, ngày 7-12, Tiger Cup mới thực sự bắt đầu nhưng suốt cả tuần qua, tại các địa phương trong tỉnh không khí bóng đá đã nóng dần lên bởi sự háo hức, chờ đợi của người hâm mộ.

Một góc quán cà phê 360, đường Bạch Đằng, TPQN, câu chuyện sôi nổi là Tiger Cup

Quán cà phê 360, đường Bạch Đằng, TP Quy Nhơn vốn dĩ đã rất đông khách giờ đây lại càng đông hơn. Người ta muốn đến đây để được "hít thở" cái không khí sôi động từ những người đang háo hức chờ Tiger Cup. Anh Tuấn, chủ quán cho biết: "Quán tôi đã lắp sẵn 3 chiếc ti vi, trong đó có 2 chiếc 29 inch và 1 chiếc 43 inch màn hình phẳng nhằm phục vụ khách hàng đến xem các trận đấu của Tiger Cup. Những lúc có giải như thế này, không khí ở quán vui lắm, người ta xem, hò hét rộn ràng như đang ở sân vận động…".

Nhưng sôi động nhất vẫn là dãy "phố cà phê" đường Phạm Hùng. Hầu như quán nào cũng lắp đặt những chiếc ti vi lớn để chuẩn bị phục vụ cho khách hàng xem Tiger Cup. Bạn Minh Tùng, SV Trường Đại học Quy Nhơn, cho biết: "Cánh SV bọn mình rất khoái đến dãy phố cà phê này để xem bóng đá, hơi tốn kém một chút nhưng được cái rất vui, ở đây tha hồ hò hét, không sợ ảnh hưởng đến người khác…".

Trong căn phòng trọ của nhóm SV đang theo học khoa Toán của Trường Đại học Quy Nhơn, trên đường Nguyễn Văn Trỗi, tờ lịch thi đấu của Tiger Cup được dán trang trọng ngay trên tường của cửa ra vào. Tôi để ý thấy các trận đấu của đội tuyển Việt Nam đều được lấy bút đỏ khoanh tròn. Bạn Văn Quang, thành viên trong phòng, giải thích: "Bọn em vừa phải học, vừa phải tranh thủ dành thời gian xem các trận đấu Tiger Cup nên khoanh tròn các trận có đội Việt Nam thi đấu để dễ sắp xếp thời gian vậy mà…".

Cũng có người ở Quy Nhơn đã gọi điện nhờ bạn bè ở Sài Gòn mua giúp vé để vào tận sân Thống Nhất xem cho đã. Nhưng số người muốn vào tận nơi "mục sở thị" không nhiều, chủ yếu vẫn là xem Tiger Cup qua truyền hình trực tiếp.

Những ngày qua, đi đến đâu cũng nhận thấy cái không khí của Tiger Cup cận kề. Sự rộn ràng bắt đầu từ những trang báo, những quán cà phê, những cuộc bàn luận như không có đoạn kết. Chừng như cái không khí se lạnh của những ngày mùa đông đã bị hơi thở nóng hổi dành cho bóng đá đẩy lùi…

. Công Tâm

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Myanmar - chướng ngại lớn của bảng B  (06/12/2004)
Gặp Singapore: Đội tuyển Việt Nam khởi động bằng con dốc  (06/12/2004)
Nguyễn Văn Cường và kỷ niệm ở Tiger Cup 96   (06/12/2004)
Võ sư Kim Đình Một đời đam mê võ học  (03/12/2004)
Malaysia tham vọng đi tới trận chung kết   (03/12/2004)
Trần Minh Quang - 7 năm khát vọng   (02/12/2004)
Trọng chữ qua tâm thức dân gian Bình Định   (01/12/2004)
Tín hiệu vui từ một giải bóng đá tự phát  (01/12/2004)
Thái Lan và nỗi sợ mơ hồ   (01/12/2004)
Theo dấu hòn đá chữ  (30/11/2004)
Ronaldinho, Henry và Shevchenko - 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới   (30/11/2004)
Hoa Lâm Bình Định những ngày này   (29/11/2004)
Lào, Campuchia - đến không chỉ để "phó hội"   (29/11/2004)
Phát huy tác dụng di tích thành Hoàng Đế  (28/11/2004)
Về bộ sưu tập tiền đồng cổ trưng bày tại Bảo tàng Bình Định  (28/11/2004)