Bước qua nỗi buồn
16:10', 13/12/ 2004 (GMT+7)

Vậy là cảm xúc thất bại và thất vọng nặng trĩu trong mỗi trái tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã trôi qua được hơn một ngày. Trong một ngày nghỉ trọn vẹn, cái cảm xúc buồn bã ấy bị gặm nhấm đến tê tái.

Nỗi buồn và sự thất vọng của các CĐV trên sân. Ảnh: VnExpress 

Giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam giờ chỉ còn là ảo vọng! Cái "thế hệ vàng thứ 2" mà người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng dưới sự dẫn dắt của ông Tavares đã phải nói lời chia tay Tiger Cup 2004 trước vòng đấu bảng 1 trận đấu. Thảm bại trước đối thủ trực tiếp ngay trên sân nhà, và ngay trước mắt những trái tim luôn sục sôi truyền lửa, trong lịch sử bóng đá Việt Nam không có nhiều những trận cầu đem lại nỗi đau lớn đến như vậy. Giờ đây, có lẽ mọi lời lẽ chỉ trích chẳng còn cần thiết nữa, bởi chính ông Tavares đã chủ động nói lời chia tay ĐTVN ngay khi trận đấu với Indonesia còn chưa kết thúc.

Trưa hôm qua, mọi thứ đối với ông Tavares đã an bài. Ông ra đi! Lặng lẽ ra đi không giống như những ngày Việt Nam đón ông bằng "trống giong cờ mở"!

Phải chăng mục tiêu vào đến trận chung kết mà chúng ta đặt ra cho Tiger Cup lần này đối với ĐTVN là quá cao? Hoàn toàn không! ĐTVN vừa trải qua một SEA Games 22 vang dội và chỉ chịu khuất phục trước ĐT Thái Lan vẫn được coi là "tượng đài" của khu vực bằng một trận cầu nghẹt thở. ĐTVN vừa chơi rất thành công tại LG Cup, Agribank Cup mà dư âm một số trận đấu ở các giải này còn làm náo nức bao người. Vậy thì sự thất bại chắc hẳn phải xuất phát từ chiến lược chuẩn bị cho Tiger Cup. Lực lượng ĐTVN ở giải đấu này không làm người hâm mộ yên tâm ở cả 3 tuyến. Thời gian chuẩn bị có đến gần 5 tháng song HLV Tavares lại cứ luôn phải loay hoay xếp đặt các quân cờ. Và cho đến lúc ra quân, ĐTVN vẫn không có một đội hình ưng ý. Các xếp đặt trái với sở trường đã khiến hàng thủ trở thành tử huyệt. Những điểm yếu của Quang Trãi, Hùng Dũng, Huy Hoàng… bị đối phương khai thác triệt để. Trên hàng tiền vệ, Tài Em đột ngột sa sút phong độ, Trường Giang chơi không tròn vai tiền vệ trụ… Bên cạnh một lực lượng chắp vá, có lẽ điểm rơi phong độ do công cuộc rèn thể lực đầy tâm huyết mà HLV Tavares cùng trợ lý Biro thực hiện cũng đã chệch khỏi quỹ đạo Tiger Cup. Rồi thì hiệu quả thấp kém của chuyến tập huấn "rửa cưa mài đục" ở Thành Đô…

Song trên tất cả là một tinh thần tự tin và quyết thắng lại không được thể hiện nhiều nơi BHL và các tuyển thủ Việt Nam cả trước và trong Tiger Cup. Trước khi đi tập huấn ở Thành Đô, ông Tavares đã từng tung tin là sẽ ra đi bất ngờ; đến giữa 2 hiệp đấu ở trận Campuchia, ông lại dọa cầu thủ rằng sẽ "xách va ly về nước nếu để thua tiếp 1 bàn"… Ấy là chưa kể trước trận đấu với Singapore, ông lại phát biểu: "Tôi lo sợ…". Cái tính cách của ông thầy ấy không giống với tính cách của người Việt Nam và có lẽ vậy chăng mà các cầu thủ Việt Nam vốn luôn chơi hơn 100% sức lực của mình vào những trận cầu quyết định thì giờ đây vào trận lại đầy hoang mang, căng cứng…

Bây giờ người ta đã bắt đầu nghĩ đến chuyện "làm lại"! Tất nhiên lại có một chiến lược mới, một mục tiêu mới…

Còn chúng ta rồi cũng sẽ phải quên đi cái nỗi buồn thất bại đắng cay này để sánh bước với dòng đời lo toan, hối hả!

Chiều nay, một ánh sáng le lói cho ĐTVN bước tiếp vào vòng 2 nếu ĐT Lào cầm chân ĐT Singapore. Giống như một người khát cháy cổ chờ đợi một giọt mưa giữa sa mạc, song nếu bạn cũng đang thấy "khát" hãy dõi về sân Mỹ Đình…

Biết đâu trời lại chẳng cho được một cơn mưa!                             

. Quang Khanh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Sau trận thua vỡ mặt trước Indonesia: HLV Tavares từ chức  (12/12/2004)
Ronaldinho nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của World Soccer  (10/12/2004)
Sân vận động Quy Nhơn "thay áo mới"   (10/12/2004)
Việt Nam - Campuchia: 9-1: Giải tỏa !   (10/12/2004)
4 đội bóng Anh cùng lọt vào vòng sau  (09/12/2004)
Bảng B của Tiger Cup 2004: Myanmar và Malaysia đã có trận thắng đầu tiên   (09/12/2004)
Bình Định rơi vào bảng tương đối nhẹ   (08/12/2004)
Sẽ đến đúng tay người có nhu cầu   (08/12/2004)
Trận hòa đáng thất vọng   (08/12/2004)
Tuyển VN được thưởng 800 triệu đồng nếu vô địch Tiger Cup  (07/12/2004)
Chiến thắng! Đó là mệnh lệnh  (07/12/2004)
Rộn ràng chờ Tiger Cup  (07/12/2004)
Myanmar - chướng ngại lớn của bảng B  (06/12/2004)
Gặp Singapore: Đội tuyển Việt Nam khởi động bằng con dốc  (06/12/2004)
Nguyễn Văn Cường và kỷ niệm ở Tiger Cup 96   (06/12/2004)