Ông Trần Trọng, thân phụ thủ môn Trần Minh Quang:
Bàn thua đầu tiên có phần lỗi của Minh Quang
11:18', 13/12/ 2004 (GMT+7)

Không ít người cho rằng phong độ của thủ môn Minh Quang là nguyên nhân chính của thất bại trong trận đấu với Indonesia. Sáng hôm qua, khuôn mặt đăm chiêu với mấy tờ báo thể thao trong tay, ông Trần Trọng, thân phụ của thủ môn Minh Quang, đã có cuộc trò chuyện với PV Báo Bình Định:

- Xin ông cho biết cảm xúc của mình sau khi xem trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia?

+ Tôi rất buồn khi chứng kiến đội nhà chịu thất bại trong một trận đấu quan trọng, trong đó có phần sai sót của Minh Quang. Nhưng nếu nhìn cục diện của trận đấu thì các cầu thủ Indonesia chơi tốt hơn và chiến thắng thuộc về họ là hoàn toàn xứng đáng.

- Chắc ông và gia đình đã có lời động viên Minh Quang sau trận đấu khó quên này?

Những giọt nước mắt của Trần Minh Quang

+ Từ khi vào giải, gia đình tôi không liên lạc được với Quang, mọi thông tin về nó chúng tôi đều xem qua báo chí. Sáng nay thấy báo nào cũng chỉ trích nó, tôi rất buồn. Đúng là mình có sai sót thì người ta nói, nhưng nói như thế nào để còn sửa chữa và tiếp tục vươn lên chứ cứ lôi hết sai lầm trong quá khứ của nó ra mà chỉ trích thì thật là quá nặng nề. Lỗi lầm ai mà chẳng có, những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới còn có lúc phạm phải nữa là… Mà đây là những lỗi lầm bất đắc dĩ chứ có ai muốn đâu.

- Ý kiến của ông về hai bàn thua đầu tiên và quyết định thay thủ môn của HLV Tavares?

+ Bàn thua đầu tiên có phần lỗi của Quang khi lao ra không hợp lý. Trong những trận đấu quan trọng, nó rất hay bị tâm lý nên có một số pha xử lý không được chính xác lắm. Tuy nhiên, không hiểu lúc đó hậu vệ Quang Trãi đứng đó làm gì mà không kèm tiền đạo đối phương để họ dứt điểm thoải mái như vậy. Còn bàn thua thứ 2 là do hàng hậu vệ quá lơi lỏng tạo cơ hội cho tiền đạo đội bạn, chứ Quang không có lỗi gì cả. Việc thay người của HLV Tavares thể hiện trình độ yếu kém của ông, lỗi trong những bàn thua chủ yếu do hàng hậu vệ chứ không phải của thủ môn, thay người như vậy vừa lãng phí vừa tạo tâm lý không tốt cho các cầu thủ.

- Ông hy vọng gì về tương lai của ĐTVN tại Tiger Cup lần này?

+ Hiện thời chúng ta đang ở vào một tình thế khó khăn, nhưng cũng như những người hâm mộ khác, tôi vẫn hy vọng đội Lào sẽ lại làm nên một bất ngờ để giúp Việt Nam lọt vào vòng bán kết như họ đã từng làm ở SEA Games năm 1997. Như vậy tôi cũng cảm thấy đỡ buồn hơn. Biết đâu được, bóng đá luôn có những bất ngờ mà…

. Lê Cường (thực hiện)

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bước qua nỗi buồn   (13/12/2004)
Sau trận thua vỡ mặt trước Indonesia: HLV Tavares từ chức  (12/12/2004)
Ronaldinho nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của World Soccer  (10/12/2004)
Sân vận động Quy Nhơn "thay áo mới"   (10/12/2004)
Việt Nam - Campuchia: 9-1: Giải tỏa !   (10/12/2004)
4 đội bóng Anh cùng lọt vào vòng sau  (09/12/2004)
Bảng B của Tiger Cup 2004: Myanmar và Malaysia đã có trận thắng đầu tiên   (09/12/2004)
Bình Định rơi vào bảng tương đối nhẹ   (08/12/2004)
Sẽ đến đúng tay người có nhu cầu   (08/12/2004)
Trận hòa đáng thất vọng   (08/12/2004)
Tuyển VN được thưởng 800 triệu đồng nếu vô địch Tiger Cup  (07/12/2004)
Chiến thắng! Đó là mệnh lệnh  (07/12/2004)
Rộn ràng chờ Tiger Cup  (07/12/2004)
Myanmar - chướng ngại lớn của bảng B  (06/12/2004)
Gặp Singapore: Đội tuyển Việt Nam khởi động bằng con dốc  (06/12/2004)