Cúp Quốc gia 2004, Bình Định - Thép Miền Nam-Cảng Sài Gòn: 3-1
Bình Định chứng tỏ tư thế của đương kim vô địch
16:56', 1/2/ 2004 (GMT+7)

Carlos (áo đỏ) đang đi bóng qua một cầu thủ TMN.CSG - ảnh: Ngọc Diên

Chiều 31-1, trên sân vận động Quy Nhơn đã diễn ra trận đấu trong khuôn khổ Cúp Quốc gia 2004, giữa 2 đội Bình Định (BĐ) và Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn (TMN-CSG). Trời nắng đẹp nhưng chỉ có khoảng 8.000 khán giả đến sân.

Với quyết tâm bảo vệ chức vô địch Cúp quốc gia 2003, HLV Dương Ngọc Hùng (BĐ) đã tung vào trận đội hình mạnh nhất với dàn cầu thủ: Minh Quang, Pipat, Minh Mính, Khoa Thanh, Issawa, Phi Hùng, Nirut ... Ngược lại, có vẻ không mấy mặn mà với Cúp Quốc gia 2004, HLV Đặng Trần Chỉnh (TMN-CSG) chỉ đưa vào cuộc một đội hình hơi "làng nhàng". Ngoài Huỳnh Hồng Sơn, Hồng Hải, Quan Huy; những cầu thủ còn lại hầu hết đều còn trẻ. Toàn bộ 4 ngoại binh người Ucraina đều không được bố trí thi đấu ở hiệp I. Diachenko và Hồ Văn Lợi mãi đến hiệp II mới được tung vào sân.

Với đội hình vượt trội và được khán giả cổ vũ, bóng vừa khai cuộc các cầu thủ BĐ đã liên tiếp tấn công áp đảo TMN-CSG. Trước sức mạnh của đội chủ nhà, HLV Đặng Trần Chỉnh buộc phải chọn đấu pháp phòng thủ - phản công. Sau cú hỏng ăn của Khoa Thanh ở phút thứ 5, phút 18, đội BĐ đã mở tỉ số đầu tiên. Từ đường chuyền của đồng đội bên cánh phải, Nguyễn Văn Tâm (21) mặc dù không cao nhưng đã nhanh chóng băng vào đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vào góc phải cầu môn, hạ thủ môn Đặng Phước Anh (25), đưa BĐ dẫn trước 1-0. Phút thứ 25, Pipat một mình đột phá trong vòng cấm địa của đội TMN-CSG, nhưng đáng tiếc là cả 2 cú sút cận thành của anh đều không thắng được thủ môn Phước Anh. Song, chỉ khoảng 10 phút sau, chính Pipat là người đã nâng tỉ số lên 2-0. Từ đường chuyền của Minh Mính, Pipat đã băng tới đội đầu, đưa bóng vào "góc chết". Mặc dù các cầu thủ TMN-CSG khiếu nại, nhưng bàn thắng vẫn được trọng tài công nhận. Phút cuối cùng của hiệp I, Pipat đột phá trong vòng 16m50 của đội TMN-CSG, "mớm" nhẹ cho Issawa từ tuyến 2 băng lên sút căng, bóng đi như kẻ chỉ sát cột dọc phải nhưng thủ môn Phước Anh đã kịp tung người đẩy bóng cứu nguy.

Bàn ấn định tỷ số 3-1 của Minh Mính (số 9) - ảnh: Ngọc Diên

Vào hiệp II, HLV Đặng Trần Chỉnh tung cùng một lúc cả Diachenko và Hồ Văn Lợi vào sân. Diachenko được đẩy lên vị trí mũi nhọn trên hàng tiền đạo. Sự thay đổi này đã giúp cho TMN-CSG lấy lại thế cân bằng. Các phút 50, 60, "nhạc trưởng" Huỳnh Hồng Sơn đã thực hiện 2 cú đội đầu hiểm hóc nhưng thủ môn Minh Quang đã xuất sắc bay người đẩy bóng cứu nguy. Tuy nhiên, ở phút 62, chính Huỳnh Hồng Sơn là người đã kiến tạo đường chuyền như đặt cho Diachenko thực hiện cú sút chân trái, đưa bóng vào góc phải khung thành thủ môn - đội trưởng Minh Quang, rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Ngay sau đó, nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Minh Quang, tỉ số có thể đã được san bằng. Phút 63, Huỳnh Hồng Sơn thực hiện cuộc độc diễn trong khu vực 16m50 của đội BĐ. Anh đột phá đi bóng qua 2-3 cầu thủ đội BĐ, dẫn bóng vào "vòng cấm địa" rồi bất ngờ tỉa bóng vào góc xa nhưng Minh Quang đã phản xạ kịp thời tung người đẩy bóng. Và, đó cũng là tất cả những gì mà các cầu thủ TMN-CSG đạt được.

Sau bàn gỡ của TMN-CSG, HLV Dương Ngọc Hùng quyết định rút Pipat ra và tung vào sân cầu thủ người Brazil Carlos (19). Minh Mính được đôn lên đá cặp với Khoa Thanh. Tiếp đó, Ngọc Bảo (5) cũng được tung vào sân thay cho Phi Hùng. Sự thay đổi của HLV Dương Ngọc Hùng tỏ ra hợp lý và có hiệu quả. Phút thứ 76, Issawa một mình dũng mãnh đột phá bên cánh trái, dẫn bóng sâu vào vòng cấm rồi bất ngờ tung cú sút căng, nhưng thủ môn Phước Anh đã phản xạ khép góc kịp thời. Phút thứ 80, bộ ba Khoa Thanh, Minh Mính, Carlos đã phối hợp bật tường ngay trong vòng 16m50 của đội TMN-CSG. Từ bài phối hợp này, Minh Mính đã dễ dàng đệm bóng vào lưới trống khung thành của TMN-CSG ấn định tỉ số 3-1 cho đội BĐ.

Trọng tài Đặng Thanh Hạ đã sử dụng 5 thẻ vàng phạt các cầu thủ của 2 đội, trong đó đội TMN-CSG phải lãnh tới 4 thẻ. Thắng trận này, đội BĐ đã phần nào chứng tỏ tư thế của nhà đương kim vô địch Cúp Quốc gia, đồng thời tạo đà hưng phấn cho các trận đấu tại Cúp C1 châu Á và V-League 2004 sắp tới.

. Viết Hiền

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Đội Bình Định sẵn sàng cho 3 trận tuyến  (30/01/2004)
Hội làng mở giữa mùa xuân  (30/01/2004)
Vài nét về bộ tranh "Bình Định An Nam chiến đồ"  (31/01/2004)
Trời Nam - Một mốc son của Nhà hát Tuồng Đào Tấn  (28/01/2004)
Thạch ngoạn – bản thể vô ngôn   (27/01/2004)
Hội hoa đăng trên sông Kôn  (26/01/2004)
Rộn ràng 4 sắc màu nghệ thuật  (25/01/2004)
Tết ở cung đình ngày xưa   (24/01/2004)
Nhớ nét xuân Bình Định xưa  (21/01/2004)
Ngày xuân với thú chọi gà  (20/01/2004)
Văn thần, võ tướng: Đã tề tựu trong điện thờ Tây Sơn tam kiệt  (20/01/2004)
Tây Sơn: Những ngày tiền Lễ hội   (19/01/2004)
Bình Định yên lòng ăn Tết  (18/01/2004)
Bình Định sẽ ăn Tết sớm?   (16/01/2004)
Vững vàng trong top đầu   (15/01/2004)