Cúp C1 châu Á: Bình Định không nuôi hy vọng hão huyền
16:6', 5/2/ 2004 (GMT+7)

Khoa Thanh, tiền đạo trẻ của BĐ (ảnh: Đức Duy)

Chiều 3-2, đội Bình Định (BĐ) đã ra Hà Nội để chuẩn bị cho lượt đấu sớm với Thể Công vào ngày 6-2. Trên sân Trung tâm I, các cầu thủ tập luyện trong cái lạnh cắt da.

Trao đổi với các phóng viên về Cúp C1 châu Á, HLV trưởng Dương Ngọc Hùng nhận xét: "Yokohama và Seongnam là hai đối thủ cực mạnh nên vượt qua 2 đội này là một thử thách quá lớn đối với BĐ. Chúng tôi không nuôi hy vọng hão huyền là nhất bảng G mà chỉ dám nghĩ đến chiến thắng trước đối thủ cùng khu vực Persik Keridi - Indonesia (ngày 7-4) - từng thi đấu tại JVC Cup tháng 11 năm ngoái. Trước đây, một số đội bóng của VN thường... sợ vô địch vì nếu vô địch sẽ không đủ tiền tham dự Cúp C1 Đông Nam Á hoặc Cúp C1 châu Á. BĐ không đặt nặng vấn đề thắng thua ở Cúp C1 châu Á mà coi đây là một cơ hội cọ xát quý hơn vàng. V- League mới thực sự là sân chơi khốc khốc liệt mà BĐ buộc phải chiến đấu vì quyền lợi và vì sự trông đợi của người hâm mộ quê nhà. Rất mừng là BĐ đang có sự khởi đi rất thuận lợi và hy vọng, chúng tôi không chỉ kiếm điểm để trụ hạng mà còn có thể đạt thứ hạng cao".

Trong tháng 2 này, BĐ sẽ phải di chuyển xa liên tục: sau trận gặp Thể Công, đội quay về Quy Nhơn để thi đấu lượt đi Cúp C1 châu Á với Yokohama vào ngày 10-2. Ngày 15 và 20-2 lần lượt đấu với Nam Định, Bình Dương trên sân nhà; ngày 25-2 lại đi Hàn Quốc để đấu với Seongnam.

Sau trận thua đậm HAGL ở ngay lượt đấu thứ nhất, BĐ đã liên tiếp giành chiến thắng ở 2 lượt trận tiếp theo và mới nhất là thắng Thép Miền Nam - CSG để lọt vào tứ kết Cúp Quốc gia. BĐ đã ghi được 9 bàn thắng/4 trận và theo lời HLV Hùng thì "Chưa bao giờ BĐ lại có lực lượng đồng đều, bản lĩnh và đoàn kết như hiện nay. Sự xuất sắc của trung vệ người Thái Lan Nirut khiến hàng hậu vệ chơi chắc chắn hơn, tiền vệ công người Brazil Carlos 26 tuổi không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là tấm gương sáng về sinh hoạt, tác phong. Anh ta thật đáng đồng tiền bát gạo!".

Theo HLV Hùng, lương cầu thủ loại 1 tại BĐ là 10 triệu đồng/tháng, cầu thủ dự bị (loại 2) là 5 triệu đồng. Về trận đấu sắp tới gặp Thể Công, ông Hùng nhận xét: "Thể Công đang ở bước đường cùng nên đã thay HLV và họ đã thắng Hải Phòng ở Cúp Quốc gia. Gặp Thể Công trong hoàn cảnh này quả là không thích thú chút nào. Theo tôi, cơ hội chiến thắng chia đều 50-50".

. Theo Thanh Niên

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Điện thờ Tây Sơn và Bảo tàng Quang Trung  (04/02/2004)
Đầu xuân cờ tướng xuất quân   (03/02/2004)
Những chuyển động trước trận Bình Định - Yokohama   (02/02/2004)
Bình Định chứng tỏ tư thế của đương kim vô địch  (01/02/2004)
Đội Bình Định sẵn sàng cho 3 trận tuyến  (30/01/2004)
Hội làng mở giữa mùa xuân  (30/01/2004)
Vài nét về bộ tranh "Bình Định An Nam chiến đồ"  (31/01/2004)
Trời Nam - Một mốc son của Nhà hát Tuồng Đào Tấn  (28/01/2004)
Thạch ngoạn – bản thể vô ngôn   (27/01/2004)
Hội hoa đăng trên sông Kôn  (26/01/2004)
Rộn ràng 4 sắc màu nghệ thuật  (25/01/2004)
Tết ở cung đình ngày xưa   (24/01/2004)
Nhớ nét xuân Bình Định xưa  (21/01/2004)
Ngày xuân với thú chọi gà  (20/01/2004)
Văn thần, võ tướng: Đã tề tựu trong điện thờ Tây Sơn tam kiệt  (20/01/2004)