Trước lượt trận thứ 5 V.League 2004:
Thiếu Issawa, Bình Định có vượt qua được khó khăn?
16:46', 13/2/ 2004 (GMT+7)

Thiếu Issawa (áo đỏ bên phải), BĐ có vượt qua được SĐNĐ?

Chiều 15-2, trên SVĐ Quy Nhơn sẽ diễn ra trận đấu cuối cùng của lượt đấu thứ 5 V.League 2004 giữa 2 đội Bình Định (BĐ) và Sông Đà Nam Định (SĐNĐ). Trước trận đấu này, chiều 12-2, lượt trận thứ 5 đã diễn ra 4 trận đấu sớm, kết quả GĐT-Long An thua SLNA với tỉ số 0-4, Bình Dương - LG Hà Nội ACB: 2-1, Đà Nẵng - Đồng Tháp: 3-2, Ngân hàng Đông Á - Hải Phòng: 1-2. Với kết quả này, vị thứ của các đội bóng đã có sự thay đổi: SLNA vươn lên vị trí thứ nhì, sau HAGL; Bình Dương vươn lên vị trí ngang hàng với BĐ và SĐNĐ bị Đà Nẵng "níu áo".

Có thể nói, BĐ và SĐNĐ là 2 đối thủ có khá nhiều "duyên nợ". Chỉ nói riêng ở mùa bóng chuyên nghiệp năm trước 2 đội cũng có những kỷ niệm vui - buồn khó quên. Ở trận đấu lượt đi trên sân Nam Định, tiền đạo Pipat (10-BĐ) đã phải lãnh thẻ đỏ còn BĐ thì bị thua với tỉ số 0-1. Riêng Pipat, với thẻ đỏ trực tiếp anh đã bị "treo giò" tới 3 trận. Chính vì thiếu Pipat đội BĐ đã phải chịu cảnh "lên bờ, xuống ruộng" trong suốt một giai đoạn khá dài. Thậm chí, ở lượt đi của giải, BĐ là 1 trong những đội bóng xếp ở vị trí "đội sổ" và bị "điểm mặt" là có nguy cơ rớt hạng.

Ở V.League năm nay, đội hình của SĐNĐ có sự thay đổi. Đáng lưu ý là việc chân sút lợi hại Achilefu rời khỏi đội để đầu quân cho LG.HN.ACB. Thay vào vị trí của Achilefu là tân binh người Nigenia - Amobi H.Uzo Wuru (23). So với mùa giải trước, đội hình của SĐNĐ ở mùa giải 2004 này vẫn khá hùng hậu. Bên cạnh các cầu thủ kỳ cựu như Nguyễn Văn Sỹ (10), Phan Thế Hiếu (16), Trần Nam Long (12), Nguyễn Văn Tuấn (7), Nguyễn Trung Kiên (6), Nguyễn Lương Phúc (19), Đặng Quang Minh (14)…, SĐNĐ còn "chiêu mộ" được 3 "ngoại binh" người Nga là Chmokine Serguet (2), Nikolay Tkachenko (18), Andray Piskaren (24). Với đội hình này, đội quân của HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã thi đấu khá thành công ở 2 trận ra quân đầu tiên, trong đó có trận thắng Hải Phòng 4-1 ngay tại sân của đội này.

Trong số những cầu thủ ngoại của SĐNĐ, Amobi là "sáng giá" hơn cả. Amobi sinh năm 1981, cao 1,76m, nặng 73kg. Với thể hình khá lý tưởng, Amobi tỏ ra là một tiền đạo sắc bén, lợi hại. Nếu Achilefu với 5 bàn thắng, đang là người xếp thứ 2 trong số các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng (sau Minh Hải của HAGL, 7 bàn), thì Amobi là người đứng ở vị trí thứ 3 với 4 bàn thắng. Tuy vậy, sau 2 trận thắng tưng bừng, các cầu thủ SĐNĐ thi đấu đột nhiên sa sút và để thua liên tiếp 2 trận: thua LG.HN.ACB 1-3 và thua HAGL 1-6. Qua 4 trận đấu, SĐNĐ có 2 trận thắng, 2 trận thua, được 6 điểm, tạm xếp ở vị trí thứ 8/12 đội.

Trước đối thủ như SĐNĐ, đội BĐ sẽ thi đấu ra sao? Một lợi thế đối với đội BĐ ở lượt trận thứ 5 này là nhờ LĐBĐ Việt Nam cho phép nên được đổi thi đấu trên sân nhà Quy Nhơn (theo lịch sắp xếp ban đầu thì trận đấu diễn ra tại sân Thiên Trường - Nam Định). Về vị thứ, đội BĐ đang tạm xếp ở vị trí thứ sáu, sau 4 trận đấu với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, được 7 điểm, xếp trên SĐNĐ. Tuy nhiên, đội BĐ cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thử thách. Sau trận thua trước CLB Yokohama 0-3, tinh thần thi đấu của các cầu thủ BĐ có phần giảm sút. Điều đáng quan tâm là ở lượt trận thứ 5 này trong đội hình của đội BĐ sẽ không có mặt tiền vệ Issawa (4) do cầu thủ này trở về Thái Lan để tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Đây là một bất lợi lớn đối với BĐ vì Issawa được xem như "xương sống" của đội. Thiếu Issawa, sức mạnh của đội BĐ sẽ giảm sút rất nhiều. Trong điều kiện như vậy, cầu thủ nào của BĐ sẽ đảm nhiệm vai trò, vị trí của Issawa? Sẽ là Minh Mính (9), Phi Hùng (11) hay Carlos (19)? Có thể trong trận đấu chiều ngày 15-2 HLV Dương Ngọc Hùng sẽ sử dụng cặp tiền đạo Pipat - Minh Mính hoặc Pipat - Khoa Thanh và sẽ chọn một trong 2 cầu thủ Carlos - Phi Hùng thay thế vị trí của Issawa (?).

Nhưng, cả 2 cầu thủ trên đều chưa đủ tầm để có thể đảm đương vị trí, vai trò của Issawa một cách xứng đáng. Phi Hùng trong một vài trận đấu gần đây tỏ ra nhanh nhẹn, sắc sảo, nhưng so với Issawa, thì kỹ thuật cá nhân và độ "quái" vẫn không bằng. Đối với Carlos, cầu thủ người Brazil này có kỹ thuật cá nhân tương đối khá, tuy nhiên anh hay lạm dụng kỹ thuật cá nhân một cách thái quá nên hiệu quả không cao. So với Issawa, tuy có thể hình to hơn nhưng thể lực, tốc độ và sự "lỳ đòn" của Carlos không bằng tiền vệ người Thái Lan. Đồng thời, đội BĐ sẽ phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với một đội bóng "kỵ jeu" và đang "khát" điểm như SĐNĐ.

Chiều ngày 15-2 tới đội BĐ sẽ thi đấu ra sao trước SĐNĐ khi thiếu tiền vệ Isawa? Sau trận thua tan nát trước HAGL, chắc chắn đội quân Thành Nam sẽ thi đấu với một tinh thần lăn xả. Quyết tâm của đội SĐNĐ đã được HLV Nguyễn Ngọc Hảo tuyên bố trước trận đấu, rằng: "Có thể chúng tôi sẽ tìm lại những gì đã mất ngay ở trận tới, tại sân Quy Nhơn". Như thế cũng có nghĩa trận đấu giữa 2 đội BĐ - SĐNĐ sẽ báo hiệu là một trận "thư hùng" với nhiều pha bóng hấp dẫn và đầy kịch tính. Liệu các học trò của HLV Dương Ngọc Hùng có vượt qua được những khó khăn để tiếp tục kiếm thêm điểm? Rất có thể, nếu các cầu thủ BĐ biết chế ngự 2 chân sút của SĐNĐ là Amobi và Trung Kiên, đồng thời khắc phục lỗ hổng vị trí của Issawa. Hãy chờ xem!

. Viết Hiền

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Văn Miếu - Đền văn của Bình Định  (12/02/2004)
Văn Miếu - Đền văn của Bình Định  (12/02/2004)
Bình Định sẽ lại đoạt huy chương?  (12/02/2004)
Trận thắng nhàn nhã của Yokohama   (12/02/2004)
Bình Định đã sẵn sàng cho trận đấu với Yokohama   (12/02/2004)
HLV Dương Ngọc Hùng: Chúng tôi quyết tâm thi đấu hết mình  (08/02/2004)
Núi rừng vào hội  (12/02/2004)
Bình Định chia điểm thành công trên sân khách  (06/02/2004)
Bình Định sẽ lại có điểm trên sân khách?   (05/02/2004)
Cúp C1 châu Á: Bình Định không nuôi hy vọng hão huyền   (05/02/2004)
Điện thờ Tây Sơn và Bảo tàng Quang Trung  (05/02/2004)
Đầu xuân cờ tướng xuất quân   (03/02/2004)
Những chuyển động trước trận Bình Định - Yokohama   (02/02/2004)
Bình Định chứng tỏ tư thế của đương kim vô địch  (01/02/2004)
Đội Bình Định sẵn sàng cho 3 trận tuyến  (30/01/2004)