Lượt trận thứ 5 V.League 2004, Bình Định - Sông Đà Nam Định: 1-2
"Ngựa ô" Bình Định gục ngã trước đội quân Thành Nam
20:8', 15/2/ 2004 (GMT+7)

Xuân Hùng và Minh Mính vui mừng sau bàn mở tỉ số

Chiều 15-2, trên SVĐ Quy Nhơn đã diễn ra trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 V.League 2004 giữa 2 đội Bình Định (BĐ) và Sông Đà Nam Định (SĐNĐ). Trời Quy Nhơn nắng đẹp nhưng vì VTV3 tường thuật trực tiếp nên chỉ có khoảng 8.000 khán giả đến sân.

Với quyết tâm chia điểm trước đội chủ nhà BĐ ngay tại sân Quy Nhơn, HLV Nguyễn Ngọc Hảo (SĐNĐ) đã tung vào trận một đội hình mạnh nhất. Cặp tiền đạo Amaobi (23) - Nguyễn Trung Kiên (6) được tung vào trận ngay từ đầu. Hỗ trợ cho cặp tiền đạo này là các cầu thủ Phùng Văn Nhiên (15), Phan Thế Hiếu (16), Trần Trọng Lộc (8), Phạm Xuân Phú (22)... Ngoài Amaobi, HLV Nguyễn Ngọc Hảo còn đưa vào cuộc 2 ngoại binh người Nga là Tkachenko (18) và Chmokine (2).

Ngược lại, trong điều kiện thiếu Issawa (4) và Nirut (7), HLV Dương Ngọc Hùng (BĐ) quyết định cắt cử Carlos (19) đảm nhiệm vị trí của Isswa. Pipat (10) và Minh Mính (9) được giao nhiệm vụ đá cặp trên hàng tiền đạo. Bước vào trận đấu, cả 2 đội đều thực hiện sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Với lợi thế sân nhà, được khán giả cổ vũ, ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ đội BĐ đã liên tục tổ chức những đợt tấn công áp đảo khung thành của đội SĐNĐ. Phút thứ 5, Pipat phối hợp cùng đồng đội tấn công bên cánh trái rồi nỗ lực tạt bóng từ gần mép đường biên ngang vào trong vòng cấm địa của đội SĐNĐ, nhưng tiếc là cả Minh Mính và Xuân Hùng đều bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số. Phút thứ 8, Pipat - Carlos - Minh Mính phối hợp bật tường từ trung lộ, đi bóng vào sâu trong vòng 16m50 nhưng sau đường chuyền như "dọn cỗ" của Minh Mính, Pipat lại để hỏng ăn. Phút thứ 15, SĐNĐ "đáp lễ" đội chủ nhà. Từ sự sai lầm của hậu vệ Tấn Thật (24), Amaobi nhanh chân đoạt bóng, băng vào khu cấm địa của đội BĐ và sút bóng như kẻ chỉ. Rất may là thủ môn Minh Quang phản xạ kịp thời, tung người đẩy bóng cứu nguy. Phút thứ 18, do Chmokine bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu, "lão tướng" Nguyễn Văn Sỹ (10-SĐNĐ) được tung vào sân. Thế nhưng, chỉ ít phút sau lưới của đội SĐNĐ đã phải rung lên. Phút thứ 20, từ quả sút phạt bên cánh trái của đội BĐ, thủ môn Bùi Quang Huy (1-SĐNĐ) lúng túng để bóng tuột tay và Xuân Hùng (20-BĐ) đã nhanh chân băng vào sút bồi, mở tỉ số 1-0 cho đội BĐ. Song, đó cũng là tất cả những gì mà các học trò của HLV Dương Ngọc Hùng làm được trong trận đấu này.

Và sự tiếc nuối của Pipat sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội

Sau bàn thắng có phần may mắn, các cầu thủ đội BĐ không những không tận dụng được lợi thế này mà ngược lại thi đấu ngày càng chệch choạc. Liên tiếp các phút 23, 25, 27, 30 các cầu thủ đội BĐ đã bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số. Trong đó đáng tiếc nhất là 2 trường hợp hỏng ăn trong gang tấc của Pipat (phút 25) và của Minh Mính (phút 27). Rõ ràng, thiếu Issawa, "trục xương sống" của đội BĐ gần như tê liệt. Khoảng mươi phút sau khi phải hứng chịu những đợt tấn công liên tiếp của đội quân "đất võ", các cầu thủ Thành Nam chợt bừng tỉnh và dần dần lấy lại thế quân bình. Lão tướng Văn Sỹ đảm nhiệm vai trò "bắt chết" Carlos. Sau liên tiếp "những cơn sóng gió", các cầu thủ Thành Nam bắt đầu "phản pháo". Phút thứ 32, trong một đợt phối hợp cùng đồng đội tấn công bên cánh trái, Amaobi đã thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ BĐ, dắt bóng sau vào khu vực 16m50 rồi thực hiện cú sút chân trái hiểm hóc, đưa bóng vào góc chết, hạ thủ môn - đội trưởng Minh Quang, san bằng tỉ số 1-1. Chỉ khoảng hơn 5 phút sau, các cầu thủ Thành Nam đã nâng tỉ số lên 2-1 từ một đợt tấn công chớp nhoáng bên cánh phải, tiền đạo Trung Kiên nỗ lực tạt bóng vào vòng cấm địa của đội BĐ và Tkachenko đã băng vào đá nối, đưa bóng vào khung thành của thủ môn Minh Quang.

Vào hiệp 2, đội hình của cả 2 đội đều có sự điều chỉnh. HLV Dương Ngọc Hùng tung Khoa Thanh (12) vào sân thay cho Ngọc Bảo để đá cặp với Pipat trên hàng tiền đạo. Minh Mính lùi về đá ở vị trí tiền vệ. Ngược lại, HLV Ngọc Hảo quyết định rút tiền đạo Trung Kiên ra, thay vào đó là Nguyễn Lương Phúc (19). Sự điều chỉnh của ông Dương Ngọc Hùng không cải thiện được tình hình và cục diện trận đấu. Trong khi đó, với những thay đổi hợp lý, HLV Ngọc Hảo đã chuyển sang chiến thuật phòng thủ - phản công. Nhiều khi đội SĐNĐ chỉ cắm một mình Amaobi ở tuyến trên. Do mải mê dâng cao đội hình tấn công, đội BĐ đã bị "hở sườn". Lợi dụng tình hình này, các cầu thủ SĐNĐ đã thực hiện khá nhiều đợt "phản đòn" cực kỳ sắc bén, cũng may là thủ môn Minh Quang đã cản phá được. Tỉ số 2-1 nghiêng về SĐNĐ được giữ nguyên cho đến hết trận đấu. Một trận thua đau của BĐ. Ở trận đấu còn lại, Thể Công đã thua Hoàng Anh Gia Lai 0-1.

. Viết Hiền

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Cúp C1 Châu Á: Sân chơi quá sức cho Bình Định   (15/02/2004)
Thiếu Issawa, Bình Định có vượt qua được khó khăn?  (13/02/2004)
Văn Miếu - Đền văn của Bình Định  (15/02/2004)
Văn Miếu - Đền văn của Bình Định  (12/02/2004)
Bình Định sẽ lại đoạt huy chương?  (12/02/2004)
Trận thắng nhàn nhã của Yokohama   (12/02/2004)
Bình Định đã sẵn sàng cho trận đấu với Yokohama   (12/02/2004)
HLV Dương Ngọc Hùng: Chúng tôi quyết tâm thi đấu hết mình  (08/02/2004)
Núi rừng vào hội  (12/02/2004)
Bình Định chia điểm thành công trên sân khách  (06/02/2004)
Bình Định sẽ lại có điểm trên sân khách?   (05/02/2004)
Cúp C1 châu Á: Bình Định không nuôi hy vọng hão huyền   (05/02/2004)
Điện thờ Tây Sơn và Bảo tàng Quang Trung  (05/02/2004)
Đầu xuân cờ tướng xuất quân   (03/02/2004)
Những chuyển động trước trận Bình Định - Yokohama   (02/02/2004)