Bình Định - NHĐA-Thép POMINA: 1-0
Trận thắng quan trọng đối với Bình Định
19:46', 29/2/ 2004 (GMT+7)

Chiều 29-2 trên SVĐ Quy Nhơn đã diễn ra lượt trận đấu thứ 7 trong khuôn khổ Giải bóng đá quốc gia chuyên nghiệp - V.League 2004 giữa 2 đội Bình Định (BĐ) và Ngân hàng Đông Á - Thép POMINA (NHĐA Thép PMN).

Một pha tranh bóng giữa BĐ (áo đỏ) và NHĐA (ảnh: Cát Hùng) 

Do thiếu Phi Hùng và Thành Lợi, lần đầu tiên, HLV Dương Ngọc Hùng đã bố trí một đội hình hơi "khác lạ". Thanh Phương (15) và Văn Hiển (8) được tung vào ngay từ đầu trận. Phương được đẩy lên đá ở vị trí tiền vệ công với Minh Mính, còn Hiển về đá ở vị trí hậu vệ. Ở tuyến trên, cặp tiền đạo của BĐ vẫn là Pipat và Khoa Thanh. Ngược lại, sau cuộc "cải tổ nội bộ", đội NHĐA Thép PMN đã vào trận với quyết tâm cao. Ngoài sự vắng mặt của 3 cầu thủ trụ cột là Chaiman, Ngọc Thọ và Ngọc Thanh; Vương Tiểu Đạt (23), Võ Anh Kiệt (21), Nguyễn Tuấn Phong (14), Huỳnh Nhật Trường (9), Hoàng Vương (6), Trần Xuân Tình (17)... và cả 3 ngoại binh người Thái Lan là Sakda (7), Pitipong (10) và Siriwong (16) đều được HLV Vital tung vào sân ngay từ đầu trận.

Với lợi thế sân nhà, được khán giả cổ vũ, nhưng có lẽ do sau liên tiếp 2 trận thua tại sân Quy Nhơn nên các cầu thủ đội BĐ hơi bị sức ép tâm lý ở những phút đầu của trận đấu. Bóng vừa khai cuộc chừng 3 phút, thủ môn - đội trưởng Minh Quang đã làm cho gần 10.000 khán giả nhà thót tim. Ngay trong khu cấm địa, Quang chủ quan dắt bóng và bị Trần Xuân Tình đoạt bóng trong chân. Rất may là do Xuân Tình hơi cầu toàn nên cú sút của cầu thủ này đã đưa bóng bay chệch cột dọc phải trong gang tấc. Hú vía! Tuy nhiên sau đó, Quang đã kịp rút kinh nghiệm và thi đấu xuất sắc. Chính anh là người đã nhiều lần cứu nguy cho đội BĐ, trong đó có những tình huống tưởng chừng như bóng đã bay vào lưới.

Trong trận đấu này, cả 2 đội BĐ và NHĐA Thép PMN đều có những điểm tương đồng. Đó là, cả 2 đều khát khao giành chiến thắng nhưng họ đều thiếu những tiền đạo có kỹ thuật và khả năng ghi bàn. Cả Pipat - Khoa Thanh của BĐ và Pitipong - Vương Tiểu Đạt của NHĐA Thép PMN đều bộc lộ những hạn chế và không chứng tỏ được vai trò mũi nhọn. Riêng Pipat, mặc dù vào sân bằng cái đầu trọc với quyết tâm không để "tịt ngòi", nhưng rốt cuộc cũng không nên "cơm cháo" gì. Qua gần 15 phút không ghi được bàn, Pipat nổi cú, đánh nguội đối phương phải lãnh thẻ vàng và sau đó anh chỉ thi đấu được có 45 phút. Phải nhờ đến tài năng và sự khôn khéo của Issawa, đội BĐ mới giải tỏa được tâm lý nặng nề. Phút thứ 25, từ đường chuyền của đồng đội, Issawa đã dũng mãnh băng lên, lừa qua 1 hậu vệ đối phương rồi sút bóng chìm, căng, quyết đoán, đưa bóng vào góc chết, mở tỉ số 1-0 cho đội BĐ. Quá bất ngờ trước cú sút của Isswa, thủ môn đội tuyển Việt Nam Thế Anh (22) đành phải bất lực vào lưới nhặt bóng. Cả SVĐ Quy Nhơn như muốn nổ tung bởi tiếng hò reo. Đến phút 41, đội BĐ lại có cơ hội nâng tỉ số. Trong một đợt phản công chớp nhoáng, bộ ba Pipat - Khoa Thanh - Minh Mính phối hợp bật tường và đột phá trong vòng 16m50 của đội NHĐA Thép PMN. Đáng tiếc là cú sút cuối cùng của Mính lại trúng cột dọc ra ngoài.

Nguyễn Văn Tâm (21, BĐ) tranh bóng cùng một cầu thủ NHĐA (ảnh: Cát Hùng)

Vào hiệp II, cả BĐ và NHĐA Thép PMN đều có sự điều chỉnh về đội hình. HLV Dương Ngọc Hùng quyết định tung Carlos (19) vào thay Pipat; còn HLV Vital thì đưa Hoàng Hùng vào thay Tuấn Phong. Sau đó, ông Vital tiếp tục đưa Huỳnh Hữu Đạo (11) vào thay Xuân Tình. Sự thay đổi vị trí đội hình của 2 đội tạo cho trận đấu càng thêm sôi nổi, hấp dẫn. Ở hiệp II, các cầu thủ đội NHĐA Thép PMN thi đấu quyết liệt hòng san bằng tỉ số. Tuy nhiên, cả 2 đội đều không ghi được bàn thắng nào. Đội NHĐA Thép PMN đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn. Ở các phút 56 và 78, nếu thủ môn Minh Quang không xuất sắc phản xạ tung người đẩy bóng cứu nguy thì đội NHĐA Thép PMN đã có thể san bằng được tỉ số.

Tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà BĐ được giữ nguyên cho đến hết trận đấu. Trọng tài Hoàng Thế Dũng đã dùng 3 thẻ vàng phạt các cầu thủ của 2 đội, trong đó đội BĐ 2 thẻ và NHĐA Thép PMN 1 thẻ. Có thể nói, trận thắng của đội BĐ trước NHĐA Thép PMN tuy vất vả nhưng cực kỳ quan trọng. Trận thắng này đã góp phần giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ BĐ trước khi ra Vinh làm khách của Sông Lam Nghệ An.

Kết quả các trận còn lại: Thể Công - GĐT: 0-1, Nam Định - Đồng Tháp: 1-0, SLNA - LG.HN.ACB: 3-1, Đà Nẵng - Hải Phòng: 3-1, HAGL - Bình Dương: 1-0.

 . Viết Hiền

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bình Định không thể thua thêm trận nữa trên sân nhà   (27/02/2004)
Ai ghi bàn cho Bình Định?   (27/02/2004)
Bình Định thua trận thứ hai tại AFC Champions League  (26/02/2004)
Một năm sôi động của Bảo tàng tổng hợp tỉnh  (25/02/2004)
Bình Định sẽ "buông súng" trong trận gặp Seongnam?   (24/02/2004)
Minh văn Chămpa ở Bình Định  (24/02/2004)
Bình Định lại thất thủ tại sân nhà  (22/02/2004)
Lại thêm một thử thách đối với "Ngựa ô" Bình Định   (20/02/2004)
Có một CLB cồng chiêng ở làng Kon Tơ-Lok  (19/02/2004)
Nghiên cứu nhà lá mái - giải mã một nét riêng văn hóa Bình Định   (18/02/2004)
Tinh thần và khí thế Phù Đổng sẽ được phát huy   (17/02/2004)
Liệu Maldives có gây được bất ngờ?   (17/02/2004)
Lễ đâm trâu trên mảnh đất thượng nguồn  (16/02/2004)
"Ngựa ô" Bình Định gục ngã trước đội quân Thành Nam  (15/02/2004)
Cúp C1 Châu Á: Sân chơi quá sức cho Bình Định   (15/02/2004)