Sau 7 lượt trận đấu V.League 2004
Đã lộ dần chân dung của nhà vô địch
17:45', 3/3/ 2004 (GMT+7)

Chân dung của nhà vô địch Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia - V.League 2004 có thể sẽ là đội Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - đương kim vô địch V.League 2003.

4 cầu thủ Thái Lan của HAGL

Trước khi bước vào mùa giải 2004, không ít ý kiến cho rằng HAGL khó có thể bảo vệ nổi chức vô địch. Ngược lại, ứng cử viên chức vô địch mùa bóng 2004 lại là các đội bóng: GĐT-LA (á quân V.League 2003), SLNA, NHĐA-Thép PMN, Đà Nẵng… Lý do HAGL không được đánh giá cao ở mùa giải năm nay là vì Gia Lai không phải là "đất bóng đá", không có "truyền thống bóng đá" và đội bóng phố núi mới chỉ "mon men" tập làm bóng đá chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, trước ngày khai mạc V.League 2004, HAGL gặp khá nhiều khó khăn, thậm chí còn đứng trước nguy cơ "khủng hoảng lực lượng". Khi một số cầu thủ thuộc hàng trụ cột của đội đầu quân cho đội khác: Nguyễn Phi Hùng (Bình Định), Sakda (NHĐA), Văn Sỹ Hùng… Đồng thời, sau nghi án bán độ, một số cầu thủ triển vọng của HAGL cũng phải rời khỏi đội bóng, trong đó có Nguyễn Việt Thắng và Lương Trung Tuấn. Đáng lo ngại là sau vụ việc tai tiếng trên, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã hơi bị "sốc" nên hụt hẫng, chán nản và tuyên bố rao bán CLB HAGL! Và, cho đến khi ngày khai mạc V.League 2004 đã gần kề thì nhiều fan vẫn chưa thể an tâm về tình hình của HAGL. Với khá nhiều cầu thủ lớn tuổi như Hữu Đang (1970), Dusit (1970), Chukiat (1971), Ngô Quang Trường (1972), Tawan (1972), Kiatisuk (1973), Trịnh Duy Quang (1973)…, HAGL được ví như đội quân của "những ông già đá bóng".

Thế nhưng, HAGL đã liên tiếp làm cho giới hâm mộ bóng đá, các nhà chuyên môn, các nhà bình luận thể thao và hàng ngàn fan đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngay ở trận ra quân đầu tiên của V.League 2004, HAGL đã "giới thiệu tiềm năng" của mình bằng việc đè bẹp đương kim vô địch Cup Quốc gia 2003 Bình Định (BĐ) với tỉ số 4-0. Lượt đấu thứ 2, HAGL thắng Đồng Tháp ngay tại sân Cao Lãnh với tỉ số 2-0. Lượt đấu thứ 3, HAGL quật ngã Á quân V.League 2003 GĐT-LA với tỉ số 2-1 tại sân Pleiku. Lượt trận thứ 4, HAGL hạ gục đội quân thành Nam với tỉ số "không tưởng" 6-1. Lượt trận thứ 5, HAGL thắng Thể Công 1-0 trong trận đấu sớm ngay tại sân Hàng Đẫy. Lượt trận thứ 6, HAGL thắng NHĐA 2-0 và lượt trận thứ 7 vừa qua họ đã thắng Bình Dương (BD) 1-0. Trong số 7 trận thắng của HAGL có 4 trận thắng ấn tượng là các trận thắng trước BĐ, GĐT-LA, SĐNĐ, NHĐA-Thép PMN và BD. Với 7 trận thắng liên tiếp, cùng với SLNA, HAGL là 1 trong 2 đội bóng bất bại và là đội duy nhất trong số 12 đội dự V.League toàn thắng. Qua 7 lượt trận, hiện HAGL đang tạm đứng đầu bảng tổng sắp với 21 điểm. Đồng thời, với 8 bàn thắng, cầu thủ Minh Hải (16) của HAGL cũng là người đang dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Thành tích của đội HAGL được coi là kỳ tích hiếm có của lịch sử V.League.

Tuy mới qua 7 lượt trận đấu, song trong bảng xếp hạng tạm thời, HAGL không chỉ là đội bóng dẫn đầu mà còn bỏ khá xa 2 đội xếp thứ nhì là SLNA và SĐNĐ tới 6 điểm. Không chỉ vượt khá xa 2 đội SLNA và SĐNĐ về điểm, HAGL còn tỏ ra vượt trội hơn 2 đội bóng này về hiệu số bàn thắng/thua, hiện đang là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất (18 bàn) và để lọt lưới ít nhất (2 bàn). Trong khi đó, hiệu số bàn thắng/thua của SLNA là 14-3, còn SĐNĐ là 13-13.

Với những diễn biến qua 7 lượt trận đấu đã qua, với tình hình hiện tại và thực lực của các đội bóng, có thể nói, khó đội quân nào cản được bước tiến của HAGL. Điều đó cũng có nghĩa là chân dung của nhà vô địch V.League 2004 đã ngày càng lộ rõ. Đường đi của V.League 2004 còn khá xa, nhưng hãy chờ xem!

. Viết Hiền

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Những kỷ lục của tượng đài Chiến sĩ Điện Biên   (02/03/2004)
Cách làm mới trong bảo tồn vốn cổ   (01/03/2004)
Trận thắng quan trọng đối với Bình Định  (29/02/2004)
Bình Định không thể thua thêm trận nữa trên sân nhà   (27/02/2004)
Ai ghi bàn cho Bình Định?   (27/02/2004)
Bình Định thua trận thứ hai tại AFC Champions League  (26/02/2004)
Một năm sôi động của Bảo tàng tổng hợp tỉnh  (25/02/2004)
Bình Định sẽ "buông súng" trong trận gặp Seongnam?   (24/02/2004)
Minh văn Chămpa ở Bình Định  (24/02/2004)
Bình Định lại thất thủ tại sân nhà  (22/02/2004)
Lại thêm một thử thách đối với "Ngựa ô" Bình Định   (20/02/2004)
Có một CLB cồng chiêng ở làng Kon Tơ-Lok  (19/02/2004)
Nghiên cứu nhà lá mái - giải mã một nét riêng văn hóa Bình Định   (18/02/2004)
Tinh thần và khí thế Phù Đổng sẽ được phát huy   (17/02/2004)
Liệu Maldives có gây được bất ngờ?   (17/02/2004)