SLNA - Bình Định: 0-0
Bình Định chia điểm thành công
20:21', 7/3/ 2004 (GMT+7)

Chiều 7-3, trên các sân cỏ cả nước đã diễn ra lượt trận đấu thứ 8 V.League 2004. Trên sân Vinh, đội Bình Định gặp chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA). Với quyết tâm chia điểm, ông Dương Ngọc Hùng (Bình Định) đã chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công và vào trận với 1 lối chơi thận trọng, chỉ cắm 2 tiền đạo phía trên. Ngược lại bên phía SLNA, các cầu thủ chủ nhà chủ động dâng cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Ở trận đấu này, SLNA thiếu hẳn tuyến hậu vệ cánh trái là Sĩ Sơn (16), Alphonse (17) và Hồ Thanh Thưởng (12) nên ông Nguyễn Thành Vinh buộc phải đưa Quang Thọ thay Alphonse, Lâm Tấn thay Sĩ Sơn và đây cũng là lỗ hổng lớn của SLNA, tạo điều kiện cho các cầu thủ Bình Định liên tiếp uy hiếp khung thành đội nhà bên cánh trái. Tuy nhiên do trời mưa phùn, sân trơn, bóng trượt nên các cầu thủ 2 bên khó triển khai lối đá kỹ thuật. Gần như suốt hiệp 1, không có nhiều pha bóng nguy hiểm của cầu thủ 2 bên, ngoại trừ 2 pha bóng chia đều cho 2 đội: Ở phút 25, từ một pha lật bóng của đồng đội bên cánh trái, Quốc Vượng (21, SLNA) từ ngoài vạch 16m50 tung một cú sút xa như trái phá vào khung thành Bình Định nhưng tiếc là bóng đi vọt xà. Và ở phút đá bù giờ của hiệp 1, sau một pha phạm lỗi của các hậu vệ chủ nhà, Carlos (19, Bình Định) thiếu chút nữa đã mở tỉ số từ quả đá phạt nếu không có sự cản phá xuất sắc của thủ môn Dương Hồng Sơn (SLNA).

Văn Quyến đã chơi mờ nhạt trong trận gặp BĐ (ảnh: VNN)

Sang hiệp 2, ông Nguyễn Thành Vinh đã đưa Công Vinh (11) vào thay quả bóng vàng Việt Nam 2003 Văn Quyến (10) vì Văn Quyến chơi quá mờ nhạt. Tuy nhiên mọi sự nỗ lực của các tiền đạo chủ nhà cũng không thể biến thành bàn thắng bởi họ vấp phải một hàng tiền vệ khách chơi khá bình tĩnh, sắc sảo, dễ dàng hóa giải các đợt tấn công. Khách quan mà nói, đây là một buổi chiều không may mắn của SLNA khi các tiền đạo bỏ lỡ những cơ hội hiếm có. Chẳng hạn như ở phút 60, từ một nỗ lực của cá nhân, Julien (20-SLNA) đi bóng quá 3 hậu vệ Bình Định sút bóng vào lưới, tiếc là bóng bay vọt xà trong gang tấc. Phút 87, Công Vinh (11) nhận được đường chuyền của đồng đội lừa qua 2 hậu vệ Bình Định, nhưng lại sút bóng vọt xà bay ra ngoài.

Mải dâng lên tấn công kiếm tìm bàn thắng, thiếu chút nữa đội chủ nhà đã phải trả giá nếu như không có sự xuất sắc của thủ môn Dương Hồng Sơn khi chỉ trong 2 phút anh đẩy được 2 quả sút căng bất ngờ cực kỳ nguy hiểm của các tiền đạo Bình Định. Kết quả 0-0 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu. Như vậy, Bình Định đã thực hiện thành công việc chia điểm trên sân khách.

Kết quả các trận đấu khác: LG.HN ACB - GĐT: 2-2, Hải Phòng - Đồng Tháp: 1-0, Đà Nẵng - HAGL: 0-0, NHĐA - Nam Định: 1-3, Bình Dương - Thể Công: 0-1.

. T.N

(Nghệ An)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Lại khó cho Bình Định  (05/03/2004)
Lễ hội làng rèn Tây Phương Danh   (04/03/2004)
Đã lộ dần chân dung của nhà vô địch   (03/03/2004)
Những kỷ lục của tượng đài Chiến sĩ Điện Biên   (02/03/2004)
Cách làm mới trong bảo tồn vốn cổ   (01/03/2004)
Trận thắng quan trọng đối với Bình Định  (29/02/2004)
Bình Định không thể thua thêm trận nữa trên sân nhà   (27/02/2004)
Ai ghi bàn cho Bình Định?   (27/02/2004)
Bình Định thua trận thứ hai tại AFC Champions League  (26/02/2004)
Một năm sôi động của Bảo tàng tổng hợp tỉnh  (25/02/2004)
Bình Định sẽ "buông súng" trong trận gặp Seongnam?   (24/02/2004)
Minh văn Chămpa ở Bình Định  (24/02/2004)
Bình Định lại thất thủ tại sân nhà  (22/02/2004)
Lại thêm một thử thách đối với "Ngựa ô" Bình Định   (20/02/2004)
Có một CLB cồng chiêng ở làng Kon Tơ-Lok  (19/02/2004)