Lebanon - Một đối thủ khó chịu
16:2', 29/3/ 2004 (GMT+7)

Ngày 31-3, đội tuyển VN sẽ tiếp tuyển Lebanon trên sân Thiên Trường trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006. Khác hẳn với đối thủ Maldivies có thực lực quá yếu (VN thắng 4-0), Lebanon có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và tỏ ra rất tự tin khi bước vào trận chiến này. Họ không thèm đếm xỉa đến bảng xếp hạng tháng 3-2004 của FIFA, theo đó VN xếp trên Lebanon 18 bậc.

* Lebanon có đẳng cấp cao hơn tuyển VN

Ông Wassm Sabra - Phụ trách báo chí của LĐBĐ Lebanon - tuyên bố một cách hùng hồn như vậy khi tiễn đội rời Beirut vào thứ Bảy tuần rồi. Ông Wassm Sabra cho rằng: "Tuyển VN là đội có đẳng cấp hạng 3, thấp hơn Lebanon một bậc". Dù vậy, ông vẫn còn thòng thêm một câu "nhưng chúng tôi sẽ cảnh giác vì họ đã từng hạ gục Hàn Quốc...".

Các tuyển thủ VN đang tập luyện dưới sự hướng dẫn của HLV Tavares

Tuyên bố của ông Wassm Sabra là có cơ sở. Tuyển Lebanon, dưới triều đại của HLV trưởng Mohammed Hamoud, đã có những dấu hiệu khởi sắc trong thời gian gần đây. HLV Mohammed xây dựng đội bóng dựa vào hàng tiền vệ mạnh với Antar - Atwi - Salame - Hashem tạo nên một tứ giác vững vàng ở khu vực trung tuyến. Tiền vệ Salame là người hùng của Lebanon khi anh lập hattrick vào lưới Indonesia trong trận lượt về vòng loại Olympic Athens 2004 (Lebanon thắng 5-1). Hiện Salame đang được một CLB Pháp để mắt tới. Abbas Atwi công thủ khá toàn diện, anh chính là tác giả bàn thắng vào lưới Olympic Nhật trong trận thua 1-2. Tuy nhiên, xuất sắc nhất, linh hồn của tuyển Lebanon chính là tiền vệ tấn công 23 tuổi Roda Antar đang chơi cho CLB Freiburg (Đức). Dù vắng mặt khá lâu do bị chấn thương, vừa trở lại sân cỏ Antar đã ghi đến 6 bàn thắng tại Bundesliga, trong đó có những bàn thắng quan trọng giúp Freiburg thắng Leverkusen 1-0 hay gỡ hòa 2-2 trong trận gặp Borussia Dormund. HLV trưởng CLB Freiburg Volker Finke đã không tiếc lời ngợi ca anh: "Antar đang có phong độ tuyệt vời. Cậu ấy có đôi chân khéo léo, cái đầu thông minh và khả năng dứt điểm cự phách".

Ngoài ra, Lebanon còn có chân sút xuất sắc là Mohammed Kassas. Trong trận Lebanon gặp tuyển Hàn Quốc tại vòng loại World Cup 2006 mới đây, đội đương kim hạng tư thế giới đã hết sức chật vật giành chiến thắng 2-0. Đội khách Lebanon chơi ăn miếng trả miếng, được hưởng phạt đền ở phút 38 nhưng đáng tiếc là tiền đạo Mohammed Kassas đã sút hỏng.

Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo nổi tiếng tại World Cup 2002 Ahn Jung Hwan khen ngợi: "Lebanon đã phòng ngự rất hay, họ chơi áp sát, đeo bám chặt nên chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Các cầu thủ Lebanon có thể hình cao to, thể lực dồi dào".

Trả lời câu hỏi của phóng viên Hania Taan (tờ Daily Star): "Tuyển Lebanon sẽ chơi như thế nào trong trận gặp tuyển Việt Nam sắp tới?", HLV Mohammed Hamoud tỏ ra thận trọng: "Trên lý thuyết Hàn Quốc là đội mạnh nhất trong bảng. Tuy nhiên bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Hai đội còn lại đều có sự chuẩn bị rất tốt. Chúng tôi không được quyền đánh giá thấp họ. Tôi không hứa hẹn điều gì nhưng tôi tin các học trò của mình sẽ thi đấu đạt kết quả tốt nhất".

* Tuyển VN không có ngôi sao

Chỉ có vỏn vẹn 5 ngày chuẩn bị cho trận gặp Lebanon nên mọi công việc mà thầy trò HLV Tavares thực hiện trên sân tập trông rất hối hả. Sau bài "khai vị" tập thể lực làm các cầu thủ đổ mồ hôi sôi nước mắt, HLV Tavares bắt đầu chuyển hướng "rèn" các bài kỹ chiến thuật.

Có một chi tiết thú vị là bộ khung ĐTVN sẽ có một số xáo trộn trong đội hình chính. Do HLV Tavares "nhường" quyền sắp xếp đội hình và chỉ huy chiến thuật trong trận gặp Lebanon cho HLV Nguyễn Thành Vinh nên ông Vinh tỏ ra rất bí hiểm. Ông nói rằng chỉ sau buổi tập chiều 30-3 tại Nam Định, đội hình ĐTVN mới được xác định. Tuy nhiên, điều chắc chắn là lối chơi của ĐTVN được xây dựng trên quan điểm không có ngôi sao. "Sự cố" chân sút Phạm Văn Quyến vắng mặt ở buổi tập đầu tiên dưới quyền HLV Tavares có vẻ được... xí xóa nhờ Quyến đã kịp xin phép thầy Nguyễn Thành Vinh trước khi tham gia thực hiện nốt các thước phim quảng cáo. Qua 2 buổi tập, HLV Tavares tỏ ra khá quý trọng Văn Quyến. Tuy vậy, một cách cẩn trọng, ông thầy người Brazil cho rằng việc Quyến có mặt hay không trong đội hình tùy thuộc vào sự sắp xếp của HLV Nguyễn Thành Vinh.

* Sốt vé trận VN-Lebanon

Cơn sốt vé trận VN-Lebanon tại Nam Định đã không thua gì ở SEA Games 22. Chỉ trong vòng 2 giờ, 5.000 vé bán tự do đã hết sạch hôm 26-3. Được biết Sở TDTT Nam Định đã phát hành 2,2 vạn vé với giá 60.000đ/chiếc (khán đài A), 40.000đ và 20.000đ/chiếc (các khán đài còn lại). Ngoài 4.000 vé được phân phối cho các tỉnh lân cận là Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam và khoảng 5.000 vé bán tự do, số còn lại Ban tổ chức đã bán theo kiểu phân phối cho các cơ quan, tập thể. Hiện nay giá vé chợ đen là 600.000đ/cặp A, và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

. Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ

 

12 giờ 25 trưa 29-3, đội tuyển Lebanon gồm 7 quan chức, 21 cầu thủ đã đến sân bay Nội Bài - Hà Nội và xuống ngay Nam Định để làm quen sân Thiên Trường vào buổi chiều cùng ngày.

Tổ trọng tài điều hành trận đấu đến từ Uzbekistan gồm ông Irmatop Ravshan (trọng tài chính), Popov, Nizomov (trợ lý trọng tài). Giám sát người Nhật Bản Takada, điều hành trận đấu Chan Chin Po (Đài Loan).

Lebanon từng lập kỷ lục khi thắng đội tuyển Philippines 11-1 năm 1967, thua 0-8 trước đội tuyển Qatar 1985.

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Vài thông tin trước trận Việt Nam - Libăng  (28/03/2004)
Sở Thể dục - Thể thao tổ chức kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam 27-3  (28/03/2004)
Âm nhạc truyền thống: Còn ai với ai?   (26/03/2004)
Căng thẳng và kịch tính  (25/03/2004)
Khó khăn cho chủ nhà?   (24/03/2004)
Nơi ươm mầm những tài năng thể thao   (23/03/2004)
Truyền hình - Chưởng Kim Dung lên ngôi  (22/03/2004)
Minh Mính lập công to  (21/03/2004)
Bình Định tham dự Giải Việt dã toàn quốc lần thứ 45  (19/03/2004)
Ông Lê Thế Thọ - Cầu thủ hay nhất Việt Nam 50 năm qua  (19/03/2004)
Bình Định sẽ lại có điểm  (19/03/2004)
Nhiều ngôi sao muốn giã từ M.U   (18/03/2004)
Cầu thủ nào sẽ đoạt ngôi Vua phá lưới V.League 2004?   (17/03/2004)
Bình Định tìm nguồn cầu thủ bổ sung cho giai đoạn 2 V.League 2004   (16/03/2004)
Trịnh Công Sơn với phố biển Quy Nhơn   (16/03/2004)