Cúp C1 châu Á: Bình Định vẫn chưa nếm mùi chiến thắng
10:31', 22/4/ 2004 (GMT+7)

Đội bóng đất võ đã thúc thủ 0-1 trước Persik Keridi trên sân khách ở trận đấu chiều 21-4. Đây là một thất bại được dự báo trước khi đội bóng miền Trung không có mặt 9 cầu thủ trụ cột và cả huấn luyện viên trưởng Dương Ngọc Hùng.

Thiếu hàng loạt trụ cột, Bình Định đã tung vào sân các cầu thủ trẻ như Thanh Phương, Thanh Tú, Khoa Thanh. Cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất trong của đội bóng miền Trung là cựu tuyển thủ Việt Nam tại SEA Games 18, thủ môn Nguyễn Văn Cường.

Văn Dũng (áo đỏ, BĐ) trong một pha tranh bóng với cầu thủ Persik

Tuy vắng chân sút chủ lực Ikene Ikenwa nhưng đội chủ nhà vẫn tỏ ra vượt trội so với thành phần dự bị của Bình Định. Phút 14, tỷ số của trận đấu lẽ ra đã được mở cho đội chủ nhà nếu pha kết thúc bằng đầu của tiền đạo Wibowo không chạm xà ngang. Nhưng Persik cuối cùng cũng tìm được bàn thắng phá thế quân bình và cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 30: Wibowo phá bẫy việt vị của đội khách trước qua luôn thủ môn Văn Cường ấn định tỷ số 1-0. Không chỉ thua về tỷ số, đội bóng miền Trung còn phải lâm vào cảnh mất người khi thủ thành Văn Cường bị chấn thương trong một pha nỗ lực cản phá bóng của đối phương.

Vào hiệp hai, Musikan - cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Persik tại Indonesia bị Ngọc Bảo chèn ngã trái phép trong khu vực 16m50. Đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền 11 m và Bình Định lâm vào thế 10 chống 11 khi hậu vệ Ngọc Bảo nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Nhưng thủ môn dự bị Trần Quốc Việt (thay Văn Cường) đã xuất sắc cản phá cú sút 11 m của Musikan. Kết thúc trận đấu, Persik giành trận thắng với tỷ số tối thiểu và tìm được 3 điểm đầu tiên.

Với thất bại này, đội đại diện cho Việt Nam vẫn đứng yên ở vị trí cầm đèn đỏ bảng G.

Ở một trận đấu khác trong bảng G, Yokohama dù thi đấu trên sân của Seongnam nhưng đã xuất sắc vượt qua đội chủ nhà cũng với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Kyuji Kawai ghi được ở phút 14 của trận đấu. Với ba điểm có được trong trận đấu này, đội bóng Nhật Bản đã phục thù thành công trận thua 1-2 trước Seongnam ở trận lượt đi, đồng thời cân bằng điểm số giữa hai đội trong cuộc chạy đua tranh chấp chiếc vé duy nhất của bảng vào vòng hai.

Trong khi đó, đương kim vô địch quốc gia Hoàng Anh Gia Lai phải vất vả mới có được trận hòa 2-2 trên sân của Krung Thai Bank. Như vậy, tại các giải đấu châu lục ở cấp CLB, Việt Nam vẫn chưa nếm mùi chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan. Với trận hòa đáng tiếc này, Hoàng Anh Gia Lai vẫn đứng thứ ba trong bảng xếp hạng.

. Theo VnExpress

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Những "hạt gạo" có thể rớt xuống "sàng V-League 2004"   (21/04/2004)
Nhà hát Tuồng Đào Tấn phục hồi vở "Nắng soi dòng suối Păng - Pơi"  (21/04/2004)
Liên hoan văn nghệ "Âm vang Điện Biên"  (21/04/2004)
Về bức phù điêu nữ thần tài lộc Hariti phát hiện được tại thành Cha  (21/04/2004)
Một chuyến đi "lành ít, dữ nhiều" của đội Bình Định   (20/04/2004)
Maradona phải đi cấp cứu   (19/04/2004)
Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định: Nhiều vở diễn về đề tài kháng chiến   (19/04/2004)
Bình Định đưa đội hình 2 sang Indonesia  (18/04/2004)
Món nợ cũ coi như đã được thanh toán!  (17/04/2004)
Trước trận lượt về giữa GĐT.LA-BĐ: Lịch sử khó lặp lại!   (16/04/2004)
Bình Định vẫn thi đấu sòng phẳng   (16/04/2004)
Minh Mính bị chấn thương, Bình Định gặp khó khăn   (15/04/2004)
Đem văn hóa lên miền núi   (14/04/2004)
Bình Định tiếp tục khủng hoảng tiền đạo   (14/04/2004)
Di tích Tây Sơn: Giá trị lớn, phát huy chưa đúng tầm  (13/04/2004)