Bình Định - Đồng Tháp 1-1: Trận cầu tẻ nhạt
21:48', 25/4/ 2004 (GMT+7)

Vâng, trận đấu ở lượt trận thứ 14 V.League 2004 diễn ra trên sân Quy Nhơn vào chiều 25-4 giữa 2 đội Bình Định (BĐ) - DELTA Đồng Tháp (ĐT) quả là trận đấu tẻ nhạt. Kết quả, 2 đội đã hòa nhau với tỉ số 1-1. Tuy nhiên, đối với khán giả BĐ, trận cầu tẻ nhạt này không dễ gì quên đi...

Một pha tranh bóng giữa BĐ (áo đỏ) và ĐT (ảnh: T.G)

Xác định tính chất quan trọng của trận đấu nên ngay từ hiệp I, HLV Dương Ngọc Hùng đã tung vào cuộc một đội hình mạnh nhất và sử dụng lối đá tấn công hòng áp đặt thế trận đối với đội khách. Ngược lại, với mục tiêu "cầm hòa, chia điểm", những phút đầu của hiệp I, HLV Phạm Anh Tuấn (ĐT) đã "ém" Phan Thanh Bình và Công Nhậm ở ngoài chờ thời cơ. Ông chỉ đạo các học trò thực hiện đấu pháp phòng thủ - phản công. Khoảng 20 phút đầu, ĐT hầu như chỉ cắm 1 mình Oleksandr ở tuyến trên.

Tuy nhiên, có lẽ do nắng nóng, những phút đầu cầu thủ của cả 2 đội đều chơi uể oải khiến trận đấu thiếu lửa. Phút thứ 15, Minh Mính đoạt bóng trong chân của 1 hậu vệ đội ĐT, anh dắt bóng vào vòng cấm địa và chỉ cần chuyền ngang cho Pipat là Bình Định có bàn mở tỉ số nhưng Mính đã vội vàng kết thúc và bị thủ môn Yevgen bắt gọn quả bóng. Sau cú hỏng ăn của Minh Mính, ĐT đáp trả bằng 1 pha bóng nguy hiểm. Phút thứ 25, từ quả phạt góc bên cánh trái, Yuriy từ tuyến dưới băng lên, bật cao đánh đầu kỹ thuật nhưng bóng đi sát xà ngang ra ngoài. Chỉ ít phút sau, các cầu thủ đội BĐ đã mở được tỉ số 1-0. Phút 33, từ đợt tấn công bên cánh trái, Văn Tâm nỗ lực dắt bóng vào vòng 16m50, tạt đường chuyền như đặt để Phi Hùng lao vào sút cận thành, hạ thủ môn Yevgen. Sau khi bị BĐ dẫn trước, HLV Anh Tuấn quyết định rút Bá Hùng ra, thay Văn Nghĩa vào sân. Tuy vậy, cho đến khi hiệp I kết thúc, ĐT vẫn không cải thiện được tình hình.

Văn Tâm và Issawa vui mừng sau bàn mở tỉ số (ảnh: Cát Hùng)

Vào hiệp II, HLV Dương Ngọc Hùng có một số sự điều chỉnh. Văn Hiển vào sân thay cho Phi Hùng. Sau đó, ông Hùng tiếp tục đưa Thanh Phương vào thay Văn Tâm. Ngược lại, HLV Anh Tuấn cũng chỉ đạo các cầu thủ của mình chuyển từ phòng thủ sang phản công và quyết định tung "át chủ bài" Thanh Bình vào sân thay Văn Ngân. Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao. Phút thứ 65, từ sai lầm của Việt Cường, Văn Hiển đoạt bóng, băng vào khu cấm địa của đội ĐT nhưng đến đây anh lại đuối sức, để cho 2 hậu vệ ĐT kịp lui về cản phá cứu nguy.

Cuối cùng thì những nỗ lực của các cầu thủ đội ĐT cũng được đền đáp. Phút thứ 70, chớp thời cơ khi hàng hậu vệ của đội BĐ lơi lỏng, từ trung lộ băng lên, Oleksandr đã thực hiện cú đờ-mi vole điệu nghệ, bóng lập cập rồi bất ngờ bay thẳng vào lưới trống, khiến thủ môn Minh Quang bó tay. Cả cầu trường như chết lặng.

Sau khi đội nhà bị san bằng tỉ số 1-1, khán giả BĐ quay sang cổ vũ đội khách. Trong tình cảnh khó khăn đó, khi trận đấu chỉ còn khoảng 5 phút, HLV Ngọc Hùng quyết định tung cầu thủ còn lại là tiền đạo Khoa Thanh vào sân thay Ngọc Bảo, nhằm tăng cường cho hàng tấn công. Tuy nhiên, "bài thay người" cuối cùng của HLV Ngọc Hùng cũng không xoay chuyển được cục diện trận đấu. Thậm chí, vào những phút cuối cùng của trận đấu, BĐ còn bị đẩy vào một tình thế suýt thua. Số là, ở phút đá bù giờ đầu tiên, trong một đợt tấn công bên cánh phải, Oleksandr đã đi bóng tốc độ, buộc hậu vệ BĐ phải phạm lỗi. Trọng tài Hoàng Thế Dũng chỉ tay vào chấm phạt đền, cho đội ĐT được hưởng quả phạt 11m. Ngay lập tức, thủ môn - đội trưởng Minh Quang cùng một số cầu thủ đội BĐ lao lên phản ứng quyết liệt. Sau khi hội ý với các trợ lý của mình, trọng tài đã thay đổi quyết định, không cho ĐT hưởng quả phạt 11m. Đến lượt các cầu thủ đội ĐT phản ứng dữ dội với trọng tài. Tuy vậy, cuối cùng thì các cầu thủ ĐT cũng chấp hành quyết định của trọng tài. Và, 1-1 là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Sau trận đấu một số khán giả quá khích đã la ó HLV Dương Ngọc Hùng và phản ứng cách cầm còi thiếu nhất quán của trọng tài Hoàng Thế Dũng. Kết quả các trận đấu khác: Thể Công - Hải Phòng 2-1, Nam Định - LG.HN.ACB 2-0, Đà Nẵng - NHĐA 2-2, Bình Dương - SLNA 0-0, GĐT.LA - HAGL 1-2.

Đội hình 2 đội:

Bình Định: Issawa (4), Ngọc Bảo (5), Nirut (7), Minh Mính (9), Pipat (10), Phi Hùng (11), Minh Quang (16, đội trưởng), Xuân Hùng (20), Văn Tâm (21), Thành Lợi (22), Tấn Thật (24), Văn Hiển (8, Phút 46), Thanh Phương (15, phút 65), Khoa Thanh (12, phút 85).

Đồng Tháp: Hữu Nghĩa (3), Duy Quang (6), Bá Hùng (7), Văn Ngân (8), Quý Sửu (12), Vĩnh Nghi (15, đội trưởng), Việt Cường (20), Phước Thạnh (22), Yevgen (24), Oleksandr (26), Yuriy (27), Văn Nghĩa (19, phút thứ 43), Thanh Bình (13, phút thứ 63).

. Viết Hiền

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bình Định tham dự giải bóng đá U.21 và Cúp Milo năm 2004  (25/04/2004)
Một trận đấu then chốt đối với Bình Định   (23/04/2004)
Cúp C1 châu Á: Bình Định vẫn chưa nếm mùi chiến thắng  (22/04/2004)
Những "hạt gạo" có thể rớt xuống "sàng V-League 2004"   (21/04/2004)
Nhà hát Tuồng Đào Tấn phục hồi vở "Nắng soi dòng suối Păng - Pơi"  (21/04/2004)
Liên hoan văn nghệ "Âm vang Điện Biên"  (21/04/2004)
Về bức phù điêu nữ thần tài lộc Hariti phát hiện được tại thành Cha  (21/04/2004)
Một chuyến đi "lành ít, dữ nhiều" của đội Bình Định   (20/04/2004)
Maradona phải đi cấp cứu   (19/04/2004)
Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định: Nhiều vở diễn về đề tài kháng chiến   (19/04/2004)
Bình Định đưa đội hình 2 sang Indonesia  (18/04/2004)
Món nợ cũ coi như đã được thanh toán!  (17/04/2004)
Trước trận lượt về giữa GĐT.LA-BĐ: Lịch sử khó lặp lại!   (16/04/2004)
Bình Định vẫn thi đấu sòng phẳng   (16/04/2004)
Minh Mính bị chấn thương, Bình Định gặp khó khăn   (15/04/2004)