Buồn, vui qua chuyến du đấu của đội Bình Định ở Indonesia
11:7', 26/4/ 2004 (GMT+7)

Không ít nghi ngờ lẫn trách móc của người hâm mộ khi thấy đội Bình Định đưa đội hình 2 sang Indonesia thi đấu trận lượt về cúp C1 châu Á. Có nếm trải những gì mà các chàng trai Bình Định đã phải trải qua ở chuyến xuất ngoại này mới thấy những nhà quản lý đội bóng đã đúng.

Pha tranh bóng trong trận BĐ (áo đỏ)-Persik trên sân Quy Nhơn

Chuyến đi được khởi hành lúc 10 giờ 35 phút, ngày 19-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM). Sau gần 2 giờ bay, toàn đội được đưa đến quá cảnh tại sân bay của Singapore  khoảng 12 giờ 30 phút. Tại đây, các cầu thủ của chúng ta phải chầu chực đợi máy bay đi Indonesia hơn 5 giờ đồng hồ. Đến khi bay sang Indonesia đã hơn 19 giờ (tính theo giờ địa phương). Sau đó, toàn đội được di chuyển bằng xe ô tô từ sân bay về tỉnh Kediri hơn 3 giờ, khi đến được điểm trú quân - khách sạn Medaca đã là 23 giờ 45 phút. Chiều ngày 20-4, toàn đội có buổi tập nhẹ ở sân trong sự la hét áp đảo tinh thần của hơn 400 khán giả đến sân xem đội khách tập. Hôm sau trận đấu chính thức diễn ra, các cầu thủ trẻ của Bình Định đã phải căng sức ra để chống chọi với đội chủ nhà. Đêm hôm đó, toàn đội được gọi dậy vào lúc 2 giờ sáng để lặp lại hành trình: Kediri đến sân bay Indonesia, từ sân bay Indonesia lại quá cảnh Singapore trước khi về TP. HCM.

Với một lịch trình như vậy, phần lớn các cầu thủ đều mất quá nhiều sức lực. Trong khi đó, mục tiêu vào sâu của giải đối với Bình Định và cả Persik đều không còn. Cho nên việc "ém quân" để giành cho đấu trường V-League, mặc dù chẳng phải là biện pháp tích cực lắm, nhưng là một quyết định đúng.

Một phóng viên có dịp theo dõi trận đấu này đã kể lại: "Về cơ sở vật chất của phía đội bạn quá kém, sân bóng của họ còn thua xa sân Quy Nhơn, nhưng cổ động viên đội bạn thì rất chuyên nghiệp: họ hò, họ hát rất nhịp nhàng, đẹp mắt. Tuy nhiên, họ cũng có những phần tử quá khích. Có một nhóm người căng băng rôn có in chữ Bình Định, mình cứ ngỡ là cổ vũ cho mình, ai ngờ họ căng lên cho mình thấy rồi đem đốt đi…". Còn một số cầu thủ cho biết: "Lúc đầu anh em cũng khá hoang mang về những lời đe dọa của đội bạn, nhất là một số cổ động viên có mặt xem đội tập vào chiều 20-4. Tuy nhiên, công tác bảo vệ rất tốt, phía đội bạn cũng rất chu đáo trong việc đón tiếp cũng như bố trí nơi ăn chốn ở cho đội…"

Việc thất bại 0-1 trên sân khách với một đội hình 2 của đội Bình Định là một kết quả hoàn toàn chấp nhận được. Đặc biệt qua trận đấu này cho thấy thủ môn Quốc Việt chơi khá xuất sắc, có đủ khả năng để cùng thủ môn Minh Quang gánh vác trách nhiệm ở những lượt trận sau.

. Lưu Nguyễn

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bình Định - Đồng Tháp 1-1: Trận cầu tẻ nhạt  (25/04/2004)
Bình Định tham dự giải bóng đá U.21 và Cúp Milo năm 2004  (25/04/2004)
Một trận đấu then chốt đối với Bình Định   (23/04/2004)
Cúp C1 châu Á: Bình Định vẫn chưa nếm mùi chiến thắng  (22/04/2004)
Những "hạt gạo" có thể rớt xuống "sàng V-League 2004"   (21/04/2004)
Nhà hát Tuồng Đào Tấn phục hồi vở "Nắng soi dòng suối Păng - Pơi"  (21/04/2004)
Liên hoan văn nghệ "Âm vang Điện Biên"  (21/04/2004)
Về bức phù điêu nữ thần tài lộc Hariti phát hiện được tại thành Cha  (21/04/2004)
Một chuyến đi "lành ít, dữ nhiều" của đội Bình Định   (20/04/2004)
Maradona phải đi cấp cứu   (19/04/2004)
Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định: Nhiều vở diễn về đề tài kháng chiến   (19/04/2004)
Bình Định đưa đội hình 2 sang Indonesia  (18/04/2004)
Món nợ cũ coi như đã được thanh toán!  (17/04/2004)
Trước trận lượt về giữa GĐT.LA-BĐ: Lịch sử khó lặp lại!   (16/04/2004)
Bình Định vẫn thi đấu sòng phẳng   (16/04/2004)