Tự ti
11:10', 28/4/ 2004 (GMT+7)

Nhà vô địch Cúp quốc gia năm 2003 là đội bóng Bình Định khi được chọn tham dự Cúp C1 châu Á đã hết sức mừng vui. Và không chỉ có đội bóng, nhân dân cả tỉnh cũng rất phấn khởi. Những người sớm lạc quan đã không khỏi reo lên: Từ đây cái thương hiệu Bình Định đã bay ra khỏi tầm khu vực rồi; Bình Định được cả châu Á biết đến rồi!

Quê hương Bình Định đang từng ngày đổi mới, những quy hoạch mang tầm vĩ mô đang được triển khai, công cuộc mời gọi đầu tư đang được các nhà chiến lược của tỉnh chăm chút từng ly từng tí và trong điều kiện đó, Bình Định đang trở thành một "thương hiệu" đúng nghĩa của nó. Và việc đội bóng đá Bình Định vươn ra tầm châu lục để quảng bá cho thương hiệu Bình Định ai mà không mừng.

Khán giả muốn được chứng kiến cảnh tượng này đến với đội Bình Định nhiều hơn

Kỳ vọng lớn lao là vậy đó nhưng đã trải qua 4/6 trận đấu ở vòng bảng vẫn chưa thấy một hình ảnh đẹp đẽ nào của Bình Định được quảng bá từ giải đấu ở tầm châu lục này. 2 trận đấu trên sân khách gặp Seongnam (Hàn Quốc) và Persik (Indonesia) Bình Định đã hoàn toàn "tung cờ trắng" khi chỉ đưa một vài cầu thủ trụ cột vào trận. Và kết quả là không có một bàn thắng nào được ghi trên sân khách. 2 trận gặp Yokohama (Nhật bản) và Persik trên sân nhà còn thể hiện sự tự ti của đội chủ hơn. Với trận Yokohama, HLV Dương Ngọc Hùng chỉ đạo đội chơi làm sao để hạn chế bàn thua chứ không phải tìm cách đưa bóng vào lưới đối phương và một kết quả như ý là chỉ thua có 3 bàn (!). Và ở trận đấu này, khán giả đã rời sân ngay từ khi hiệp 2 mới bắt đầu. Trận gặp Persik còn tai tiếng hơn khi các cầu thủ ẩu đả nhau trên sân, tạo ra sự căng thẳng giữa cầu thủ 2 đội.

"Không có hy vọng ở sân chơi lớn này" và "giữ quân cho V-League" là cái lý mà lãnh đạo của đội bóng đá Bình Định đưa ra để biện minh cho cuộc "buông súng" tại giải đấu Cúp C1 châu Á. Nhưng cái lý đó đã không vững khi giữ hầu hết trụ cột ở nhà chỉ cho các cầu thủ trẻ và dự bị sang Indonesia "chiến đấu" với Persik và những "cầu thủ trụ cột ở nhà ấy" lại chơi một trận kém cỏi để đội xếp cuối là Đồng Tháp thủ hòa ngay trên sân nhà vào trận đấu chiều chủ nhật vừa qua.

Nhìn bên cạnh, nhà vô địch V-League 2003 là Hoàng Anh Gia Lai mới thấy họ ngạo nghễ chừng nào. Dẫu rằng thành tích của họ cũng không khá hơn bao nhiêu so với Bình Định ở giải đấu này nhưng quả thật họ đã thật sự làm rạng danh cho thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai. Mỗi một trận đấu của họ là một sự cống hiến. Họ ra trận với tư thế của người sẵn sàng "nhả đạn" để dành chiến thắng. Đội quân tinh nhuệ của họ vẫn không mệt mỏi trên khắp các "chiến trường". Và chiến thắng trước Gạch Đồng Tâm Long An ngay trên sân khách của họ đã cho thấy tinh thần chiến đấu của họ tuyệt với như thế nào?

Bình Định vẫn chưa thể an nhiên trên sân chơi của V-League lại cũng phải tiếp tục ra trận 2 phen nữa ở giải Cúp C1 châu Á, người hâm mộ đội bóng tỉnh nhà muốn đội Bình Định phải có một tinh thần khác!

. Quang Khanh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Đoàn Bình Định đoạt 15 huy chương các loại tại Hội khỏe Phù Đổng Khu vực III  (27/04/2004)
Hoạt động chiếu bóng trong cơn bĩ cực   (26/04/2004)
Buồn, vui qua chuyến du đấu của đội Bình Định ở Indonesia   (26/04/2004)
Bình Định - Đồng Tháp 1-1: Trận cầu tẻ nhạt  (25/04/2004)
Bình Định tham dự giải bóng đá U.21 và Cúp Milo năm 2004  (25/04/2004)
Một trận đấu then chốt đối với Bình Định   (23/04/2004)
Cúp C1 châu Á: Bình Định vẫn chưa nếm mùi chiến thắng  (22/04/2004)
Những "hạt gạo" có thể rớt xuống "sàng V-League 2004"   (21/04/2004)
Nhà hát Tuồng Đào Tấn phục hồi vở "Nắng soi dòng suối Păng - Pơi"  (21/04/2004)
Liên hoan văn nghệ "Âm vang Điện Biên"  (21/04/2004)
Về bức phù điêu nữ thần tài lộc Hariti phát hiện được tại thành Cha  (21/04/2004)
Một chuyến đi "lành ít, dữ nhiều" của đội Bình Định   (20/04/2004)
Maradona phải đi cấp cứu   (19/04/2004)
Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định: Nhiều vở diễn về đề tài kháng chiến   (19/04/2004)
Bình Định đưa đội hình 2 sang Indonesia  (18/04/2004)