Một trận thắng ý nghĩa của đội Bình Định
19:24', 30/4/ 2004 (GMT+7)

Chiều 30-4, V.League 2004 đã diễn ra 2 trận đấu sớm: Trên sân Thiên Trường, SĐNĐ gặp HAGL, còn tại sân Quy Nhơn, đội Bình Định (BĐ) tiếp các cầu thủ Thể Công (TC). Kết quả, đội BĐ đã thắng TC với tỉ số 1-0. Có thể nói, đây là một trận thắng có ý nghĩa quan trọng đối với đội BĐ.

Issawa (áo đỏ, BĐ) đi bóng trong sự đeo bám của cầu thủ TC (ảnh: CT)

Sau trận hòa Đồng Tháp, BHL và các cầu thủ BĐ phải chịu những sức ép từ phía khán giả nhà. Không những thế, trước ngày đấu với TC, trong dư luận đã râm ran đồn đại về việc đội BĐ sẽ lại tiếp tục chia điểm với TC vì "tình hữu hảo"... Để xóa tan lời dị nghị, BHL đội BĐ đã phải đưa quân lên Pleiku tập luyện. Đồng thời, ngay từ hiệp I, HLV Dương Ngọc Hùng đã tung vào cuộc đội hình mạnh nhất, quyết giành thắng lợi. Ngược lại, với thế và lực có phần thua kém, BHL đội TC đã "ém" Phương Nam ở ngoài và thực hiện đấu pháp phòng ngự - phản công.

Bóng vừa khai cuộc, được khán giả nhà cổ vũ, các cầu thủ BĐ ào lên tấn công liên tiếp. Phút thứ 9, trong một đợt phối hợp cùng đồng đội tấn công bên cánh phải, Pipat phá bẫy việt vị, thoát xuống, dắt bóng vào vòng cấm rồi quyết định sút ngay. Tiếc là bóng đi chệch cột dọc ra ngoài trong gang tấc. Tuy vậy, có lẽ do vẫn còn "ám ảnh" bởi trận hòa với Đồng Tháp nên các học trò của HLV Dương Ngọc Hùng thi đấu có phần thiếu ăn ý. Tốc độ trận đấu vì thế hơi bị chậm. Nhưng đến phút 30 thì những nỗ lực của các cầu thủ đội BĐ đã được đền đáp. Trong một đợt phối hợp tấn công nhanh, từ cú đội đầu cận thành của đồng đội, bóng dội xà bật ra, Minh Mính đã có mặt kịp thời đưa bóng vào lưới, mở tỉ số 1-0 cho đội BĐ. Cả cầu trường Quy Nhơn tuy chỉ có khoảng hơn 1000 khán giả nhưng cũng đủ rung lên bởi tiếng vỗ tay, tiếng trống, kèn...

Xuân Hùng (áo đỏ, BĐ) tranh bóng cùng Hải Biên (ảnh: C.H)

Bàn thắng của Minh Mính như giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ đội chủ nhà. Sau bàn mở tỉ số, các cầu thủ BĐ thi đấu khởi sắc hơn. Liên tiếp các phút 35, 36 và 38, các cầu thủ chủ nhà đã thay nhau bắn phá về phía khung thành của thủ môn Vũ Dũng. Phút thứ 35, từ khu vực 16m50, Pipat nhả bóng kỹ thuật về cho Văn Hiển từ tuyến 2 băng lên sút bóng như kẻ chỉ, nhưng thủ môn Vũ Dũng phản xạ tung người đẩy bóng cứu nguy. Ngay sau đó (phút 36), Pipat đi bóng đột phá trong vòng cấm địa, nhưng tiếc là cú sút cuối cùng của anh lại đi chệch cột dọc. Chỉ 2 phút sau, đến lượt Issawa tung một cú sút xa khoảng 18m nhưng bóng đi chệch cột dọc trái ra ngoài.

Vào đầu hiệp 2, HLV Nguyễn Thanh Hải quyết định tung cùng một lúc 2 cầu thủ là Phương Nam và Văn Nam vào sân, thay cho Đức Mạnh và Thành Trung, đồng thời chuyển từ đấu pháp phòng thủ - phản công sang tấn công. Sự thay quân của HLV Thanh Hải đã tạo cho sức tấn công của đội TC có phần sắc bén hơn và tốc độ của trận đấu vì thế cũng được đẩy lên cao hơn. Đáng lưu ý hơn cả là vai trò của Phương Nam. Từ khi vào sân thay Đức Mạnh, Phương Nam đã thực sự trở thành mũi nhọn lợi hại của đội TC. Sau đó, phút thứ 76, HLV Thanh Hải tiếp tục đưa Đình Quý vào thay Việt Hoàng. Liên tiếp các phút 50, 65, 69, 72 các cầu thủ đội TC đã bỏ lỡ cơ hội san bằng tỉ số. Cả 4 trường hợp trên đều hết sức nguy hiểm, nếu thủ môn Minh Quang không xuất sắc cứu nguy thì bóng đã nằm gọn trong lưới. Đội BĐ cũng tạo được một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Vũ Dũng, nhất là ở các phút 55, 80, nhưng tiếc là Minh Mính và Yuthajak (vào sân ở hiệp 2) đã bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số. Cho đến phút đá bù giờ thứ 2, các cầu thủ đội TC mới đưa được bóng vào lưới khung thành của thủ môn Minh Quang, nhưng bàn thắng không được trọng tài Trần Khánh Hưng công nhận vì trước đó trợ lý trọng tài đã căng cờ việt vị. Tỉ số 1-0 nghiêng về phía đội BĐ được giữ nguyên đến hết trận đấu.

Và hình ảnh gục ngã của TC (áo trắng) - ảnh: TG

Đây là trận thắng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với đội BĐ. Không chỉ giải tỏa những lời dị nghị, đồn đại không hay, trận thắng này còn góp phần giúp đội BĐ đủ điều kiện trụ hạng. Ở trận đấu sớm còn lại, SĐNĐ đã thắng HAGL 2-0 và chiếm ngôi đầu bảng.

Đội hình 2 đội:

Bình Định: Issawa (4), Ngọc Bảo (5), Nirut (7), Văn Hiển (8), Minh Mính (9), Pipat (10), Minh Quang (16, thủ môn - đội trưởng), Xuân Hùng (20), Văn Tâm (21), Thành Lợi (22), Tấn Thật (24), Yuthajak (28, phút 65), Thanh Phương (15, Phút 75).

Thể Công: Đức Thắng (4, đội trưởng), Hải Biên (6), Việt Hoàng (7), Bảo Khanh (11), Anh Tuấn (12), Ngọc Tuấn (14), Quốc Trung (15), Thành Trung (21), Văn Đại (22), Vũ Dũng (25, thủ môn), Đức Mạnh (28), Phương Nam (10, phút 46), Văn Nam (24, phút 46) Đình Quý (9, phút 76).

. Viết Hiền

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Một trận thắng ý nghĩa của đội Bình Định  (30/04/2004)
AFF hỗ trợ VN 200.000 USD tổ chức Tiger Cup 2004  (30/04/2004)
Một trận cầu đầy thử thách đối với đội Bình Định  (29/04/2004)
Địa chí Bình Định: mong đợi ngậm ngùi  (29/04/2004)
Tự ti  (28/04/2004)
Đoàn Bình Định đoạt 15 huy chương các loại tại Hội khỏe Phù Đổng Khu vực III  (27/04/2004)
Hoạt động chiếu bóng trong cơn bĩ cực   (26/04/2004)
Buồn, vui qua chuyến du đấu của đội Bình Định ở Indonesia   (26/04/2004)
Bình Định - Đồng Tháp 1-1: Trận cầu tẻ nhạt  (25/04/2004)
Bình Định tham dự giải bóng đá U.21 và Cúp Milo năm 2004  (25/04/2004)
Một trận đấu then chốt đối với Bình Định   (23/04/2004)
Cúp C1 châu Á: Bình Định vẫn chưa nếm mùi chiến thắng  (22/04/2004)
Những "hạt gạo" có thể rớt xuống "sàng V-League 2004"   (21/04/2004)
Nhà hát Tuồng Đào Tấn phục hồi vở "Nắng soi dòng suối Păng - Pơi"  (21/04/2004)
Liên hoan văn nghệ "Âm vang Điện Biên"  (21/04/2004)