Chuẩn bị cho giai đoạn 2 V-League 2004:
Bình Định chưa có gì mới ?
16:21', 5/4/ 2004 (GMT+7)

Cổ động viên Bình Định (ảnh: Tuệ Đan)

Theo quy định của BTC giải V-League 2004, việc bổ sung cầu thủ cho giai đoạn 2 sẽ kết thúc vào ngày 7-4. Nhưng cho đến hết ngày 4-4, đội Bình Định vẫn chưa tìm được cầu thủ nào để đăng ký bổ sung. Ngay sau khi giai đoạn 1 gần kết thúc, ông Lê Văn Minh, Giám đốc Sở TDTT, đã có chuyến sang Thái Lan cùng tiền vệ Issawa để tìm nguồn. Việc xúc tiến chuyển nhượng tiền đạo Manit, đang khoác áo đội Bangkok Bank tưởng chừng đã đạt được kết quả nhưng đến giờ chót, phía đội bạn đã đổi ý.

Cùng lúc đó, tiền đạo Minh Ninh của Hoàng Anh Gia Lai cũng đã đầu quân cho một đội bóng miền Nam chứ không về Bình Định. Cũng theo nguồn tin từ ban lãnh đạo đội bóng thì kết quả thương lượng Manit hoặc tìm tiền đạo cụ thể nào còn phải đợi sau chuyến trở về của Issawa. Một hy vọng mong manh với Bình Định là ngày 5-4, LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ có buổi họp xem xét trường hợp kỷ luật của Lương Trung Tuấn. Nếu được "ân xá" Bình Định sẽ có được Trung Tuấn trong giai đoạn 2.

Sự gửi gắm tìm kiếm cầu thủ cho Issawa hoàn toàn mang tính chất may rủi. BHL không tìm cầu thủ cũng có nghĩa là không hề biết cầu thủ mà mình sắp đưa về thi đấu ra sao? Bên cạnh đó, vấn đề tăng cường lực lượng đâu chỉ đơn thuần là cầu thủ giỏi, mà nó còn phụ thuộc nhiều vào lối chơi của đội... Việc tiền vệ Chaiman thi đấu không thành công trong màu áo của Ngân hàng Đông Á đã phần nào minh chứng cho vấn đề này. Hoàng Anh Gia Lai đã có một cách tuyển chọn cầu thủ khá hiệu quả là: xem lối chơi của đội trước khi chọn người.

Có lẽ đứng trước tình hình này, Bình Định phải nghĩ ra cách tự cứu mình bằng chính nội lực mà mình hiện có. Không phải mọi sự thất bại đều xuất phát từ các cầu thủ. BHL cũng gánh một phần trách nhiệm, thậm chí là phần lớn hơn. Hơn ai hết, chính BHL là người hiểu rõ thực lực, tâm lý của cầu thủ trong đội hình để từ đó có kế sách sử dụng sao cho hợp lý. Trong một số trận Bình Định thi đấu không thành công là do đấu pháp của đội đã bị đối phương bắt bài. Thậm chí nhiều khán giả đã nói rằng: Khi HLV thay người, tụi tôi còn biết là đội muốn đá kiểu gì thì nói chi đến những HLV của đội bạn". Sự lộ liễu trong việc thay người khiến cho lối chơi của đội Bình Định bị bắt bài. Mỗi khi hàng tấn công bế tắc thì y như rằng BHL sẽ rút Nirut ra và thay vào đó là Carlos. Khi ấy "tử huyệt" ở khu vực trung lộ bắt đầu lộ ra.

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là trận đấu đầu tiên của giai đoạn 2 V-League bắt đầu. Liệu những khó khăn này của Bình Định có kịp tháo gỡ?

. An Nguyên

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bộ phim "Việt Nam" của Roman Carmen: Điện Biên Phủ, như vừa mới hôm qua...   (05/04/2004)
Kết thúc giai đoạn 1 V-League 2004: Gập ghềnh vó ngựa ô   (04/04/2004)
Em còn nhớ hay em đã quên - Bộ phim đậm nét nhạc Trịnh   (02/04/2004)
Quản lý, tôn tạo và phát huy di tích: Dấu xưa, xe ngựa...  (01/04/2004)
Báo động tình trạng xâm phạm di tích !  (01/04/2004)
V.League 2004 - Nhìn lại nửa chặng đường   (31/03/2004)
Huỳnh Phi Thanh, người gieo mầm võ Thiếu lâm ở Hoài Nhơn  (30/03/2004)
Lebanon - Một đối thủ khó chịu  (29/03/2004)
Vài thông tin trước trận Việt Nam - Libăng  (28/03/2004)
Sở Thể dục - Thể thao tổ chức kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam 27-3  (28/03/2004)
Âm nhạc truyền thống: Còn ai với ai?   (26/03/2004)
Căng thẳng và kịch tính  (25/03/2004)
Khó khăn cho chủ nhà?   (24/03/2004)
Nơi ươm mầm những tài năng thể thao   (23/03/2004)
Truyền hình - Chưởng Kim Dung lên ngôi  (22/03/2004)