Lượt trận thứ 12 - V.League 2004, BĐ-HAGL: 1-0
Một trận thắng kỳ lạ của đội Bình Định!
19:29', 11/4/ 2004 (GMT+7)

Xuân Hùng (BĐ, áo đỏ) và Văn Đàn (9, HAGL) - ảnh: Cát Hùng

Chiều 11-4, trên SVĐ Quy Nhơn đã diễn ra trận đấu đầu tiên của giai đoạn 2 V.League 2004 giữa 2 đội Bình Định (BĐ) và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Trời nắng đẹp, gió nhẹ, nhưng chỉ có khoảng hơn 8.000 khán giả đến sân. Có lẽ giới hâm mộ bóng đá BĐ không hy vọng gì ở đội nhà trong trận đấu trước một đối thủ mạnh như HAGL. Thế nhưng, thật bất ngờ là đội chủ nhà BĐ không những không bị lép vế mà còn áp đảo "người khổng lồ" HAGL và giành thắng lợi với tỉ số 1-0.

Vâng, trận thắng của đội chủ nhà BĐ trước HAGL diễn ra trên sân Quy Nhơn vào chiều 11-4 quả là một trận thắng có nhiều điều lạ. Đó là việc bố trí lực lượng của HLV Dương Ngọc Hùng; tinh thần, lối chơi của đội đương kim vô địch HAGL...

Do Minh Mính và Khoa Thanh bị chấn thương, HLV Dương Ngọc Hùng đã đưa hậu vệ Phi Hùng lên đá cặp với Pipat trên hàng tiền đạo. Bên cạnh đó, Thành Lợi không còn ở vị trí hậu vệ như mọi khi, mà lại dâng cao đá như một tiền vệ. Với một đội hình "lạ" như vậy, BĐ đã thi đấu áp đảo và giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, với đầy đủ "binh hùng, tướng mạnh" nhưng đương kim vô địch HAGL - đội bóng đang dẫn đầu giải với nhiều kỳ tích lại thua một đội bóng đang gặp nhiều khó khăn như BĐ. Không chỉ có vậy, trong trận đấu chiều 11-4, người hâm mộ hầu như không thấy "bóng dáng" của các ngôi sao Kiatisuk, Tawan, Dusit, Minh Hải, Quang Trường, Hữu Đang, Hải Lâm và cả Somrit... Thậm chí, khi HAGL được hưởng quả phạt đền 11m ở phút thứ 18 thì một cầu thủ kỳ cựu như Dusit cũng thực hiện quả sút phạt một cách vụng về. Đó là chưa nói tới việc một số cầu thủ hậu vệ, trung vệ của HAGL như Minh Đức, Thanh Long đã thi đấu một cách uể oải.

Một điều lạ lùng khác là trong trận đấu với HAGL, các cầu thủ đội BĐ thi đấu chỉ ở mức trung bình khá, nhưng không những đủ sức "ăn miếng, trả miếng" mà còn đủ để gây sức ép đối với HAGL. Và bất ngờ hơn, trước trận đấu giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá chỉ dự đoán một kết quả hòa giữa "2 người anh em" BĐ - HAGL, thì đội BĐ đã "vượt chỉ tiêu" với một trận thắng. Bàn thắng của đội BĐ được ghi ở phút thứ 15. Trong một đợt tấn công cùng đồng đội bên cánh phải, Xuân Hùng (20-BĐ) dễ dàng thoát qua 2-3 hậu vệ đội HAGL, đi bóng vào vòng cấm địa rồi tung cú sút cận thành chéo góc, hạ thủ môn Văn Hạnh. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Xuân Hùng (bên trái) và Thành Lợi mừng vui sau khi ghi bàn thắng - ảnh: Cát Hùng

Hình như kết quả này đều làm vừa lòng cả 2 đội. Bởi với trận thắng này đội BĐ không chỉ cải thiện được vị trí trong bảng xếp hạng, mà còn có cơ hội "thoát hiểm"; ngược lại, đội HAGL, dù thua nhưng ngôi vị đầu bảng của họ không vì thế bị lung lay.

Kết quả các trận đấu khác: SLNA - Đà Nẵng 0-0, Đồng Tháp - GĐT: 1-3, Bình Dương - NH Đông Á: 2-0 Thể Công - Nam Định: 0-2, Hải Phòng - LG.HN.ACB: 0-1.

Thành phần của 2 đội:

Bình Định: Cao Văn Dũng (3), Issawa (4), Ngọc Bảo (5), Nirut (7), Pipat (10), Phi Hùng (11), Minh Quang (16, thủ môn), Xuân Hùng (20), Văn Tâm (21), Thành Lợi (22), Tấn Thật (24), Yuthajak (28, phút 72), Đình Quang (14, phút 89).

Hoàng Anh Gia Lai: Văn Hạnh (1, thủ môn), Minh Đức (3), Duy Quang (6), Văn Đàn (9), Tawan (10), Quang Trường (11), Kiatisuk (13), Minh Hải (16), Dusit (17), Hải Lâm (19), Thanh Long (23), Ngọc Cảnh (22, phút 46), Hữu Đang (7, phút 55), Somrit (14, phút 62).

. Viết Hiền

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Một trận đấu khó khăn cho Bình Định   (09/04/2004)
Vụ ẩu đả trên sân Quy Nhơn, giám sát của AFC: Ban tổ chức đã làm rất tốt...   (09/04/2004)
2 thái cực và những nghịch lý   (08/04/2004)
2 thái cực và những nghịch lý   (08/04/2004)
Diễn viên sân khấu truyền thống: yêu nghề đã khó   (08/04/2004)
Một trận đấu thiếu chuyên môn, thừa bạo lực   (08/04/2004)
Các tháp Chăm ở Bình Định: Trùng tu theo kiểu nào?  (07/04/2004)
Bình Định - Persik, cuộc chơi của hai đội "bằng vai, phải lứa"   (06/04/2004)
Bình Định chưa có gì mới ?   (05/04/2004)
Bộ phim "Việt Nam" của Roman Carmen: Điện Biên Phủ, như vừa mới hôm qua...   (05/04/2004)
Kết thúc giai đoạn 1 V-League 2004: Gập ghềnh vó ngựa ô   (04/04/2004)
Em còn nhớ hay em đã quên - Bộ phim đậm nét nhạc Trịnh   (02/04/2004)
Quản lý, tôn tạo và phát huy di tích: Dấu xưa, xe ngựa...  (01/04/2004)
Báo động tình trạng xâm phạm di tích !  (01/04/2004)
V.League 2004 - Nhìn lại nửa chặng đường   (31/03/2004)