Về sự cố trên sân Quy Nhơn ngày 7-4, ông Vũ Hạng, Trưởng Ban thi đua và khen thưởng của LĐBĐ Việt Nam:
Ban tổ chức sân Quy Nhơn đã làm tốt nhiệm vụ của mình
16:1', 12/4/ 2004 (GMT+7)

Ông Vũ Hạng

Sau vụ ẩu đả trên sân Quy Nhơn vào ngày 7-4 giữa cầu thủ 2 đội Bình Định và Persik, phía đội bạn đã cho biết sẽ đưa việc này lên AFC để có hình thức kỷ luật đối với Bình Định. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Hạng, Trưởng Ban thi đua khen thưởng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về vụ việc này.

* Xin ông cho biết ý kiến về vụ việc xảy ra trên sân Quy Nhơn?

- Tôi đã được xem lại đoạn băng ghi hình về cuộc ẩu đả giữa cầu thủ của 2 đội. Tôi có thể nói rằng: Sự va chạm này là điều bình thường trong bóng đá, thế nhưng cầu thủ giữa 2 đội đã không kiềm chế nên dẫn đến chuyện đáng tiếc. Công bằng mà nói thì cầu thủ của cả 2 đội đều thiếu tính chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, theo tôi được biết thì các cầu thủ Thái Lan và Indonesia thường rất hay căng thẳng với nhau. Qua đoạn băng mà tôi được xem thì chủ yếu là Nirut, Pipat tham gia vào ẩu đả, còn các cầu thủ Bình Định thì chủ yếu là vào để can ngăn đồng đội. Trên thực tế, cuộc ẩu đả này cũng chỉ ở mức độ là các cầu thủ lao vào xô đẩy nhau chứ cũng không phải có những hành động gì ghê gớm. Tuy nhiên, đây là ý kiến mang tính cá nhân của tôi, tôi có trách nhiệm báo lại với Liên đoàn, khi ấy Liên đoàn sẽ có ý kiến chính thức…

* Được biết, Ban lãnh đạo đội Persik sẽ kiện lên AFC vì BTC sân Quy Nhơn đã để công an vào sân quá nhiều, theo ông điều đó đúng hay sai?

- Tôi cho rằng BTC sân Quy Nhơn đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, còn việc ẩu đả là do cầu thủ của 2 đội không kiềm chế được sự nóng nảy. Một khi xô xát có xảy ra thì những chiến sĩ công an có nhiệm vụ bảo vệ trên sân đến để can thiệp là chuyện đương nhiên, nếu không thì sẽ rắc rối hơn nhiều, tôi không biết Ban lãnh đạo đội Persik suy nghĩ như thế nào, nhưng nếu họ kiện lên AFC về điều đó thì VFF sẽ bảo vệ BTC sân Quy Nhơn.

* Xin cảm ơn ông!

. An Nguyên - thực hiện

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Một trận thắng kỳ lạ của đội Bình Định!  (11/04/2004)
Một trận đấu khó khăn cho Bình Định   (09/04/2004)
Vụ ẩu đả trên sân Quy Nhơn, giám sát của AFC: Ban tổ chức đã làm rất tốt...   (09/04/2004)
2 thái cực và những nghịch lý   (08/04/2004)
2 thái cực và những nghịch lý   (08/04/2004)
Diễn viên sân khấu truyền thống: yêu nghề đã khó   (08/04/2004)
Một trận đấu thiếu chuyên môn, thừa bạo lực   (08/04/2004)
Các tháp Chăm ở Bình Định: Trùng tu theo kiểu nào?  (07/04/2004)
Bình Định - Persik, cuộc chơi của hai đội "bằng vai, phải lứa"   (06/04/2004)
Bình Định chưa có gì mới ?   (05/04/2004)
Bộ phim "Việt Nam" của Roman Carmen: Điện Biên Phủ, như vừa mới hôm qua...   (05/04/2004)
Kết thúc giai đoạn 1 V-League 2004: Gập ghềnh vó ngựa ô   (04/04/2004)
Em còn nhớ hay em đã quên - Bộ phim đậm nét nhạc Trịnh   (02/04/2004)
Quản lý, tôn tạo và phát huy di tích: Dấu xưa, xe ngựa...  (01/04/2004)
Báo động tình trạng xâm phạm di tích !  (01/04/2004)