Bình Định tiếp tục khủng hoảng tiền đạo
9:57', 14/4/ 2004 (GMT+7)

Pipat - tiền đạo duy nhất của BĐ trong thời điểm hiện nay

Việc bổ sung Yuthaijak vào giai đoạn 2 của V-League 2004 thực chất chỉ làm mạnh thêm hàng tiền vệ của Bình Định. Mọi thương lượng của lãnh đạo Sở TDTT nhằm tìm kiếm tiền đạo đã bất thành. Thêm vào đó, những lượt trận sắp tới, nhất là chuyến du đấu ở miền Tây trước Gạch Đồng Tâm Long An sắp đến, Bình Định chỉ còn mỗi tiền đạo Pipat. Minh Mính bị gãy sống mũi, Khoa Thanh bị đau cột sống rất khó có khả năng ra sân. Nếu có kịp hồi phục về chấn thương thì chưa hẳn phục hồi phong độ. Khó khăn lại chồng chất cho đội quân của HLV Dương Ngọc Hùng.

Tuy nhiên, trong cái khó lại… ló cái hay. Trong tình thế bắt buộc không có nhiều sự lựa chọn, HLV Dương Ngọc Hùng đành đưa cầu thủ đa năng Phi Hùng lên đá cặp với Pipat trên hàng tiền đạo. Giữa Issawa và Phi Hùng có sự liên kết khá chặt chẽ nhờ lối chơi hiểu ý nhau khi cùng tuyến tiền vệ. Cùng lúc đó, Pipat chịu khó di chuyển liên tục theo diện rộng đã thu hút sự đeo bám của các hậu vệ đối phương để giúp các tiền vệ từ tuyến 2 băng lên ghi bàn. Bàn thắng của Xuân Hùng ghi vào lưới Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu vừa qua là một minh chứng xác thực cho chiến lược này. Nhưng điều quan trọng hơn hết là do khủng hoảng tiền đạo nên buộc ông Hùng phải chơi phòng ngự chặt - phản công nhanh. Đấu pháp này đã từng đem đến cho Bình Định hàng loạt trận đấu thành công trên sân khách ở giai đoạn 1 như hòa với Thể Công, hòa với Sông Lam Nghệ An…

Hiện tại Bình Định đang có một thứ vũ khí khá lợi hại, đó chính là cầu thủ được đăng ký ở giai đoạn 2 Yuthaijak. Nếu ai đã từng xem tuyển thủ Thái Lan này thi đấu tại các trận ở Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung và giải đấu tập huấn do Bình Định đăng cai ở năm 2003 sẽ phần nào chứng kiến được sự lợi hại của Yuthaijak. Không xông xáo, lăn xả như người đồng hương Issawa, nhưng ngược lại Yuthaijak có lối đi bóng khá lắt léo và cú sút xa cực kỳ uy lực. 2 bàn thắng anh ghi được tại cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung từ cự ly hơn 30m là một điển hình. Những cú ăn bàn từ cự ly xa đến hơn 30m là rất ít thấy ở V-League. Nếu trong tình thế bế tắc, phải thay người thì theo chúng tôi, nên thay Pipat bằng Yuthaijak và sử dụng anh như một tiền vệ hộ công, thậm chí là một tiền đạo ảo. Cho đến thời điểm này, gần như chưa có đội bóng nào biết đến lối chơi của Yuthaijak, trong khi đó Pipat đã quá quen thuộc. Đó chẳng phải là vũ khí lợi hại hay sao?

Nhưng dù gì đi nữa thì việc khủng hoảng tiền đạo ở đội Bình Định vẫn là vấn đề nan giải và kéo dài. Mong sao Minh Mính và Khoa Thanh sớm phục hồi chấn thương để sớm cùng đồng đội gánh vác trọng trách.

. Công Tâm

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Di tích Tây Sơn: Giá trị lớn, phát huy chưa đúng tầm  (13/04/2004)
Ban tổ chức sân Quy Nhơn đã làm tốt nhiệm vụ của mình   (12/04/2004)
Một trận thắng kỳ lạ của đội Bình Định!  (11/04/2004)
Một trận đấu khó khăn cho Bình Định   (09/04/2004)
Vụ ẩu đả trên sân Quy Nhơn, giám sát của AFC: Ban tổ chức đã làm rất tốt...   (09/04/2004)
2 thái cực và những nghịch lý   (08/04/2004)
2 thái cực và những nghịch lý   (08/04/2004)
Diễn viên sân khấu truyền thống: yêu nghề đã khó   (08/04/2004)
Một trận đấu thiếu chuyên môn, thừa bạo lực   (08/04/2004)
Các tháp Chăm ở Bình Định: Trùng tu theo kiểu nào?  (07/04/2004)
Bình Định - Persik, cuộc chơi của hai đội "bằng vai, phải lứa"   (06/04/2004)
Bình Định chưa có gì mới ?   (05/04/2004)
Bộ phim "Việt Nam" của Roman Carmen: Điện Biên Phủ, như vừa mới hôm qua...   (05/04/2004)
Kết thúc giai đoạn 1 V-League 2004: Gập ghềnh vó ngựa ô   (04/04/2004)
Em còn nhớ hay em đã quên - Bộ phim đậm nét nhạc Trịnh   (02/04/2004)