Lượt trận thứ 13 V.League 2004, GĐT.LA-BĐ: 1-0
Món nợ cũ coi như đã được thanh toán!
19:13', 17/4/ 2004 (GMT+7)

Chiều 17-4, Giải bóng đá Vô địch quốc gia chuyên nghiệp - V.League 2004 đã diễn ra 2 trận đấu sớm, lượt đấu thứ 13. Trên sân Long An, đội chủ nhà Gạch Đồng Tâm - Long An (GĐT.LA) tiếp các vị khách đến từ Miền đất võ Bình Định (BĐ). Chỉ có khoảng 5.000 khán giả đến sân xem trận đấu này, trong đó có một số cổ động viên BĐ. Đặc biệt, HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Tavares và ông Phạm Ngọc Viễn, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cũng có mặt và dự khán trận đấu.

Mặc dù có ưu thế hơn về thứ hạng và đã từng thắng đậm GĐT.LA 4-1 ở lượt đi song HLV Dương Ngọc Hùng không hề chủ quan khi đến làm khách của GĐT.LA. Đúng như dự đoán ban đầu, ông Dương Ngọc Hùng đã không dám mạo hiểm sử dụng đội hình của lượt trận thứ 12 với cặp tiền đạo "bất đắc dĩ" Pipat - Phi Hùng (đội hình đã từng thắng Hoàng Anh Gia Lai 1-0). Không chỉ có Minh Mính vừa khỏi chấn thương, ngay từ hiệp 1, HLV Dương Ngọc Hùng còn tung cả 3 ngoại binh người Thái Lan Pipat, Issawa, Nirut vào cuộc. Theo chúng tôi, đây là đội hình khá lý tưởng đối với đội BĐ trong thời điểm hiện nay. Ngược lại, với lợi thế sân nhà, nhưng đầu hiệp 1, ông Calisto lại chỉ đưa 2 ngoại binh là tiền đạo Rodrigues và thủ môn Santos vào sân.

Thủ môn Minh Quang đã xuất sắc cứu nhiều bàn thua cho BĐ

Được khán giả nhà cổ vũ, bóng vừa lăn, các cầu thủ đội GĐT.LA đã ào lên tấn công áp đảo khung thành của thủ môn Minh Quang. Những đợt tấn công của GĐT.LA thường do "nhạc trưởng" Văn Giàu phát động, chuyền lên cho "con thoi" Tài Em để kiến thiết cho 2 mũi nhọn Minh Phương và Rodrigues. Trong khi đó, HLV Dương Ngọc Hùng chọn đấu pháp phòng thủ - phản công, chủ động đá chậm để thực hiện mục tiêu "cầm hòa, chia điểm" trước GĐT.LA.

Ngay ở phút thứ 5, đội GĐT.LA đã gây sóng gió cho khung thành của thủ môn Minh Quang. Từ pha đá phạt của đồng đội bên cánh trái, Trương Văn Tâm đã băng vào sút nối nguy hiểm nhưng bóng vọt xà trong gang tấc. Sau đó, chỉ trong vòng khoảng 15 phút, các cầu thủ đội chủ nhà đã liên tiếp bỏ lỡ 2-3 cơ hội mở tỉ số nhưng thủ môn Minh Quang đã xuất sắc cứu nguy. Tuy vậy, không chỉ chống trả khá quyết liệt những đợt tấn công của GĐT.LA, các cầu thủ BĐ còn tổ chức một số đợt phản công bất ngờ, nguy hiểm và đã bỏ lỡ một vài cơ hội mở tỉ số ở các phút 18, 22. Sau hơn 20 phút thăm dò, phút 23, "thầy phù thủy" Calisto đã chính thức "giở bài" bằng việc tung tân binh Idahor vào sân thay Trương Văn Tâm, tăng cường cho hàng tiền đạo. Sự thay người này quả là lợi hại. Ngay sau khi Idahor vào sân, sức tấn công của GĐT.LA trở nên nhanh hơn, mạnh hơn và vì thế tốc độ trận đấu cũng được đẩy lên. Các phút 27, 30, 41 và 45, hai cầu thủ Rodrigues và Idahor đã liên tiếp gây sóng gió trước khung thành đội BĐ nhưng thủ môn Minh Quang đã xuất sắc cản phá thành công và cứu nguy nhiều bàn thua trông thấy. Kết thúc hiệp 1, cả 2 đội đều không bên nào mở được tỉ số.

Vào hiệp 2, HLV Dương Ngọc Hùng cùng một lúc tung 2 cầu thủ Phi Hùng và Yuthajak vào sân. Yuthajak thay Pipat đá cặp với Minh Mính trên hàng tiền đạo, còn Phi Hùng thì chơi như một tiền vệ công. Đội BĐ vẫn thực hiện đấu pháp phòng thủ - phản công và đá chậm, cố làm giảm nhịp độ trận đấu. Song, cuối cùng thì những nỗ lực của đội GĐT.LA cũng được đền đáp. Sau cú sút phạt nguy hiểm của thủ môn Santos và cú đội đầu cận thành của Rodrigues ở các phút 50, 52, đội GĐT.LA đã mở được tỉ số ở phút thứ 62. Trong một đợt tấn công chớp nhoáng, từ đường chuyền chọc khe của Anh Tuấn, Rodrigues đã dũng mãnh băng lên, đi bóng vào khu cấm địa rồi tung cú sút quyết đoán, hạ thủ môn Minh Quang, mở tỉ số 1-0 cho GĐT.LA. Bàn thắng như giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ đội chủ nhà. Họ tăng cường các đợt tấn công áp đảo đội BĐ. Sau khi bị đội GĐT.LA dẫn trước 1-0, HLV Dương Ngọc Hùng tung tiếp cầu thủ cuối cùng là Thanh Phương vào sân nhưng vẫn không cải thiện được tình hình. Liên tiếp các phút 64, 66, 72… hai cầu thủ Idahor và Tài Em đã bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số, trong đó có những cơ hội tưởng chừng như bóng đã nằm gọn trong lưới của đội BĐ.

Đáng chú ý, trong trận đấu chiều 17-4, nếu thủ môn Minh Quang không thi đấu xuất sắc thì đội BĐ còn bị thua thêm 1-2 bàn. Tỉ số 1-0 nghiêng về phía đội GDT.LA được giữ nguyên cho đến khi trận đấu kết thúc. Trọng tài Lâm Văn Vũ chỉ dùng 1 thẻ vàng duy nhất phạt cầu thủ Văn Hiển của đội BĐ. Thắng BĐ 1-0, coi như đội quân của "thầy phù thủy" Calisto đã đòi được "món nợ" cũ. Ngược lại, mục tiêu "cầm hòa, chia điểm" của đội BĐ đã bất thành. Và như vậy, lịch sử đã không lặp lại.

Trong trận đấu sớm còn lại, Hoàng Anh Gia Lai đã thắng Đồng Tháp 3-1, tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng một cách thuyết phục.

. Viết Hiền

Đội hình 2 đội:

Bình Định: Minh Quang (16 - thủ môn, đội trưởng), Issawa (4), Ngọc Bảo (5), Nirut (7), Văn Hiển (8), Minh Mính (9), Pipat (10), Xuân Hùng (20), Văn Tâm (21), Thành Lợi (22), Tấn Thật (24), Phi Hùng (11, phút 46), Yuthajak (28, phút 46), Thanh Phương (15, phút 71).

Gạch Đồng Tâm - Long An: Santos (1), Nguyễn Nhân (2), Văn Giàu (3 - đội trưởng), Văn Hùng (4), Minh Phương (7), Tài Em (10), Anh Tuấn (12), Rodrigues (16), Trương Văn Tâm (17), Thanh Trúc (19), Bảo Tâm (21), Idahor (29, phút 23), Trung Tín (18, phút 89).

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Trước trận lượt về giữa GĐT.LA-BĐ: Lịch sử khó lặp lại!   (16/04/2004)
Bình Định vẫn thi đấu sòng phẳng   (16/04/2004)
Minh Mính bị chấn thương, Bình Định gặp khó khăn   (15/04/2004)
Đem văn hóa lên miền núi   (14/04/2004)
Bình Định tiếp tục khủng hoảng tiền đạo   (14/04/2004)
Di tích Tây Sơn: Giá trị lớn, phát huy chưa đúng tầm  (13/04/2004)
Ban tổ chức sân Quy Nhơn đã làm tốt nhiệm vụ của mình   (12/04/2004)
Một trận thắng kỳ lạ của đội Bình Định!  (11/04/2004)
Một trận đấu khó khăn cho Bình Định   (09/04/2004)
Vụ ẩu đả trên sân Quy Nhơn, giám sát của AFC: Ban tổ chức đã làm rất tốt...   (09/04/2004)
2 thái cực và những nghịch lý   (08/04/2004)
2 thái cực và những nghịch lý   (08/04/2004)
Diễn viên sân khấu truyền thống: yêu nghề đã khó   (08/04/2004)
Một trận đấu thiếu chuyên môn, thừa bạo lực   (08/04/2004)
Các tháp Chăm ở Bình Định: Trùng tu theo kiểu nào?  (07/04/2004)