Champions League châu Á 2004: Bình Định thua đậm Yokohama
10:14', 6/5/ 2004 (GMT+7)

Đội bóng đại diện cho xứ sở mặt trời mọc đã giành trận đại thắng 6-0 trước Bình Định trong lượt đấu thứ năm bảng G Champion League châu Á 2004 diễn ra vào tối 5-5. Tiền đạo nổi tiếng người Hàn Quốc, Ahn Jung Hwan ghi hai bàn thắng ở phút 41 và 86.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Yokohama

Đây là một trận thua đã được dự báo trước cho đội bóng đất võ khi trong thành phần của Yokohama có sự hiện diện của các tuyển thủ Hàn Quốc và Nhật Bản. Trận đấu diễn ra tại sân vận động quốc tế thành phố Yokohama. Đội chủ nhà vào cuộc với thành phần mạnh nhất của mình. Trong khi đó mục tiêu của Bình Định trong trận đấu này chỉ là cố gắng tối đa hạn chế số bàn thua của đội nhà.

Tuy nhiên ngay phút thứ 6, đội bóng đất võ đã sớm nhận bàn thua thứ nhất khi trung vệ Brazil, Dutra lên tham gia tấn công đánh bại thủ môn Minh Quang phá thế quân bình cho đội nhà. Trong suốt thời gian còn lại của hiệp một, Bình Định đã chơi rất cố gắng bằng lối thi đấu áp sát hạn chế được phần lớn các đợt tấn công của Yokohama Marinos. Mãi đến phút 41, tiền đạo nổi tiếng Hàn Quốc, Ahn Jung Hwan gia tăng cách biệt lên hai bàn sau pha kết thúc cận thành.

Vào hiệp hai, dù tung một số vị trí dự bị vào sân nhưng đội chủ nhà Yokohama Marinos hoàn toàn thi đấu trên chân so với Bình Định. Phút 68, tiền đạo Tatsuhi Kubo nâng tỷ số lên 3-0. Trong 15 phút cuối trận do thể lực suy giảm nên đội bóng miền Trung bị vỡ trận và chịu thua thêm 3 bàn thắng nữa. Tiền vệ vào thay người Daisuke Sakata ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 80 trước khi Ahn Jung Hwan ghi bàn thắng thứ hai của mình trong trận ở phút 86. Vào phút cuối cùng của trận đấu, Daisuke Oku ấn định trận đại thắng 6-0 cho đội chủ nhà sau pha phối hợp khá đẹp mắt cùng đồng đội.

Cơ hội nguy hiểm nhất của Bình Định diễn ra ở phút 25 nhưng quả sút xa của trung vệ Thái Lan, Nirut Surasiang lại chạm xà ngang.

Đây là một thua được dự báo trước của Bình Định. Ở trận lượt đi dù chỉ đưa sang đội hình 3 nhưng Yokohama Marinos đã giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân Quy Nhơn. Bằng chiến thắng đậm này, đội bóng Nhật Bản đã tạm thời vươn lên vị trí thứ nhất của bảng G. Với 21 bàn thắng ghi được vào lưới đối phương, đội bóng của HLV Takeshi Okada đang chiếm rất nhiều lợi thế so với đối thủ Seongnam Ilhwa trong cuộc chạy đua giành chiếc vé duy nhất của bảng G vào vòng tứ kết Champion League châu Á 2004.

Trong khi đó, tại bảng F, Hoàng Anh Gia Lai cũng chịu thất thủ 0-3 trước PSM Makassar - đội bóng đương kim giữ Cup quốc gia Indonesia.

. Theo VnExpress

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
V-League 2004 vào giai đoạn quyết liệt   (05/05/2004)
Xây dựng Khu Di tích cách mạng Núi Bà: Niềm mong ước của nhân dân Bình Định   (04/05/2004)
Đội Bình Định xếp cùng bảng với SLNA, Thừa Thiên Huế và An Giang   (03/05/2004)
Đội Bình Định: Từ top 5 đến... trụ hạng  (02/05/2004)
Một trận thắng ý nghĩa của đội Bình Định  (30/04/2004)
AFF hỗ trợ VN 200.000 USD tổ chức Tiger Cup 2004  (30/04/2004)
Một trận cầu đầy thử thách đối với đội Bình Định  (29/04/2004)
Địa chí Bình Định: mong đợi ngậm ngùi  (29/04/2004)
Tự ti  (28/04/2004)
Đoàn Bình Định đoạt 15 huy chương các loại tại Hội khỏe Phù Đổng Khu vực III  (27/04/2004)
Hoạt động chiếu bóng trong cơn bĩ cực   (26/04/2004)
Buồn, vui qua chuyến du đấu của đội Bình Định ở Indonesia   (26/04/2004)
Bình Định - Đồng Tháp 1-1: Trận cầu tẻ nhạt  (25/04/2004)
Bình Định tham dự giải bóng đá U.21 và Cúp Milo năm 2004  (25/04/2004)
Một trận đấu then chốt đối với Bình Định   (23/04/2004)