Hòa SĐNĐ 0-0: Kỳ tích mới của Bình Định trên sân khách
20:56', 9/5/ 2004 (GMT+7)

Sông Đà - Nam Định (SĐNĐ) đang bừng bừng khí thế sau chiến thắng đương kim vô địch HAGL ở lượt đấu trước cộng với 12 ngàn khán giả trên chảo lửa Thiên Trường sục sôi thúc giục chủ nhà "vươn lên xốc tới" cái đích vô địch V-League 2004; nhưng cuối cùng lại phải chịu thúc thủ trước đội bóng đất võ vừa trải qua một trận thua tan tác 0-6 trước Yokohama ở Cúp C1 châu Á.

Issawa đã giúp BĐ thủ hòa SĐNĐ ngay tại sân Thiên Trường

Sở trường của SĐNĐ là phòng ngự phản công và chính cái sở trường ấy đã giúp SĐNĐ lên ngôi "vua sân khách" ở mùa giải này. Nhưng ở trận đấu trên sân nhà vào chiều 9-5, SĐNĐ không thể phát huy sở trường của mình mà lại phải dùng sở đoản là tấn công để tỏ rõ quyết tâm hạ gục Bình Định, mở đường lên ngôi vô địch. Ác thay, chủ động phòng ngự cũng lại là chiến lược khá thành công của Bình Định ở mùa bóng này. Dẫu phải chịu thua đội bóng rất mạnh là Yokohama với tỉ số 0-6, Bình Định đã bảo toàn được lực lượng khi trở về và đã đưa đối thủ từng cho mình "muối mặt" 1-2 trên sân nhà ở lượt đi và đang định tiếm ngôi vô địch trở lại mặt đất.

Vắng Ngọc Bảo vì 2 thẻ phạt, Bình Định vẫn đủ một đội hình phòng ngự tốt nhất. Với hàng hậu vệ gồm Xuân Hùng (biên trái) Thành Lợi, Nirut, Tấn Thật, Phi Hùng (biên phải); hàng tiền vệ gồm Văn Tâm, Issawa, Văn Hiển và cả Yuthaijak (tiền đạo đá lùi); hàng tiền đạo Bình Định chỉ cắm mỗi Minh Mính. Hàng tiền vệ đông người của Bình Định dưới sự dẫn dắt của Issawa đã giữ khoảng cách thật hợp lý và cầm bóng chắc chắn ở khu giữa sân. Chính lối chơi chậm rãi Bình Định đã làm nản lòng các cầu thủ SĐNĐ dù được sự hò hét tiếp sức của khán giả.

Cơ hội đầu tiên của đội chủ nhà diễn ra ở phút thứ 14. Đón pha phạt góc, Tkachenko lao xuống đánh đầu nhưng thủ môn Minh Quang đã xuất sắc đấm bóng ra ngoài. Phút thứ 23, từ pha bóng tạt cánh, tiền đạo Amaobi tiếp bóng cận thành nhưng cú sút của anh không đủ lực và Minh Quang lại ôm gọn. Bình Định có cơ hội vào phút thứ 27. Trong một pha phản công nhanh, Issawa đột phá dài xuống cánh và tạt bóng cho Minh Mính, tiếc rằng pha đánh đầu của anh bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.

Phút thứ 70, HLV Dương Ngọc Hùng quyết định tăng cường tiền đạo nhằm tạo đột biến bằng việc đưa Pipat vào thay Yuthaijak. Nhờ vậy, Bình Định đã chơi ăn miếng trả miếng. Bóng đã liên tục lên xuống 2 phía khung thành nhưng không có pha bóng nào thực sự nguy hiểm.

Phút thứ 87 lưới của thủ môn Minh Quang đã rung lên khi Thế Hiếu lao xuống đặt lòng chính xác nhưng trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

Không thắng Bình Định trong khi HAGL lại có trận thắng thuyết phục trước Thể Công trên sân nhà để trở lại vị trí đầu bảng với 1 điểm cách biệt, khán giả thành Nam xìu như quả bóng xì hơi. Việc thủ hòa với một đội đang khát khao ngôi vô địch như SĐNĐ trong thời điểm này, có thể coi như là một kỳ tích đối với các cầu thủ Bình Định.

Kết quả các trận đấu khác: HAGL - TC: 2-0, LG.HN.ACB - Bình Dương: 2-1, Đồng Tháp - Đà Nẵng: 1-0, SLNA - GĐT.LA: 3-0, Hải Phòng-NHĐA: 1-2.

. Quang Khanh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Ngựa ô Bình Định khó lọt qua cửa Thành Nam  (07/05/2004)
Những mẫu tem về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ   (07/05/2004)
Có một "Tây Bắc" trên sàn diễn Nhà hát tuồng Đào Tấn   (06/05/2004)
Champions League châu Á 2004: Bình Định thua đậm Yokohama   (06/05/2004)
V-League 2004 vào giai đoạn quyết liệt   (05/05/2004)
Xây dựng Khu Di tích cách mạng Núi Bà: Niềm mong ước của nhân dân Bình Định   (04/05/2004)
Đội Bình Định xếp cùng bảng với SLNA, Thừa Thiên Huế và An Giang   (03/05/2004)
Đội Bình Định: Từ top 5 đến... trụ hạng  (02/05/2004)
Một trận thắng ý nghĩa của đội Bình Định  (30/04/2004)
AFF hỗ trợ VN 200.000 USD tổ chức Tiger Cup 2004  (30/04/2004)
Một trận cầu đầy thử thách đối với đội Bình Định  (29/04/2004)
Địa chí Bình Định: mong đợi ngậm ngùi  (29/04/2004)
Tự ti  (28/04/2004)
Đoàn Bình Định đoạt 15 huy chương các loại tại Hội khỏe Phù Đổng Khu vực III  (27/04/2004)
Hoạt động chiếu bóng trong cơn bĩ cực   (26/04/2004)