Một trận thua đáng tiếc của Bình Định
20:26', 14/5/ 2004 (GMT+7)

Chiều 14-5 trên sân Thủ Dầu Một, trong trận đấu sớm của vòng 17 V.League 2004, Bình Dương (BD) đã thắng Bình Định (BĐ) 1-0. Trên sân khách, trong một thế trận cân bằng, chọn lựa một đấu pháp đúng, có khá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không ghi bàn, lại để thua 0-1, chỉ có thể kết luận là thần may mắn không ở phía BĐ.

Sự trở lại của HLV Nam Dea Sik - người đã chỉ đạo một chiến thắng 2-0 trên sân khách - BD vào trận với sự bố trí đến 3 tiền đạo: Huỳnh Điệp, Trung Vĩnh và Neto (hiệp 2 lại có thêm tiền đạo Văn Dũ) đã áp đặt thế tấn công. Nhưng lối chơi dãn biên lật cánh trước một hàng hậu vệ BĐ dày đặc đã không hiệu quả ít nhất là trong hiệp 1. Lối chơi này đã từng bị phá sản trước đội Thể Công.

Neto - cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất cho BD

BĐ đã chọn đấu pháp đúng là phòng thủ chặt và phản công rất nhanh. Mũi tấn công của BĐ thường xuyên ở cánh phải, nơi có Ngọc Bảo, Issawa và Minh Mính. Trong khi  hàng hậu vệ của BD có những xáo trộn và thủ môn thứ 3 Văn Đức bắt không được tốt lắm sau khi thủ môn số 1 (người Hàn Quốc) chấn thương và thủ môn số 2 là Vũ Trường bị thẻ đỏ. Nhiều lần các mũi tấn công của BĐ đã xuyên thủng hàng hậu vệ BD nhưng cơ duyên ghi bàn đã không tới. Đáng kể nhất là 2 cơ hội của Pipat.

Cuối hiệp 1, sau quả lật cánh của Minh Mính qua đầu thủ môn, Pipat ung dung đánh đầu vào khung thành trống nhưng hậu vệ Văn Hải (BD) đã cứu thua trên vạch vôi.

Ở hiệp 2, Ngọc Bảo đi bóng sát biên chuyền đúng tầm cho Pipat đi sát cầu môn BD nhưng Pipat đã đánh đầu chạm cột dọc. Một bàn thắng bị bỏ lỡ trong gang tấc.

Ngoài ra còn khá nhiều pha áp sát cầu môn song Minh Mính, Xuân Hùng sút bóng ngay người thủ môn.

Nếu có được một bàn thắng của Pipat thì tình thế có thể khác đi.

Hàng hậu vệ giăng ngang không bọc lót là nhược điểm của hàng thủ BĐ. Nhược điểm này đã gánh chịu một bàn thua ở phút 48 khi một quả treo trước cầu môn để Trung Vĩnh đánh đầu nhẹ cho Neto vọt lên sút chéo góc thủ môn Minh Quang ghi bàn.

Một trận thua thật đáng tiếc cho BĐ vì khác ở trận lượt đi, cơ hội ghi bàn cho BĐ là rõ ràng.

Ở trận đấu sớm còn lại, Ngân hàng Đông Á đã hòa Hoàng Anh Gia Lai 2-2.

. Bích Tuyền

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Một trận thua đáng tiếc của Bình Định  (14/05/2004)
Dính án tù treo, Phi Hùng bị treo giò đến hết giải  (14/05/2004)
Trương Tam Phong - Võ Đang lão tổ  (14/05/2004)
Bình Định với mục tiêu đòi lại nợ cũ  (13/05/2004)
Hoài Ân: Phim về với buôn làng  (13/05/2004)
Bóng ném Bình Định trong cuộc thử thách mới   (12/05/2004)
Cơ hội cuối cùng cho danh thủ Maradona  (12/05/2004)
Khởi công dự án bảo tồn khu di tích Kim Liên  (11/05/2004)
Trầu cau ở phố   (10/05/2004)
Hòa SĐNĐ 0-0: Kỳ tích mới của Bình Định trên sân khách   (10/05/2004)
Ngựa ô Bình Định khó lọt qua cửa Thành Nam  (07/05/2004)
Những mẫu tem về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ   (07/05/2004)
Có một "Tây Bắc" trên sàn diễn Nhà hát tuồng Đào Tấn   (06/05/2004)
Champions League châu Á 2004: Bình Định thua đậm Yokohama   (06/05/2004)
V-League 2004 vào giai đoạn quyết liệt   (05/05/2004)