Một trận thua thiếu quyết tâm của Bình Định
20:17', 23/5/ 2004 (GMT+7)

Chiều 23-5, trong khuôn khổ lượt đấu thứ 18 V-League 2004, trên sân Thống Nhất, đội Bình Định (BĐ) đã đến làm khách của Ngân hàng Đông Á (NHĐA). Kết quả, NHĐA đã thắng BĐ với tỉ số 3-0. Có thể nói, đây là một trận thua do các cầu thủ BĐ thiếu quyết tâm.

Với sự điều khiển của trọng tài Hoàng Thế Dũng, 2 đội vào sân với 2 tư thế khác nhau. BĐ vắng Issawa (bị thẻ) là sự mất mát rất lớn, bởi Issawa là chiếc xương sống vững chắc trong tấn công và phòng thủ. Mặc dù thế chỗ Isawa cũng là một cầu thủ Thái Lan khác - Yuthayak song "cơ thể" BĐ ít nhiều cũng xiêu vẹo. Trong khi đó, so với đội hình đã đấu trên sân Quy Nhơn, NHĐA mạnh lên rất nhiều với sự phục hồi hoàn toàn của Chaiman, sự trở lại của Liêm Thanh và Tuấn Phong. Vì thế, dù HLV Dương Ngọc Hùng đã bố trí đến 5 tiền vệ nhằm giữ tuyến giữa song vẫn không ngăn được các đợt tiến công của NHĐA.

Vắng Issawa, trục xương sống của BĐ yếu hẳn

Hiệp 1 diễn ra với tốc độ trung bình và thế chủ động hoàn toàn thuộc về NHĐA. Họ có khá nhiều cơ hội xâm nhập vòng 16,50 m của đội BĐ trong đó tiền đạo Silva đã có 2 lần đối mặt với thủ môn Minh Quang song không thắng nổi sự dũng cảm của thủ môn này. Trong khi đó, các pha phối hợp của BĐ thường khá rời rạc và ít gây nguy hiểm cho thủ môn Châu Trí Cường (NHĐA). BĐ chỉ có một cơ hội duy nhất khi Xuân Hùng thoát xuống ở cánh trái nhưng cú sút của anh lại đi sạt cột dọc.

Bàn thua đầu tiên của BĐ ở phút 15, khi hàng hậu vệ BĐ giăng ngang bẫy việt vị nhưng Ngọc Thọ đã khôn khéo thoát xuống sút tung lưới Minh Quang mở tỉ số.

Hiệp 2, BĐ đẩy nhanh tốc độ hòng san bằng tỷ số song căn bệnh thâm căn vẫn không giảm bớt. Đó là xử lý đường bóng cuối cùng vụng về, thiếu chính xác. Pipat phối hợp thiếu ăn ý với Minh Mính và thường bỏ lỡ các cơ hội sút cầu môn. Và ở tất cả các vị trí của BĐ đều thể hiện sự thiếu quyết tâm mặc dù bị dẫn trước. Những đồng hương BĐ ở TPHCM rất khó hiểu khi sự tiên đoán BĐ sẽ thua trận này của báo chí rất đúng với tình thế trên sân. Có nghĩa là BĐ có sự nhường nhịn cho đội bóng đang chấp chới ở khu vực cuối bảng.

Bàn thua thứ 2 ở phút 74 có lỗi của Minh Quang. Khi Hoàng Vương lật bóng treo trước cầu môn, Minh Quang đã nhảy lên thiếu quyết đoán và dùng tay đẩy bóng vào người Tiểu Đạt đang nhảy lên, khiến bóng nẩy từ người Tiểu Đạt vào lưới, đưa NHĐA dẫn trước 2-0.

Bàn thua thứ 3 của BĐ là do tài năng của Chaiman khi anh sút bóng từ 30m rất căng, bóng đi thấp vào góc lưới làm Minh Quang bó tay.

Các phút cuối trận, BĐ có 3 cơ hội mười mươi để gỡ bàn danh dự song cả Pipat, Thanh Phương, Minh Mính đều sút lên trời trước cầu môn đối phương từ 5 đến 7 m. Thật là khó hiểu và khó hình dung một đội BĐ đã từng thắng NHĐA ở trận lượt đi.

Kết quả các trận còn lại: Hải Phòng - Đà Nẵng 2-1, LG.HN.ACB - SLNA 1-0, Bình Dương - HAGL 0-0, GĐT.LA - Thể Công 3-1, Đồng Tháp - Sông Đà Nam Định: 0-0.

. Bích Tuyền

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Một trận thua thiếu quyết tâm của Bình Định  (23/05/2004)
Công ty Hoa Lâm và "mối tình" chớm nở đối với bóng đá Bình Định  (23/05/2004)
Bình Định khó bề giành 3 điểm trên sân Thống Nhất  (21/05/2004)
Ông Nguyễn Quang Dục, Phó TGĐ Công ty Hoa Lâm: Chúng tôi muốn góp sức với bóng đá Bình Định  (21/05/2004)
Những cổ vật mới phát hiện tại đầm Thị Nại  (21/05/2004)
Giao lưu cùng tiền vệ Issawa của đội Bình Định   (20/05/2004)
Nhà hát tuồng Đào Tấn: Tăng cường công tác nghiên cứu nghệ thuật  (20/05/2004)
Thua Seongnam 1-3: Một trận đấu hay và đẹp của đội Bình Định  (19/05/2004)
Môn thể thao "vua" trong lòng quần chúng   (19/05/2004)
Cúp C1 Châu Á: Khó có bất ngờ trong trận Bình Định - Seongnam  (18/05/2004)
Nhớ mãi lời Bác dạy  (18/05/2004)
Mối quan hệ giữa Đào Tấn và gia đình Bác   (17/05/2004)
Nam Phi đăng cai World Cup 2010  (16/05/2004)
Một trận thua đáng tiếc của Bình Định  (14/05/2004)
Dính án tù treo, Phi Hùng bị treo giò đến hết giải  (14/05/2004)