Euro 2004 chính thức khai cuộc
16:49', 13/6/ 2004 (GMT+7)

Mô hình con thuyền của nhà thám hiểm Vasco da Gama trong lễ khai mạc

Đêm 12-6, cả thế giới đã chứng kiến Lễ khai mạc Euro 2004 hết sức hoành tráng và mang đậm chất Bồ Đào Nha (BĐN). Tuy nhiên ngay sau đó, cả đất nước này bị hụt hẫng khi các cầu thủ của họ bại trận trước Hy Lạp trong trận mở màn.

Lễ khai mạc Euro 2004 chỉ kéo dài trong khoảng 15 phút, tại sân vận động Dragao ở Porto, nhưng nó mang đậm dấu ấn của BĐN, thể hiện sự đột phá trong khâu tổ chức. Qua lễ khai mạc, nước chủ nhà mong muốn "Cả thế giới hãy khám phá BĐN cùng Euro 2004". Khoảng 900 người, trong đó có 60 nhân viên kỹ thuật, đã phối hợp làm nên một màn trình diễn ấn tượng, trên nền nhạc truyền thống của BĐN, thể hiện sự mới lạ trong khâu tổ chức.

Tất cả khán giả trên sân đều được hòa mình vào màn trình diễn tái hiện lại cuộc khám phá những miền đất mới của nhà hàng hải nổi tiếng Vasco da Gama. Cả mặt sân vận động được phủ bằng một màu xanh của biển, và giữa những con sóng, tôm cá, chiếc thuyền đi tìm miền đất hứa của các nhà thám hiểm BĐN từ từ ra khơi. Những người tham dự cũng có cơ hội khám phá bản sắc văn hóa, lịch sử, cũng như cảm nhận tình cảm của người BĐN. Toàn sân vận động (khoảng 52.000 khán giả) nhanh chóng biến thành một đại dương người, theo đúng ý tưởng của ban tổ chức. Trên sân Dragao, mọi người được sống cùng một BĐN không những của quá khứ, hiện tại mà còn cả tương lai.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Hy lạp

Lễ khai mạc được tiếp nối bằng màn xếp biểu tượng của Euro năm nay, được ráp nối từ rất nhiều những mảnh vải và rất nổi bật trên nền sân cỏ. Từ quả bóng màu da cam này, hàng nghìn trái bóng bay được thả lên trời. Lễ khai mạc khép lại cùng hình ảnh các em thiếu nhi nước chủ nhà dẫn cầu thủ hai đội ra sân thi đấu trận đấu khai mạc.

Tuy nhiên, ngay sau màn trình diễn ấn tượng này, cả đất nước BĐN bị sốc khi Luis Figo và các đồng đội đã bại trận trước các cầu thủ Hy Lạp. Hàng thủ tệ hại cộng với hàng công kém sinh khí khiến chủ nhà BĐN bất ngờ để thua Hy Lạp 1-2, tạo ra cú sốc đầu tiên của giải đấu.

HLV trưởng đội Bình Định, ông Dương Ngọc Hùng: Scolari đã sai lầm khi loại Baia

Thủ môn Ricardo (BĐN) chưa đủ bản lĩnh cho những trận đấu lớn ở Euro, anh ta đã để thua một bàn không đáng. Ngược lại thủ môn Hy Lạp chơi rất hợp lý và rất dũng cảm. Tôi thật sự tiếc cho sự vắng mặt của thủ môn Baia. Trong trận đấu lớn thì càng cần một thủ môn có nhiều kinh nghiệm như Baia. Sự có mặt của anh sẽ tạo niềm tin cho đồng đội và chỉ đạo hàng phòng thủ. Tôi không hiểu sao HLV Scolari lại loại Baia. Đây chính là sai lầm của ông Scolari.

Sau trận đấu, Luis Figo không dấu nổi sự thất vọng to lớn: "Chúng tôi đã phạm hai sai lầm và bị thủng lưới 2 bàn. Nhưng xét theo diễn biến trên sân, kết quả đó thật bất công. Phải chơi với một đối thủ chỉ chăm chăm lo phòng ngự đúng là quá khó. Nhưng cũng phải thừa nhận chúng tôi đã không tận dụng hiệu quả những cơ hội hiếm hoi mà mình tạo được. Trước mắt là đội tuyển Nga, nhưng tôi xin không đưa ra dự đoán gì. Dù sao chúng tôi cũng cần thời gian để tiêu hóa thất bại này. Chúng tôi phải ngẩng cao đầu để hướng về phía trước." Còn HLV Scolari thì cay đắng: ''Chúng tôi đã phạm những sai lầm cá nhân chết người. Bây giờ chúng tôi phải thắng cả 2 trận còn lại. Trận đấu với Nga là một mất một còn."

Ở trận đấu còn lại, chưa đầy một phút sau khi vào sân thay người trong hiệp hai, Juan Valeron ghi bàn giúp Tây Ban Nha đánh bại Nga 1-0. Kết quả, Tây Ban Nha đứng nhì bảng A, cùng được 3 điểm nhưng xếp dưới Hy Lạp do kém về số bàn thắng ghi được.

. Theo VnExpress và VietNamNet

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Đội bóng nào sẽ đoạt cúp vô địch EURO 2004?  (11/06/2004)
Bình Định sẽ thi đấu sòng phẳng trong trận gặp Hải Phòng?  (11/06/2004)
Cúp bóng đá châu Âu và những bộ tem bưu chính  (11/06/2004)
Forca - ca khúc có sức lan tỏa mãnh liệt  (10/06/2004)
Vòng loại World Cup 2006: Đội tuyển Việt Nam thua Hàn Quốc 0-2  (10/06/2004)
Trước thềm 2 giải thể thao quốc gia tổ chức tại Bình Định: Vinh dự và khó khăn   (09/06/2004)
Đội tuyển Việt Nam: Phấn khởi, sung mãn trước giờ ra trận  (08/06/2004)
Nhà thi đấu đa năng và những nhìn nhận bước đầu   (07/06/2004)
Khúc tráng ca Thiên Long Bát Bộ   (07/06/2004)
Quốc Vượng, Văn Thành bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam  (06/06/2004)
Euro 2004 còn 8 ngày  (04/06/2004)
Về ba phác thảo tượng đài Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn  (04/06/2004)
Bộ khung Đội tuyển Việt Nam dần thành hình  (03/06/2004)
Festival Huế với tiến trình hội nhập và phát triển  (02/06/2004)
Qua giải bơi truyền thống huyện Hoài Nhơn lần thứ 2-2004: Để "sông" hòa mình với "biển"   (02/06/2004)