Thua Hải Phòng 0-1, Bình Định cố thủ không thành
19:41', 13/6/ 2004 (GMT+7)

Tưởng rằng với việc Công ty Hoa Lâm nhận tài trợ cho mùa giải tới, đội bóng Bình Định sẽ thêm nguồn sinh khí và chơi "ra trò" những trận còn lại, hóa ra đội bóng đất võ cũng chẳng có động lực gì thêm khi đã chắc suất trụ hạng và sân Lạch Tray thì lại quá xa với khán giả nhà.

Nirut bị thẻ đỏ trong trận đấu kịch tính với Đà Nẵng ở lượt trước đã cùng với Thành Lợi (2 thẻ vàng) nghỉ chơi trong trận gặp Hải Phòng chiều 13-6. Thiếu trung vệ thòng Nirut, HLV Dương Ngọc Hùng đã bố trí đội hình 4-4-2 với cặp trung vệ Văn Hiển, Thanh Tú; hậu vệ Văn Dũng chơi ở biên phải và Thanh Phương biên trái. Trên hàng tiền vệ là Văn Tâm, Issawa, Yuthaijak và Ngọc Bảo. Minh Mính và Pipat được bố trí trên hàng tiền đạo. Vị trí tiền đạo của Pipat chơi lùi sâu nhưng đến 3 lần phải thay đổi: Phút thứ 22 Khoa Thanh vào thay Pipat chơi quá tệ và Khoa Thanh cũng chẳng khá hơn nên đến phút thứ 59 HLV Dương Ngọc Hùng lại phải đưa Ngọc Tuấn vào thay.

Dù Issawa chơi xuất sắc nhưng BĐ vẫn thất bại trên sân Lạch Tray

Trước khoảng 3.000 khán giả trên sân, hiệp 1 của trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt. Với lối chơi tấn công trung lộ, Hải Phòng kiểm soát bóng nhiều hơn và dồn ép Bình Định phần lớn thời gian phải chơi lùi về phía sân. Tình huống nguy hiểm đầu tiên của Bình Định xảy ra ở phút thứ 22 khi Thế Phong sút xa vào góc hẹp, thủ môn Minh Quang bắt bóng trượt đến chân Văn Thành và cú sút cận thành của tiền đạo này lại bật đúng vào chân hậu vệ Bình Định.

Vào hiệp 2, Hải Phòng tăng cường tấn công khi đưa thêm tiền đạo Tô Đức Cường vào sân chơi dâng cao cùng cặp tiền đạo Andrew - Văn Thành, đẩy Willy vào vị trí hộ công. Trận đấu có phần khởi sắc hơn. Tuy nhiên các pha xuống bóng trung lộ của Hải Phòng thường bị Issawa xuất sắc hóa giải. Phút thứ 72, Tô Đức Cường đột phá vào vòng 16m50 sút căng nhưng bóng lại đi trúng vào người Minh Quang. 3 phút sau đó, Willy dũng mãnh vượt qua sự truy cản của hàng hậu vệ Bình Định nhả bóng cho Andrew sút hiểm ghi bàn cho Hải Phòng. Sau bàn thắng này, Hải Phòng vẫn tiếp tục dồn ép Bình Định và tạo được 2 cơ hội nhưng một cơ hội Willy sút bật cột và cơ hội thứ hai Trường Giang lại đẩy bóng lỡ đà khi thủ môn Minh Quang đã bắt hụt.

Suốt trận đấu, đội Bình Định chỉ tạo được một cơ hội đáng kể khi Issawa tổ chức phản công nhanh chuyền bóng cho Minh Mính nhả lại cho Văn Tâm và cú sút cuối cùng của cầu thủ này lại chệch cột.

Với việc phòng thủ thụ động trước một đội bóng đang đứng chót bảng, ngay cả khi đã bị dẫn bàn chứng tỏ đội quân của ông Dương Ngọc Hùng đã không còn nhuệ khí chiến đấu sau khi đã đạt mục tiêu trụ hạng.

Kết quả các trận còn lại: LG.HN.ACB-HAGL 2-2, Đà Nẵng-SĐ.NĐ 3-0, SLNA-Thể Công 8-1, Bình Dương-GĐT.LA 0-2, NHĐA-Đồng Tháp 0-2.

. Đỗ Sơn - Quang Khanh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Euro 2004 chính thức khai cuộc   (13/06/2004)
Đội bóng nào sẽ đoạt cúp vô địch EURO 2004?  (11/06/2004)
Bình Định sẽ thi đấu sòng phẳng trong trận gặp Hải Phòng?  (13/06/2004)
Cúp bóng đá châu Âu và những bộ tem bưu chính  (11/06/2004)
Forca - ca khúc có sức lan tỏa mãnh liệt  (10/06/2004)
Vòng loại World Cup 2006: Đội tuyển Việt Nam thua Hàn Quốc 0-2  (10/06/2004)
Trước thềm 2 giải thể thao quốc gia tổ chức tại Bình Định: Vinh dự và khó khăn   (09/06/2004)
Đội tuyển Việt Nam: Phấn khởi, sung mãn trước giờ ra trận  (08/06/2004)
Nhà thi đấu đa năng và những nhìn nhận bước đầu   (07/06/2004)
Khúc tráng ca Thiên Long Bát Bộ   (07/06/2004)
Quốc Vượng, Văn Thành bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam  (06/06/2004)
Euro 2004 còn 8 ngày  (04/06/2004)
Về ba phác thảo tượng đài Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn  (04/06/2004)
Bộ khung Đội tuyển Việt Nam dần thành hình  (03/06/2004)
Festival Huế với tiến trình hội nhập và phát triển  (02/06/2004)