|
Đội tuyển Hà Lan |
Nếu nhìn vào bảng thành tích Euro của 2 đội, rất dễ dàng nhìn nhận đội tuyển Đức sẽ được xếp "chiếu trên" với 3 lần vô địch (những năm 1972, 1980, 1996), trong khi đó, đội Hà Lan chỉ một lần duy nhất bước lên bục cao danh dự vào năm 1988. Chưa bao giờ đội tuyển Đức đứng ngoài danh sách những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch của một giải đấu lớn. Duy nhất một lần tại Euro 2000 là Đức không thể vượt qua vòng đấu bảng, còn ở những kỳ Euro còn lại, Đức luôn là một trong những đội bước tiếp những chặng đường cuối cùng của giải.
Trận đấu vào lúc 23 giờ đêm 15-6 giữa Hà Lan và Đức trong khuôn khổ vòng loại bảng D là một trong những trận đấu được người hâm mộ chờ đợi nhất. Sự chờ đợi không chỉ đơn thuần vì đây là 2 đại diện cho 2 trường phái trong bóng đá: lối thi đấu hoa mỹ, đẹp mắt (Hà Lan) và phòng thủ chắc chắn, thực dụng (Đức) mà đây còn là cuộc chạm trán mang tính lịch sử của 2 đội bóng có rất nhiều duyên nợ.
Vào World Cup năm 1974, đội tuyển Hà Lan, với sự dẫn dắt của huyền thoại Johan Cruff thi đấu với lối chơi tổng lực theo chiến thuật 1-10 đã khiến cho thế giới ngả nón bái phục. Nhưng ở trận đấu cuối cùng gặp đội Đức, Hà Lan đã phải chịu thất trận. Chính Beckenbauer đã giúp Đức giành chiến thắng, vì chỉ có Beckenbauer mới "khóa được ngòi nổ" Johan Cuff, giúp Đức thắng 2-1. Nhưng phải đợi đến Euro 1988, Hà Lan mới có được cuộc phục thù cho thất bại này. Lothar Matthaus đưa đội Đức dẫn trước 1-0 trong trận bán kết Euro 1988 ở phút thứ 55, đến phút thứ 74, Ronald Koeman san bằng tỷ số 1-1 cho Hà Lan và chỉ hai phút trước khi trọng tài nổi còi chấm dứt 90 phút thi đấu chính thức, Van Basten đã vượt qua hàng hậu vệ Đức xoài người đánh đầu đưa bóng vào lưới ở tầm thấp giúp Hà Lan trả thù ngọt ngào và bước vào trận chung kết.
Nếu như con đường đến với Euro 2004 của đội tuyển Đức khá bằng phẳng với thành tích bất bại trước các đội cùng bảng Iceland, Scotland, Litva và đảo Faroe, thì ngược lại đội Hà Lan khá vất vả, phải thi đấu play-off với Scotland. Nhưng tại trận đấu tranh vé vớt này, "cơn lốc màu da cam" đã tạo nên cơn mưa bàn thắng vào lưới Scotland với tỷ số 6-1 cho cả 2 lượt đấu.
Đội tuyển Đức đang gặp phải khó khăn ở Euro 2004 vì khả năng ghi bàn của các tiền đạo Klose, Bobic, Kuranyi... không cao. Ngoài ra vị trí thủ thành do Oliver Kahn trấn giữ cũng là điểm yếu của "cỗ xe tăng Đức". Đội Đức chỉ thực sự mạnh ở hàng tiền vệ với sự dẫn dắt của Ballack và Jeremies. Trong khi đó, đội Hà Lan có sự đồng đều ở cả 3 tuyến, khả năng ghi bàn của Van Nistelrooy và Kluivert là rất đáng nể, đó là chưa kể đến Roy Makaay và Marc Overmars. Ở hàng tiền vệ với sự dẫn dắt của Edgar Davids, thêm sự hỗ trợ của Seedort và Philip Cocu, hàng hậu vệ có các cầu thủ kinh nghiệm như: Jaap Stam, Frank de Boer... Theo dự đoán của chúng tôi thì "cơn lốc màu da cam" sẽ cuốn phăng "xe tăng Đức", thậm chí với tỉ số cách biệt đến 2 bàn.
Trước đó, đêm 14 và rạng ngày 15-6 đã diễn ra 2 trận đấu ở bảng C với kết quả: Đan Mạch - Ý: 0-0, Thụy Điển - Bulgari: 5-0.
. Công Tâm
|