Trước 2 trận đấu bảng A đêm nay và rạng sáng mai:
Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ thắng?
10:43', 16/6/ 2004 (GMT+7)

Đêm nay (16-4) và rạng sáng mai, diễn ra 2 cặp đấu ở bảng A: Hy Lạp - Tây Ban Nha (TBN) và Bồ Đào Nha (BĐN) - Nga. Sau thất bại bất ngờ trước Hy Lạp, đây là cơ hội để các cầu thủ chủ nhà gỡ lại thể diện. Còn Hy Lạp đã mất đi yếu tố bất ngờ nên khó có thể qua mặt được "gã bò tót" TBN.

Trước hết, xin nói về cặp đấu BĐN - Nga. Euro 2004 là giải bóng đá lớn đầu tiên được tổ chức tại BĐN nên hơn lúc nào hết, người BĐN rất khát khao thế hệ "cầu thủ vàng" của họ sẽ làm nên chuyện. Tuy nhiên, sau thất bại trước Hy Lạp ở trận mở màn, BĐN đã trở về thực tại và họ phải biết làm gì trước một đội tuyển Nga không quá mạnh.

Figo: Chúng tôi sẽ không còn đường lùi trong trận đấu với Nga

BĐN là một đội bóng qui tụ toàn những nhân tài thượng hạng, được dẫn dắt bởi một HLV cũng thuộc hàng danh tiếng không kém - Scolari - người đã dẫn dắt tuyển Brazil đến chức vô địch thế giới lần thứ 5. Nhưng trong trận đấu với Hy Lạp, các cầu thủ ở hàng tiền vệ của BĐN không thể kết nối được với nhau một cách liền lạc mà nguyên nhân chủ yếu là sự xuống phong độ của Rui Costa. Mặt khác, lối chơi quá phụ thuộc vào Figo cũng là một hạn chế của BĐN khi cầu thủ này bị kèm chặt hoặc không đạt phong độ cao. Để thắng Nga, ông Scolari sẽ phải khắc phục các nhược điểm này. "Trận đấu với Nga là một mất một còn. Chúng tôi phải thể hiện được sự tiến bộ của mình. Tôi hứa, chúng tôi sẽ làm tốt hơn tại trận đấu với Nga'' - Scolari hứa hẹn.

Còn Nga, một đội bóng chỉ còn mỗi cái tên là đáng nhớ. Thế hệ cầu thủ Nga hôm nay không còn những anh tài như thuở còn gọi là Liên Xô. Thua TBN 0-1 chưa phải là thảm họa nhưng cách thua của đội Nga mới bạc nhược làm sao. Các chuyên gia bóng đá nhận xét, đội tuyển Nga hôm nay bị bệnh tự ti, họ không còn là mình khi đối đầu với các đội bóng lớn. Ngay cả báo chí Nga cũng không còn tin tưởng vào đội nhà sau khi thể hiện một lối chơi rời rạc trong trận thua TBN. Đã vậy, ngày 15-6, một trong những trụ cột của đội tuyển Nga là Mostovoi đã bị Ban huấn luyện đuổi về nước do chỉ trích HLV sau trận thua TBN. Trong tình thế đó, theo chúng tôi, Nga sẽ không thể thắng được một BĐN đã bị dồn vào chân tường.

Với cặp đấu còn lại, Hy Lạp - TBN, chúng tôi dự đoán phần thắng sẽ nghiêng về các cầu thủ của xứ sở bò tót dù mấy ngày qua, sau trận thắng BĐN, dư luận đánh giá rất cao Hy Lạp và tài cầm quân của HLV Rehhagel. Kể từ khi đoạt cúp Vô địch châu Âu năm 1964 tại sân nhà, TBN chưa bao giờ bước lại được lên bục vinh quang. Lần duy nhất họ bước được đến gần nhất, cách đây 20 năm, là trận chung kết tại Paris sau khi thua đội tuyển Pháp của Michel Platini 0-2 ở Euro 84. Ở Euro lần này, TBN là đội đồng đều ở tất cả các tuyến, khi Raul và Morientes bế tắc thì đã có Valeron tỏa sáng kịp thời. Và vì thế, không có lý gì TBN lại cứ mãi là "vua vòng loại".

Còn Hy Lạp với lối chơi thực dụng phòng ngự bê tông kiểu Ý đã không còn là yếu tố bất ngờ, và TBN cũng chẳng dám khinh suất sau "vết xe đổ" của BĐN. Vì thế, đặt cược vào chiến thắng của TBN trong trận đấu này là hoàn toàn có cơ sở.

. Bảo Huy

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
An ninh thắt chặt trước trận Đức - Hà Lan   (15/06/2004)
Đêm 15-6: "Cơn lốc màu da cam" sẽ cuốn phăng "xe tăng Đức"   (15/06/2004)
Thao thức với những bản hơamon  (14/06/2004)
Euro 2004: 3 phút kinh hoàng của đội tuyển Anh   (14/06/2004)
Thua Hải Phòng 0-1, Bình Định cố thủ không thành  (13/06/2004)
Euro 2004 chính thức khai cuộc   (13/06/2004)
Đội bóng nào sẽ đoạt cúp vô địch EURO 2004?  (11/06/2004)
Bình Định sẽ thi đấu sòng phẳng trong trận gặp Hải Phòng?  (13/06/2004)
Cúp bóng đá châu Âu và những bộ tem bưu chính  (11/06/2004)
Forca - ca khúc có sức lan tỏa mãnh liệt  (10/06/2004)
Vòng loại World Cup 2006: Đội tuyển Việt Nam thua Hàn Quốc 0-2  (10/06/2004)
Trước thềm 2 giải thể thao quốc gia tổ chức tại Bình Định: Vinh dự và khó khăn   (09/06/2004)
Đội tuyển Việt Nam: Phấn khởi, sung mãn trước giờ ra trận  (08/06/2004)
Nhà thi đấu đa năng và những nhìn nhận bước đầu   (07/06/2004)
Khúc tráng ca Thiên Long Bát Bộ   (07/06/2004)