Rạng sáng 16-6, những người hâm mộ bóng đá được chứng kiến một trận cầu đỉnh cao kể từ đầu giải đến nay giữa "Cơn lốc màu da cam" Hà Lan và "cỗ xe tăng" Đức. Đây là trận đấu mang tính lịch sử của 2 đội bóng có quá nhiều duyên nợ với nhau.
|
Một pha trong trận Hà Lan - Đức |
Năm 1974, chính đội Đức đã ngăn cản bước chân lên ngôi vô địch của Hà Lan. Đến 14 năm sau, tại Euro 1988, Hà Lan mới trả được món nợ đó bằng chiến thắng 2-1 ở trận bán kết, để rồi sau đó giành chiến thắng 2-0 trước Liên Xô để bước lên ngôi vô địch. Sự trẻ hóa của đội hình 2 đội ở lần gặp nhau ở Euro lần này đã khiến cho trận đấu sôi động ngay từ đầu trận.
Hà Lan là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, các pha bật tường và phối hợp nhỏ của Hà Lan khiến Đức phải chống đỡ vất vả. Mặc dù Hà Lan tấn công nhiều nhưng cơ hội mở tỷ số cho trận đấu lại thuộc về đội Đức. Bàn thắng của Frings từ một pha sút phạt cố định ở hiệp I đã đưa "cỗ xe tăng" Đức vượt lên dẫn đầu. Sang hiệp II, đội Đức đã lấy lại thế cân bằng và bắt đầu triển khai các đường tấn công từ 2 cánh rất nguy hiểm. Tuy nhiên hàng phòng ngự của Hà Lan, dưới sự chỉ huy của Jaap Stam đã cản phá thành công các đợt tấn công này. Nhìn vào thế trận của đội Đức bày ra, cùng với sự bế tắc của Hà Lan, mọi người những tưởng chiến thắng đã an bài cho đội Đức. Chỉ có 1 người không có suy nghĩ như vậy đó là Van Nistelrooy. Ở phút 81, từ đường chuyền bên cánh của đồng đội, Van Nistelrooy vừa "đè" hậu vệ đối phương vừa xoay người tung cú đá nối tuyệt đẹp hạ thủ thành Oliver Kahn, san bằng tỷ số của trận đấu. Đây cũng là tỷ số cuối cùng cho trận đấu sôi động này.
Trước đó, đội bóng lần đầu tiên tham gia giải Euro là Latvita đã tạo nên bất ngờ khi ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 vào lưới đội CH Czech. Tuy nhiên kinh nghiệm trận mạc cùng với lực lượng đồng đều, CH Czech đã lội dòng nước ngược và giành chiến thắng cuối cùng với tỷ số 2-1. Đây còn là trận đấu đánh dấu sự xuất sắc của cầu thủ trẻ Milan Barros.
. Công Tâm
|