Họ đã khiến người hâm mộ thất vọng
17:41', 16/6/ 2004 (GMT+7)

Vòng chung kết Euro 2004 đã đi qua lượt đấu đầu tiên, người hâm mộ cũng đã được chứng kiến những ngôi sao bóng đá thế giới thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia với sự hụt hẫng, thất vọng. Họ đã không còn là chính mình vì phong độ đã quá sa sút sau một mùa giải căng thẳng trong màu áo câu lạc bộ (CLB).

Cả Beckham và Zidane đều không đạt được phong độ cao nhất

Trong số đó phải nói đến những siêu sao của "dải ngân hà Real Madrid". Trong trận gặp Hy Lạp, L. Figo đã thi đấu khá mờ nhạt, không đảm đương được trọng trách của mình. Nếu so với mặt bằng chung của toàn đội thì L. Figo thi đấu có nhỉnh hơn một chút, nhưng "một chút nhỉnh hơn" ấy không đủ để thỏa mãn sự mong đợi mà đội Bồ Đào Nha cũng như người hâm mộ giành cho anh.

Kế đến là chàng tiền vệ điển trai Beckham. Theo thống kê riêng của chúng tôi, suốt 93 phút thi đấu với đội tuyển Pháp, Beckham chỉ có 2 đường chuyền chính xác trong số cả thảy 9 đường chuyền mà anh thực hiện. Trong đó có 1 đường chuyền, hay nói chính xác hơn là 1 pha đá phạt, bóng đến đúng vị trí của Lampard để cầu thủ này đánh đầu mở tỷ số cho đội tuyển Anh. Sự thất vọng đối với Beckham tăng lên gấp bội khi anh sút hỏng quả phạt đền.

Zidane, với 2 bàn thắng ghi được trong vòng 3 phút đá bù giờ khiến người ta dễ dàng quên đi 90 phút anh thi đấu mờ nhạt trước đó. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận được là trong suốt khoảng thời gian thi đấu chính thức, Zidane thường xuyên "hụt hơi" trong các tình huống tranh chấp.

Cầu thủ xuất sắc nhất giải ngoại hạng Anh là Henry cũng chỉ còn là cái bóng của chính mình. Duy nhất chỉ 1 lần anh thể hiện đúng khả năng là pha tranh bóng ở phút bù giờ thứ 2 khiến thủ môn đội tuyển Anh phải phạm lỗi, dẫn đến đội Pháp được hưởng quả phạt đền.

Có lẽ còn quá sớm để đưa ra những kết luận về phong độ của các ngôi sao bóng đá tại giải lần này, khi mà giải đấu chỉ mới qua lượt trận đầu tiên. Ví như quả phạt đền mà không có Beckham thì Lampard hay Owen thực hiện chẳng hạn, có lẽ tình thế đã khác.

. Công Tâm

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
"Cơn lốc màu da cam" đã chặn đường "Cỗ xe tăng" Đức   (16/06/2004)
Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ thắng?   (16/06/2004)
An ninh thắt chặt trước trận Đức - Hà Lan   (15/06/2004)
Đêm 15-6: "Cơn lốc màu da cam" sẽ cuốn phăng "xe tăng Đức"   (15/06/2004)
Thao thức với những bản hơamon  (14/06/2004)
Euro 2004: 3 phút kinh hoàng của đội tuyển Anh   (14/06/2004)
Thua Hải Phòng 0-1, Bình Định cố thủ không thành  (13/06/2004)
Euro 2004 chính thức khai cuộc   (13/06/2004)
Đội bóng nào sẽ đoạt cúp vô địch EURO 2004?  (11/06/2004)
Bình Định sẽ thi đấu sòng phẳng trong trận gặp Hải Phòng?  (13/06/2004)
Cúp bóng đá châu Âu và những bộ tem bưu chính  (11/06/2004)
Forca - ca khúc có sức lan tỏa mãnh liệt  (10/06/2004)
Vòng loại World Cup 2006: Đội tuyển Việt Nam thua Hàn Quốc 0-2  (10/06/2004)
Trước thềm 2 giải thể thao quốc gia tổ chức tại Bình Định: Vinh dự và khó khăn   (09/06/2004)
Đội tuyển Việt Nam: Phấn khởi, sung mãn trước giờ ra trận  (08/06/2004)