Euro 2004: Pháp và Anh sẽ vào tứ kết
10:44', 21/6/ 2004 (GMT+7)

Bảng B, rạng sáng mai, Croatia gặp Anh và Thụy Sĩ gặp Pháp để chính thức tranh 2 suất vào tứ kết. Pháp luôn gặp may mắn còn Anh đã đứng dậy sau trận thua Pháp ở trận mở màn nên 2 đội này sẽ đoạt vé vào tứ kết dù Croatia và Thụy Sĩ không phải là những đối thủ dễ bắt nạt.

Fabien Barthez thẫn thờ nhìn Prso đưa bóng vào lưới trong trận Pháp hòa Croatia 2-2 (ảnh VietNamnet)

Tại bảng B, Croatia đã làm tình hình trở nên rối rắm sau trận hòa 2-2 với Pháp. Rạng sáng mai, Anh sẽ bị loại nếu để thua Croatia. Còn trong trường hợp Anh hòa Croatia, mà Thụy Sĩ thắng Pháp thì Anh vẫn bị loại. Trong khi đó, nếu Pháp thua Thụy Sĩ còn Anh thắng Croatia thì Pháp sẽ bị loại. Phân tích như thế để thấy rằng, cục diện bảng B vẫn chưa ngã ngũ khi lượt đấu rạng sáng mai chưa kết thúc.

Cặp đấu Croatia - Anh có thể coi là một trận thư hùng bởi kẻ tám lạng, người nửa cân. HLV của Croatia, ông Baric khẳng định: "Chúng tôi chẳng việc gì phải sợ Anh. Croatia sẽ không chịu lép vế trước Anh trong trận đấu quyết định này. Chiến thắng trước đội tuyển Anh sẽ là một điều tuyệt diệu mà chúng tôi sẽ làm được. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào các cầu thủ của mình sẽ trình diễn tất cả những gì họ có thể làm như đã làm trước Pháp". Ông Baric không nói chơi, bởi những gì Croatia đã thể hiện, nhất là sau trận hòa trên thế thắng trước Pháp, đã chứng minh những lời ông Baric nói là có cơ sở.

Còn Anh, nhờ sự tỏa sáng của Beckham và tài năng trẻ Rooney, nên đội quân này đã vượt qua Thụy Sỹ với tỷ số áp đảo 3-0. Nhưng qua trận thắng này, Anh cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế: Hàng hậu vệ chơi lúng túng và còn nhiều sai sót (may mà các tiền đạo Thụy Sĩ đã không khai thác được triệt để những sai sót này). Hàng tấn công của Anh cũng vậy. Cả 3 bàn thắng của đội tuyển Anh vào lưới Thụy Sĩ chủ yếu là do sai lầm của hàng phòng ngự Thụy Sĩ, chứ không phải là do các tiền đạo Anh quá giỏi. Vì thế, trong trận gặp Croatia, một đội bóng có lối chơi khéo léo với sự nổi bật của Prso, Anh sẽ không dễ dàng áp đặt được lối chơi của mình nếu không kịp thời chỉnh sửa 2 hạn chế đã nêu. Nhưng dẫu sao, theo chúng tôi, Anh vẫn nhỉnh hơn Croatia một ít và việc giành tấm vé vào tứ kết đối với họ là đương nhiên dù sẽ phải rất nhọc nhằn.

Ở cặp đấu còn lại, chiến thắng sẽ thuộc về Pháp bởi Thụy Sĩ chưa phải là đối thủ thực sự của những nhà đương kim vô địch và không có thần may mắn đi kèm. Tại Euro 2000, Pháp đã chơi với sự may mắn luôn song hành và đi luôn một lèo đến chức vô địch. Cũng chính vì vậy mà trước trận đấu này, báo chí Thụy Sĩ đã phải kêu lên: Chỉ có phép màu của Thượng đế mới giúp Thụy Sĩ tiếp tục con đường ở Bồ Đào Nha.

Trước đó, rạng sáng 21-6 đã diễn ra 2 trận đấu cuối cùng của bảng A. Kết quả, Bồ Đào Nha thắng Tây Ban Nha 1-0, Nga thắng Hy Lạp 2-1. Với kết quả này, Bồ Đào Nha và Hy Lạp được vào tứ kết, còn Tây Ban Nha và Nga bị loại.

. Bảo Huy

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Kết thúc V-League 2004: Hoàng Anh Gia Lai vô địch, Thể Công và Ngân hàng Đông Á xuống hạng  (20/06/2004)
Trước lượt đấu cuối bảng A: Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha quyết "sống mái"  (20/06/2004)
Cơ hội cuối cùng để Bình Định đòi nợ!  (18/06/2004)
Totti của Italia bị cấm thi đấu 3 trận   (18/06/2004)
Euro 2004: Đương kim vô địch suýt bẽ mặt   (18/06/2004)
Các fan quá khích của Anh gây rối ở Bồ Đào Nha   (17/06/2004)
Nga sớm nói lời từ biệt với Euro 2004   (17/06/2004)
Họ đã khiến người hâm mộ thất vọng   (16/06/2004)
"Cơn lốc màu da cam" đã chặn đường "Cỗ xe tăng" Đức   (16/06/2004)
Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ thắng?   (16/06/2004)
An ninh thắt chặt trước trận Đức - Hà Lan   (15/06/2004)
Đêm 15-6: "Cơn lốc màu da cam" sẽ cuốn phăng "xe tăng Đức"   (15/06/2004)
Thao thức với những bản hơamon  (14/06/2004)
Euro 2004: 3 phút kinh hoàng của đội tuyển Anh   (14/06/2004)
Thua Hải Phòng 0-1, Bình Định cố thủ không thành  (13/06/2004)