Bi kịch "màu thiên thanh"
11:3', 23/6/ 2004 (GMT+7)

Nỗi buồn của các cầu thủ Italia

Nỗi ám ảnh về việc Đan Mạch và Thụy Điển "bắt tay nhau" để loại Italia đã thành hiện thực vào 2 trận đấu cùng giờ rạng sáng nay (23-6). Đội Italia ra sân với tâm lý "vừa đá, vừa nghe ngóng" nên có sự khởi đầu khá chật vật, nặng nề. Trong khi đó, Bulgaria cũng muốn có một trận đấu vớt vát danh dự nên vào trận với tâm lý phấn chấn, thoải mái.

Phút thứ 45, Berbatov bị phạm lỗi trong vùng cấm địa, Bulgaria được hưởng quả phạt đền và Petrov đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số 1-0 cho Bulgaria. Lúc đó, Đan Mạch cũng đang dẫn trước Thụy Điển 1-0. Và bóng đá một lần nữa minh chứng sự kịch tính của nó khi cùng một lúc Perrtta ghi bàn gỡ hòa cho đội Italia 1-1 thì ở trận đấu kia Larsson cũng san bằng tỷ số 1-1 cho Thụy Điển ở phút 48. Tâm lý đè nặng lên các cầu thủ Ý phần nào được giải tỏa khi phút 66, Tomasson đưa Đan Mạch vượt lên dẫn trước 2-1.

Nhưng đến khi Cassano chạy đến khu vực ban huấn luyện để ăn mừng bàn thắng đưa Italia vượt lên 2-1 trước Bulgari thì cũng là lúc anh sụp xuống ôm mặt khóc bởi nhận được "hung tin" ở sân bên kia: Thụy Điển đã gỡ hòa 2-2. Cầu thủ Jonson của Thụy Điển là người đã "đóng chiếc đinh cuối cùng" vào "cỗ quan tài" Italia.

Được 5 điểm sau 3 trận bất bại, vậy mà người Italia vẫn phải ngậm ngùi xách va li về nước. Nỗi buồn này cũng là một dấu chấm lặng trong trang sử bóng đá Italia. Cơn khát chiến thắng ở đấu trường châu lục của đội quân "màu thiên thanh" Italia đã 26 năm rồi vẫn chưa được giải. Sau 2 trận đấu rạng sáng nay, nhiều người vẫn tự hỏi: đó là kịch tính của bóng đá hay một "vở kịch" được dàn dựng một cách hoàn hảo? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng chắc chắn một điều trận đấu trên sẽ là một nỗi đau không dễ nguôi của người Italia.

Rạng sáng mai (24-6) sẽ diễn ra 2 trận đấu cuối cùng của vòng loại giữa Hà Lan - Latvia và Đức - CH Czceh. Đội CH Zcech đã giành vé vào tứ kết trước 1 lượt đấu và đây là lúc để họ toan tính, lựa chọn đối thủ cho mình ở vòng tứ kết: Hoặc Đan Mạch, hoặc Thụy Điển? Tất cả tùy thuộc vào việc họ muốn thắng, hòa hay thua người Đức. Với trận còn lại, Hà Lan có vẻ chiếm ưu thế hơn, nhưng họ không thực sự quyết định được số phận của mình. Nếu có thắng được Latvia, Hà Lan cũng phải đợi đến kết quả trận Đức - CH Zcech.

. Công Tâm

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Một fan bóng đá người Anh bị giết tại Bồ Đào Nha  (22/06/2004)
Bảng B: Pháp, Anh lọt vào tứ kết   (22/06/2004)
Euro 2004: Pháp và Anh sẽ vào tứ kết   (21/06/2004)
Kết thúc V-League 2004: Hoàng Anh Gia Lai vô địch, Thể Công và Ngân hàng Đông Á xuống hạng  (20/06/2004)
Trước lượt đấu cuối bảng A: Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha quyết "sống mái"  (20/06/2004)
Cơ hội cuối cùng để Bình Định đòi nợ!  (18/06/2004)
Totti của Italia bị cấm thi đấu 3 trận   (18/06/2004)
Euro 2004: Đương kim vô địch suýt bẽ mặt   (18/06/2004)
Các fan quá khích của Anh gây rối ở Bồ Đào Nha   (17/06/2004)
Nga sớm nói lời từ biệt với Euro 2004   (17/06/2004)
Họ đã khiến người hâm mộ thất vọng   (16/06/2004)
"Cơn lốc màu da cam" đã chặn đường "Cỗ xe tăng" Đức   (16/06/2004)
Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ thắng?   (16/06/2004)
An ninh thắt chặt trước trận Đức - Hà Lan   (15/06/2004)
Đêm 15-6: "Cơn lốc màu da cam" sẽ cuốn phăng "xe tăng Đức"   (15/06/2004)