Trận tứ kết Anh - Bồ Đào Nha: Nghẹt thở
11:19', 25/6/ 2004 (GMT+7)

Trận tứ kết thứ nhất diễn ra rạng sáng hôm nay (25-6) giữa Anh và Bồ Đào Nha thực sự là một trận cầu kịch tính đến nghẹt thở. Cầu thủ của 2 đội đã đưa người hâm mộ trải qua những cung bậc của cảm giác từ tột đỉnh vui mừng đến tột cùng đau khổ...

Postiga vui mừng sau bàn gỡ hóa 1-1

Đội tuyển Anh đã khiến cho hàng triệu con tim yêu mến Bồ Đào Nha như ngừng đập ngay ở phút thứ 3 của trận đấu. Từ một tình huống đánh đầu hụt của một hậu vệ Bồ Đào Nha, Owen đã không bỏ lỡ cơ hội bằng một cú xoay người vẩy bóng nhẹ nhàng đưa đội tuyển Anh dẫn trước 1-0. Nhưng sau đó chẳng bao lâu, đội tuyển Anh đã gặp phải khó khăn khi tiền đạo Rooney bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.

Tuy nhiên, lối thi đấu chặt chẽ, hiệu quả của các cầu thủ Anh khiến cho Bồ Đào Nha gần như bế tắc. Mãi đến phút thứ 83, cầu thủ vừa được vào sân thay người là Postiga đã đón đường chuyền của Simao và thực hiện cú đánh đầu cận thành san bằng tỷ số cho Bồ Đào Nha. Cũng bắt đầu từ sau bàn gỡ hòa này, diễn biến trận đấu được đẩy lên đến cao trào của kịch tính. 90 phút thi đấu chính thức trôi qua với kết quả hòa khiến 2 đội bước vào thi đấu hiệp phụ.

Phút thứ 110, Rui Costa đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước 2-1 bằng một cú sút như trái phá, bóng bật vào xà ngang và đi thẳng vào lưới. Nhưng sự vui mừng của Bồ Đào Nha đã sớm bị dập tắt ngay sau đó 5 phút, Lampard nhận được đường chuyền của đồng đội trong khu vực 16m50 và anh đã xoay người sút tung lưới thủ môn Ricardo, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tỷ số 2-2 được giữ nguyên cho đến hết thời gian thi đấu phụ.

Hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Có vẻ như Ricardo đã sử dụng bài "khích tướng" với Beckham nên thủ quân đội Anh lộ rõ nét giận dữ trên mặt và hậu quả là cú sút mở màn cho loạt sút luân lưu của anh bị vọt lên trời. Về phía Bồ Đào Nha thì Rui Costa cũng sút hỏng, các quả luân lưu còn lại đều thành công. Đến quả sút luân lưu thứ 6, Ricardo đã cản phá được cú sút của Vassell và sau đó chính anh thực hiện thành công quả sút luân lưu, đưa Bồ Đào Nha lọt vào bán kết sau một trận cầu nghẹt thở.

1h45' sáng mai (26-6) sẽ diễn ra trận tứ kết thứ 2 giữa Pháp và Hy Lạp. Nhìn vào thành tích và thực lực của 2 đội tại Euro lần này, có thể nói ngay rằng, Pháp mạnh hơn. Mặc dù trong bóng đá không thể nói trước được điều gì và chưa chắc kẻ mạnh hơn sẽ thắng, nhưng rõ ràng, Hy Lạp khó có thể làm nên lịch sử trước Pháp.

. Công Tâm

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
CH Czech và Hà Lan vào tứ kết   (24/06/2004)
"Mùa quả ngọt" của điền kinh Bình Định  (23/06/2004)
Bi kịch "màu thiên thanh"   (23/06/2004)
Một fan bóng đá người Anh bị giết tại Bồ Đào Nha  (22/06/2004)
Bảng B: Pháp, Anh lọt vào tứ kết   (22/06/2004)
Euro 2004: Pháp và Anh sẽ vào tứ kết   (21/06/2004)
Kết thúc V-League 2004: Hoàng Anh Gia Lai vô địch, Thể Công và Ngân hàng Đông Á xuống hạng  (20/06/2004)
Trước lượt đấu cuối bảng A: Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha quyết "sống mái"  (20/06/2004)
Cơ hội cuối cùng để Bình Định đòi nợ!  (18/06/2004)
Totti của Italia bị cấm thi đấu 3 trận   (18/06/2004)
Euro 2004: Đương kim vô địch suýt bẽ mặt   (18/06/2004)
Các fan quá khích của Anh gây rối ở Bồ Đào Nha   (17/06/2004)
Nga sớm nói lời từ biệt với Euro 2004   (17/06/2004)
Họ đã khiến người hâm mộ thất vọng   (16/06/2004)
"Cơn lốc màu da cam" đã chặn đường "Cỗ xe tăng" Đức   (16/06/2004)