Bồ Đào Nha trước cơ hội "ngàn năm có một"
15:38', 28/6/ 2004 (GMT+7)

Sau khi Pháp bị loại khỏi bán kết, các hãng cá cược châu Âu đã "nhất trí" đưa đội tuyển chủ nhà Bồ Đào Nha (BĐN) trở thành ứng cử viên hàng đầu của chức vô địch Euro 2004. Thật vậy, hội đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", BĐN đang đứng trước cơ hội "ngàn năm có một".

            Đội tuyển BĐN

Từ trước đến nay, BĐN chưa bao giờ đứng lên bục cao nhất tại Euro. Thành tích cao nhất của BĐN là vị trí thứ ba tại Euro 1984 và Euro 2000; ngoài ra họ còn vào tới bán kết World Cup 1966. Thế hệ của những Figo, Rui Costa, Couto… cũng đã 2 lần giành chức vô địch World Cup bóng đá trẻ vào các năm 1989 và 1991. Nhưng đoạt chức vô địch ở một giải đấu đỉnh cao như Euro thì chưa. Đây là lần thứ 5 BĐN dự VCK Euro nhưng với tư cách chủ nhà và vì thế, khỏi phải nói về sự trông đợi, kỳ vọng của người dân BĐN vào đội tuyển của họ sẽ làm nên lịch sử.

BĐN là một đội bóng qui tụ nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới, lại được dẫn dắt bởi một HLV danh tiếng: Scolari - người đã dẫn dắt tuyển Brazil đến chức vô địch thế giới lần thứ 5. Nhưng đường vào tới bán kết của BĐN cũng không hẳn suôn sẻ. Đầu tiên, họ bất ngờ bại trận trước Hy Lạp (tỉ số 1-2) để rồi sau đó đã kịp "đứng lên" và thắng một lèo 3 trận liên tục: Thắng Nga 2-0, thắng Tây Ban Nha 1-0 và nhất là trận thắng để đời trước đội tuyển Anh để chiếm một suất vào bán kết. Nếu vượt qua trận bán kết với Hà Lan vào rạng sáng ngày 1-7, BĐN sẽ chạm một tay vào Cúp.

Tuy nhiên, lật lại lịch sử Euro sẽ thấy: Kể từ Euro 1984 tổ chức tại Pháp cho đến nay, chưa một đội chủ nhà nào đăng quang. Và trừ trường hợp ngoại lệ của nước đồng chủ nhà Bỉ tại Euro 2000, đã qua 4 kỳ Euro, các quốc gia chủ nhà luôn bị dừng lại ở vòng bán kết. Đó là CHLB Đức ở Euro 1988, Thụy Điển ở Euro 1992, Anh ở Euro 1996 và Hà Lan ở Euro 2000. Bản thân BĐN, ở Euro 2000, cũng bị Pháp loại ở bán kết bằng bàn thắng vàng gây tranh cãi của Zidane.

Liệu BĐN có bước qua được "lời nguyền" của lịch sử, lặp lại thành tích của đội tuyển Pháp cách đây 20 năm? Đương nhiên, các tuyển thủ BĐN sẽ chơi hết mình để đội bóng của họ tìm được một chỗ trong lịch sử và những ai yêu mến đội tuyển BĐN đều mong muốn điều đó xảy ra. Nhưng cũng vì thế các cầu thủ BĐN đang phải chịu một sức ép rất lớn. Để giải tỏa phần nào sức ép này, một HLV nổi tiếng "phang ngang bửa củi" như ông Scolari cũng phải nhỏ nhẹ: "Tôi luôn tri ân người hâm mộ, các bạn chính là cầu thủ thứ 12, 13, thậm chí là cầu thủ thứ 14 của đội. Không có các bạn chúng tôi sẽ chẳng làm nên trò trống gì".

Rõ ràng, cơ hội "ngàn năm có một" đang đến với tuyển BĐN. Mong cho Figo và đồng đội của anh có đủ tỉnh táo để nắm bắt được cơ hội này.

. Bảo Huy

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
CH Czech vào bán kết  (28/06/2004)
Bình Định đăng cai tổ chức vòng loại giải bóng đá U.18 quốc gia, bảng C   (27/06/2004)
Cổ động viên Anh phản đối trọng tài Thụy Sĩ   (27/06/2004)
Hà Lan và Hy Lạp vào bán kết   (27/06/2004)
VCK Cúp Quốc gia 2004: Bình Định chắc suất vào bán kết   (25/06/2004)
Trận tứ kết Anh - Bồ Đào Nha: Nghẹt thở  (25/06/2004)
CH Czech và Hà Lan vào tứ kết   (24/06/2004)
"Mùa quả ngọt" của điền kinh Bình Định  (23/06/2004)
Bi kịch "màu thiên thanh"   (23/06/2004)
Một fan bóng đá người Anh bị giết tại Bồ Đào Nha  (22/06/2004)
Bảng B: Pháp, Anh lọt vào tứ kết   (22/06/2004)
Euro 2004: Pháp và Anh sẽ vào tứ kết   (21/06/2004)
Kết thúc V-League 2004: Hoàng Anh Gia Lai vô địch, Thể Công và Ngân hàng Đông Á xuống hạng  (20/06/2004)
Trước lượt đấu cuối bảng A: Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha quyết "sống mái"  (20/06/2004)
Cơ hội cuối cùng để Bình Định đòi nợ!  (18/06/2004)