Buồn quá Czech ơi!
11:6', 2/7/ 2004 (GMT+7)

Một lần nữa triết lý trong bóng đá "tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng ắt phải trả giá" đã đúng trong trận đấu rạng sáng nay (2-7) giữa CH Czech và Hy Lạp. Người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối trước thất bại của CH Czech nhưng phải thừa nhận là Hy Lạp thắng xứng đáng.

Sự thất vọng của các cầu thủ Czech

Nếu hỏi: Đội bóng nào thi đấu đẹp mắt, ấn tượng tại Euro? Đội bóng nào với thành tích bất khả chiến bại ở vòng loại? Đội bóng nào được nhiều người yêu thích? Câu trả lời chỉ có thể là: CH Czceh. Nhưng tất cả đã chấm hết, CH Czech đã chính thức rời cuộc đua chức vô địch rạng sáng nay (2-7) trước những "chiến binh" Hy Lạp.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Colina, CH Czceh đã triển khai cuộc tấn công ồ ạt của mình với sự dẫn dắt của đội trưởng Nedved. Nhưng đến phút thứ 39, Nedved bị chấn thương phải rời sân. Đây được xem như một điềm gở của CH Czech. Đội quân của Vua Otto vẫn điềm tĩnh chống đỡ các đợt tấn công của CH Czech, các "chiến binh" Hy Lạp luôn phòng ngự số đông mỗi khi các cầu thủ CH Czech tấn công. Theo nhìn nhận của chúng tôi thì trọng tài Colina đã xử lý trận đấu này không tốt. Thứ nhất là việc hậu vệ đội Hy Lạp dùng "gầm giày" kê chân Nedved khiến cầu thủ này bị chấn thương, nhưng trọng tài Colina không thổi phạt. Thứ hai là việc Koller bị kéo áo ngã trong vùng cấm cũng bị bỏ qua.

Hai đội không thể giải quyết trận đấu bằng 90 phút chính thức nên phải bước vào thi đấu hiệp phụ. Phút thứ 105, Tsiartas thực hiện quả phạt góc và Dellas xuất hiện đúng lúc ghi bàn thắng quý hơn vàng giúp Hy Lạp lọt vào chung kết.

Qua trận đấu giữa CH Czech và Hy Lạp, có thể nói tại Euro này, bóng đá đẹp đã chết!? Bởi lẽ các đội bóng có lối thi đấu tấn công đẹp mắt như: Hà Lan, Czceh, Thụy Điển... đều đã thất bại, thay vào đó là thắng lợi của những đội bóng có lối thi đấu cứng nhắc, hiệu quả mà Hy Lạp là một điển hình. Chúng ta hãy chờ sự xác tín ở trận chung kết.

. Công Tâm

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Lễ hội đâm trâu của đồng bào Ba na   (01/07/2004)
Bồ Đào Nha lần đầu tiên vào chung kết Euro   (01/07/2004)
Những thành công bước đầu của quần vợt Bình Định  (30/06/2004)
Trùng tu tháp Chăm: Bài toán chưa lời giải  (30/06/2004)
Tháp Chăm Bình Định: Từ kiến trúc đến lịch sử  (30/06/2004)
Bán kết Euro 2004: CH Czech và Bồ Đào Nha sẽ chiến thắng  (29/06/2004)
Bồ Đào Nha trước cơ hội "ngàn năm có một"   (28/06/2004)
CH Czech vào bán kết  (28/06/2004)
Bình Định đăng cai tổ chức vòng loại giải bóng đá U.18 quốc gia, bảng C   (27/06/2004)
Cổ động viên Anh phản đối trọng tài Thụy Sĩ   (27/06/2004)
Hà Lan và Hy Lạp vào bán kết   (27/06/2004)
VCK Cúp Quốc gia 2004: Bình Định chắc suất vào bán kết   (25/06/2004)
Trận tứ kết Anh - Bồ Đào Nha: Nghẹt thở  (25/06/2004)
CH Czech và Hà Lan vào tứ kết   (24/06/2004)
"Mùa quả ngọt" của điền kinh Bình Định  (23/06/2004)